Những ai xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại giải Cúp quốc tế Báo Thanh Niên được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vừa qua không khỏi ngây ngất bởi 2 bàn thắng đẹp như mơ của cầu thủ, tiền vệ nhỏ con mang số áo 21 Nguyễn Hải Huy (là cầu thủ đội TQN) vào lưới đội bạn, giúp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam bước lên bục vinh quang một cách thuyết phục.
Sau cái thời các cựu cầu thủ như Hùng (A), Hùng (B)... đến thời điểm này ở đội tuyển quốc gia mới bắt đầu có sự hiện diện của các cầu thủ Quảng Ninh. Người hâm mộ xem đây là "điềm lành", bởi sau nhiều năm "trồng cây" đến thời điểm này bóng đá Quảng Ninh đã bắt đầu "hái quả". Không chỉ có ở đội tuyển U19 quốc gia, hiện nay Quảng Ninh cũng đóng góp một cầu thủ đã trở nên quan trọng và không thể thiếu đối với bóng đá Việt Nam ở giai đoạn hiện nay, đó là tiền vệ Bùi Văn Hiếu hiện đang chơi trong đội tuyển U23 quốc gia. Hiếu đã được ông Calitsto, HLV trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia đánh giá rất cao về mặt chuyên môn và chắc chắn trong thời gian tới Hiếu sẽ là một trong những trụ cột của bóng đá Việt Nam. Thế mới biết chẳng phải bóng đá Quảng Ninh không thể phát triển được người tài. Bóng đá Vùng mỏ thực chất đã có thương hiệu từ lâu, thế nhưng ngay sau đó nó đã bị chìm do cách làm bóng đá mang tính bao cấp, chủ quan và chỉ muốn "ăn xổi"... Và hậu quả là đến thời điểm hiện tại, TQN vẫn chưa thể tự quyết định được cho mình là đến khi nào thì lên hạng chuyên nghiệp.
Bóng đá Quảng Ninh đang tạo được thương hiệu của mình trong bản đồ bóng đá Việt Nam. Thành tích của các cầu thủ hôm nay là kết quả của một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của từng cầu thủ và sự đào tạo nhiệt tình của những HLV. Hy vọng thương hiệu bóng đá Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển, mở rộng hơn nữa từ chính cách làm bóng đá một cách hiệu quả và thiết thực.