Thung lũng Chưởng Bố huyện Bình Đường Quý Châu với phong cảnh đá lạ , đầm sâu

Tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu miền tây nam TQ có một thung lũng đặt tên là Chưởng Bố, các phong cảnh đá lạ , đầm sâu, cây lạ v v ở đây, đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thung lũng Chưởng Bố huyện Bình Đường Quý Châu với phong cảnh đá lạ , đầm sâu ảnh 1
Thung lũng Chưởng Bố huyện Bình Đường Quý Châu với phong cảnh đá lạ , đầm sâu ảnh 2

Thung lũng Chưởng Bố nằm ở phía nam huyện Bình Đường này dài 8 km. Đặt chân vào thung lũng, trước mặt là một khung cảnh rất ngoạn mục. Dòng sông Chưởng Bố lặng lẽ chảy xuyên qua thung lũng, nước sông trong vắt như gương, thực vật nguyên thủy xanh tươi rì rậm trong thung lũng, vực sâu vách đứng vươn cao sừng sững.

Đá trong thung lũng Chưởng Bố có nhiều hình thù quái dị, mà nổi tiếng nhất là Tàng Tự thạch. Từ cửa thung lũng đi vào bên trong khoảng 2 nghìn mét, sẽ thấy dưới vực sâu có hai gốc cây cao hơn 10 mét che phủ hai tảng đá lớn, đây chính là Tành Tự Thạch. Người phát hiện nó là một nông dân địa phương tên là Vương Quốc Phú, khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc bấy giờ, anh nói: "Tháng 6 năm 2002, khi tôi đi qua nơi này bỗng có cảm giác trên đá có chữ, tôi chăm chú nhìn kỹ thì nhận ra mấy chữ Hán".

Chúng tôi cũng đã nhận ra trên tảng đá khổng lồ này có một số chữ Hán rất rõ nét, có nơi liền thành một câu nói hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn có một số thể chữ như Anh văn và chữ A Rập. Vậy Tàng Tự Thạch thần kỳ này là do thiên nhiên hình thành, hay con người tạo nên? Một đoàn khảo sát gồm mười mấy nhà địa chất học TQ, đã tiến hành nghiên cứu về hiện tượng độc đáo này. Các chuyên gia đều cho rằng, Tàng Tự Thạch trong thung lũng Chưởng Bố là do thiên nhiên hình thành vào hơn 200 triệu năm trước.

Giáo sư Lý Đình Đống trưởng đoàn chuyên gia khảo sát nói: "Niên đại hình thành mấy chữ này là vào khoảng 270 triệu năm trước, văn tự trên đá là do mảnh vụn của sinh vật cổ hình thành, do các mảnh vụn của loại sinh vật cổ này cứng hơn nham đá xung quanh, nên sau khi bị phong hóa, phần cứng sẽ dần dần nhô lên, còn nham thạch mềm hơn một chút ở xung quanh sẽ từ từ lõm xuống, rồi cuối cùng hình thành mấy chữ này. Mặc dù đây là một sự kiện nhỏ nhoi, Nhưng xét về mặt địa chất và sự trầm tích thì có thể giải thích rằng, cho đến nay còn chưa phát hiện vết tích khắc tạo của con người".

Giáo sư Lý Đình Đống cho rằng, trên một phiến nham đá tự nhiên hình thành văn tự là một điều hiếm thấy, mà Tàng Tự Thạch trong thung lũng Chưởng Bố hình thành hình chữ Hán như vậy lại càng hiếm thấy. Do đó, Tàng Tự Thạch thần kỳ này có thể coi là một kỳ tích trên thế giới.

Thung lũng Chưởng Bố huyện Bình Đường Quý Châu với phong cảnh đá lạ , đầm sâu ảnh 3
Thung lũng Chưởng Bố huyện Bình Đường Quý Châu với phong cảnh đá lạ , đầm sâu ảnh 4


Tàng Tự Thạch đã thu hút được ánh mắt của đông đảo du khách. Một du khách sau khi xem qua hai tảng đá này nói với chúng tôi rằng: "Chữ trên đá này hình như không phải là của thiên nhiên, tôi cảm thấy nó hình như là do thần tiên để lại".

Trong khu phong cảnh thung lũng Chưởng Bố còn có khá nhiều đá có hình thù đặc biệt như Tàng Tự Thạch. Từ đây men theo bờ sông tiếp tục đi về phía trước khoảng 10 phút đồng hồ, sẽ nhìn thấy một bãi đá hình tròn như hình quả trứng, đây là một kỳ quan đá lạ nữa nằm gần bờ sông dưới vực, trên vách đá hình chữ nhật nghiêng 40 độ này, rải đầy chi chít những hòn đá tròn, trông chẳng khác nào do người khảm lên. Những hòn đá hình quả trứng này phân bố không đồng đều, nhưng kích thước to nhỏ thì tương tự như nhau, một nửa chìm trong vách đá, còn một nửa lộ trên bề mặt vách đá, đá trơn nhẵn và màu trắng nhạt. Nó cũng giống như Tàng Tự Thạch, đều tự nhiên hình thành từ thời viễn cổ.

Cách đó không xa có một đầm nước lững lờ trôi, trên mặt nước hầu như không nhìn thấy vết tích nước chảy, đầm nước như một tấm kính khổng lồ trong suốt khảm trên mặt đất. Non cao, nước trong vắt, môi trường sinh thái tốt lành của thung lũng Chưởng Bố là thiên đường sinh trưởng của các thực vật hoang dã. Bên cạnh đầm có một dải rừng trúc leo quanh năm xanh tươi rộng khoảng 5 km vuông. Trúc leo là một loại trúc bò leo như thừng, chỉ có Bra-xin, Chi Lê và TQ mới có, mà rừng trúc leo với diện tích lớn như trong thung lũng Chưởng Bố thì thật vô cùng hiếm thấy.

Tại khu phong cảnh thung lũng, đâu đâu cũng có cây cổ thụ mọc vươn cao sừng sững. Trong đó có hai cây cổ thụ khổng lồ mọc kề bên nhau, một tảng đá bị kẹp ở giữa, hai gốc cây ôm tảng đá vào lòng, thật chẳng khác nào đôi vợ chồng ân ái đang cùng bồng con. Ngoài ra, còn có một số cây ban ngày thì lá mở ra, đến ban đêm thì khép lại. Dạo bước trong thung lũng, thưởng thức cảnh đá lạ, nước lạ và cây lạ, bên tai văng vẳng điệu dân ca quyến rũ, cũng là điều khiến du khách càng thêm ngây ngất.