Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy T.Ư MTTQ Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những ngày này cả nước chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt.
Đầu tháng 11 vừa qua cùng đi với đoàn chùa Vãng, xã Cộng Hoà (Yên Hưng) mang hàng đi cứu trợ đồng bào miền Trung, được tận mắt chứng kiến những thiệt hại nặng nề của đồng bào vùng lũ, chúng tôi càng thêm cảm nhận tấm lòng từ bi, hỷ xả, tốt đời, đẹp đạo của Đại đức Thích Thanh Dương, trụ trì chùa Vãng, người đã đề xướng, kêu gọi quyên góp và tổ chức chuyến đi vào miền Trung trong mấy ngày qua.
Đại đức Thích Thanh Dương và 8 cháu nhỏ ở thôn La Hang, xã Húc, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) được nhà chùa nhận nuôi.
Chùa Vãng là ngôi chùa nhỏ mới được xây dựng lại, song nơi đây đã trở thành di tích lịch sử văn hoá được nhiều người biết đến. Trên 60 năm về trước, chùa Vãng là cơ sở nuôi giấu cán bộ Việt Minh. Thượng toạ Thích Quang Tâm trụ trì chùa Vãng đã anh dũng hy sinh ngày 8-2-1948 để bảo vệ cơ sở kháng chiến, đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ.
Để có được chuyến đi cứu trợ đầy ý nghĩa này, Đại đức Thích Thanh Dương đã dành nhiều công sức đi vận động. Nhà Chùa đã nhận được sự ủng hộ tích cực của Chi hội Phụ nữ xóm Mới, thôn Đống Vông, xã Cộng Hoà, của đông đảo phật tử chùa Vãng, chùa Bằng, phật tử phường Hà Lầm, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long); chị em tiểu thương chợ Hạ Long 2, chợ Rừng (Yên Hưng); một số tiểu thương và phật tử TP Hải Phòng, TX Uông Bí. Cô giáo Ngô Thị Minh, xã Tiền An; ông Đỗ Tiến Hạnh, Chủ tịch MTTQ xã Cộng Hoà, người cùng đi trong đoàn cứu trợ, các ban, ngành, đoàn thể và nhiều tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh đã giúp cho chuyến đi cứu trợ đồng bào ở một số địa phương miền Trung thành công.
Liên tiếp trong một tuần lễ, chùa Vãng tấp nập như ngày hội, các xe ô tô lớn, nhỏ từ TP Hạ Long, TX Uông Bí, TP Hải Phòng và huyện Yên Hưng chở hàng đến tập kết. Quần áo, chăn màn, cặp sách, gạo, mì tôm được xếp chật cả sân chùa. Ông Đỗ Tiến Hạnh, Chủ tịch MTTQ xã Cộng Hoà cùng nhiều phật tử và bà con địa phương trực tiếp phân loại, đóng gói hàng hoá để kịp lịch trình đã đề ra.
Ngày 31-10-2010 đoàn xe cứu trợ gồm 200 thùng mì tôm, gần 3 tấn gạo, trên 3.000 bộ quần áo, chăn màn hầu hết còn mới được xếp chật cứng lên hai xe ô tô bắt đầu xuất phát từ chùa Vãng. Đến Ninh Bình, đoàn đón thêm nhà sư Thích Thanh Hải cùng một số hàng cứu trợ của nhà chùa nơi đây. 15 giờ đoàn đến chùa Cần Linh, một di tích lịch sử quốc gia, là trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào bão lụt tỉnh Nghệ An.
Đoàn được ni sư trụ trì chùa Cần Linh đón tiếp ân cần. Ông Phùng Bá Hải, Trưởng Ban Tôn giáo MTTQ tỉnh Nghệ An trực tiếp ra đón và cùng đoàn đến trụ sở UBND huyện Nam Đàn báo cáo với lãnh đạo huyện và nhận bằng chứng nhận công đức. 16 giờ đoàn tiếp tục lên đường vào xã Khánh Sơn, một trong những xã bị nhiều thiệt hại nhất của huyện Nam Đàn trong đợt lũ lụt vừa qua. Khi đoàn xe cứu trợ đến xã Khánh Sơn, bà con đã đứng kín sân UBND xã. Những gương mặt hân hoan, những ánh mắt tỏ lòng biết ơn những tấm lòng vàng của bà con tỉnh xa đã kịp thời đem hàng đến cứu trợ trong lúc khó khăn. Ông Phùng Bá Hải, thay mặt cho MTTQ và nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Đặng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn xúc động tỏ lòng cảm ơn tới nhân dân tăng ni phật tử chùa Vãng và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vượt chặng đường xa xôi kịp thời đem hàng đến cứu trợ đồng bào trong lúc hoạn nạn, khó khăn.
Các phần quà được đoàn phát tận tay cho mỗi gia đình: 1 chăn, 1 màn, 1 thùng quần áo, 2 thùng mì tôm và 10kg gạo; đoàn còn tặng thêm cho 5 gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi gia đình 500 ngàn đồng, 2kg đường.
Sáng sớm ngày 1-11 đoàn tiếp tục lên đường vào Quảng Trị. Trên suốt chặng đường dài, các dấu tích của sự đổ nát ngập lụt vẫn còn đó, các cánh đồng, cây cối vàng úa xác xơ. 14 giờ đoàn đến Văn phòng đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 2 tiếng sau, khi đoàn đến thị trấn Khe Sanh, người dân đã có mặt khá đông trên sân chùa Trường Sanh. Một hình ảnh gây xúc động mạnh cho những người có mặt khi 8 cháu bé dân tộc Vân Kiều và Pa Cô ở thôn La Heng, xã Húc, huyện Hướng Hoá xuất hiện trên sân chùa. Các cháu có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le, cha mẹ bị điên, nhiều cháu không nơi nương tựa. Thầy Thích Thanh Dương cho biết tháng 5 vừa qua, trong chuyến đi thực tế vào các bản xa xôi bị mưa lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhà chùa đã nhận nuôi các cháu này, và hôm nay thông qua Tiểu ban từ thiện chùa Trường Sanh đã đưa các cháu về địa điểm tập kết, để nhà chùa đưa về nuôi dưỡng tại chùa Vãng. Vì trời đã tối, đường vào các bản đang bị mưa lũ chia cắt, nên sau thủ tục bàn giao hồ sơ nhận các cháu, các thành viên trong đoàn cứu trợ cùng tiểu ban từ thiện chùa Trường Sanh đã vận chuyển hàng vào để sớm ngày hôm sau chùa Trường Sanh sẽ chuyển số hàng cứu trợ đến đồng bào. Sau khi phát hàng cứu trợ và quà tặng cho các gia đình đặc biệt khó khăn ở thôn La Heng và người dân các buôn làng trong huyện Hướng Hoá, đoàn đã đưa các cháu lên xe trở về Quảng Ninh.
Chị Lê Thị Nghĩa, tiểu thương chợ Rừng, một thành viên tích cực trong đoàn cứu trợ; CCB Hoàng Thị Thuận, Chi hội phó Chữ thập đỏ khu phố 5, thị trấn Quảng Yên; cụ Đoàn Thị Sen, 80 tuổi là thành viên cao tuổi nhất trong đoàn... cùng các bà, các chị đều tỏ ra rất hồ hởi và hứa sau chuyến đi này sẽ tiếp tục tuyên truyền, quyên góp hàng cứu trợ để vào ủng hộ đồng bào miền Trung.
Sau khi về đến nhà chùa, nhiều người dân biết chuyện đã đến thăm hỏi cho quà, ủng hộ tiền gạo nuôi các cháu. Nhà chùa cho biết sẽ nhận nuôi thêm 15 cháu ở Quảng Trị và tiếp tục vận động để tổ chức một chuyến đi vào ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Bình.