Thương lắm Phai Lầu!

Gần 12 giờ ngày 30-9, sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với con đường bị mưa lũ phá nát trong cơn bão số 6, chúng tôi đến bản Phai Lầu (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu). Một không khí buồn thương bao trùm cả bản.

Thương lắm Phai Lầu! ảnh 1

 Anh Tằng Vằn Lầm chỉ  vị trí ngôi nhà của mình đã bị lũ, đất, đá vùi lấp.

Chúng tôi gặp Trưởng bản Chíu Sáng Sòi đang cùng người dân trong bản đến thăm gia đình anh Tằng Vằn Lầm, 1 trong 2 gia đình của bản bị cuốn trôi mất nhà cửa, ruộng vườn. Anh cho biết: “Khổ cho gia đình nó quá, có bao nhiêu tài sản bị lũ cuốn trôi sạch. Mấy hôm nay bà con trong bản người góp gạo, người góp muối giúp gia đình nó trong cơn hoạn nạn…”. Chúng tôi cùng đến nhà anh Tằng Vằn Lầm. Anh đang ngồi thẫn thờ trên tấm phản bên mấy cái chăn ướt, 2 đứa con nhỏ của anh đang thì thụp húp cháo loãng trong góc nhà. Anh Lầm kể, chiều hôm ấy, anh đang lùa trâu đi chăn, 4 đứa con thì  2 đứa đi mót khoai ngoài ruộng, 2 đứa đi học. Đi được nửa đường, anh bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm như có từng loạt bom nổ từ đỉnh núi Cao Ba Lanh đổ xuống phía dưới. Đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì thì anh nghe thấy tiếng nhiều người hô to “Nhà thằng Lầm bị lũ cuốn mất rồi dân bản ơi!”. Anh Lầm hớt hải chạy về nhà thì thấy đất đá phủ trắng xoá nhà cửa, ruộng vườn. Không thấy mấy đứa con đâu, anh như điên dại định lao vào dòng nước lũ.  May thay, nhiều người đã kịp giữ anh lại. Một lúc sau, mọi người tìm thấy 2 đứa nhỏ mặt tái mét đang núp dưới thửa ruộng bậc thang gần dòng nước lũ... Anh mếu máo: “Thế là hết rồi, nhà cửa, lương thực, đồ dùng của cả nhà đã bị nước cuốn trôi tất cả. Bây giờ, tôi chỉ còn độc nhất bộ quần áo mặc ở trên người lúc đi chăn trâu”. Trưởng bản Chíu Sáng Sòi phải động viên: “Có buồn cũng không lấy lại được, phải cố lên thôi. Còn người là tốt rồi, chứ như nhà Chíu Quay Phúc mới khổ chứ, vừa mất con, cả 2 vợ chồng và đứa con nhỏ còn đang nằm viện kia kìa”.

Chúng tôi đã từng đến Phai Lầu một vài lần, nhưng bây giờ không thể nhận ra bởi có dễ đến hàng ngàn khối đá được đổ từ đỉnh xuống chân núi… Dẫn chúng tôi vượt qua một quãng đường dài tới khu vực xảy ra lũ quét, trưởng bản Chíu Sáng Sòi chỉ một người đang đào bới trong đống đổ nát cho biết: “Đây là ông Chíu Tắc Thình, ông nội của Chíu Thị Hoa bị lũ cuốn trôi hôm vừa rồi đấy. Nhà ông thuộc dạng khá giả của bản, tài sản trị giá tới vài chục triệu, vậy mà nay chẳng còn gì…”. Ông Thình đang dùng xẻng đào bới dưới nền nhà mong tìm kiếm lại những gì còn giá trị. Thấy người lạ, ông Thình quăng xẻng sang một bên, ngồi phịch xuống nền đất, nức nở khóc: “Cháu chết, con trai, con dâu đi viện, nhà cửa, ruộng vườn bị lũ cuốn trôi hết. Không biết ngày mai sống thế nào đây trưởng bản ơi?”. Khi đã bớt xúc động, ông kể cho chúng tôi nghe cái giây phút kinh hoàng: “Chiều hôm ấy, khi thấy đã ngớt mưa, tôi và vợ chồng thằng Phúc đi tìm vịt ngoài đồng, còn vợ tôi ở nhà trông 2 đứa trẻ. Vừa ra khỏi nhà được một lúc thì thấy nước và đá từ đỉnh núi lao xuống, tôi hốt hoảng hô mọi người bỏ chạy. Thằng Phúc vội lao về nhà, nhưng chỉ kịp cứu đứa nhỏ…”.

Phai Lầu là bản 100% người Dao, trước đây sống chủ yếu ở các khu vực hẻo lánh của dãy núi Cao Ba Lanh và Cao Xiêm trên địa bàn huyện Bình Liêu. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, theo chương trình di dân ra biên giới, nhiều hộ kéo về đây lập nghiệp. Đến nay, Phai Lầu có 61 hộ với 280 nhân khẩu. Nhờ chính sách đầu tư của các cấp, các ngành trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư điện, đường, trường, trạm, nên cuộc sống của nhân dân đã tạm ổn định. Hiện cả bản chỉ còn 16 hộ nghèo. Trận lũ vừa qua đã làm mất một số diện tích canh tác nông nghiệp, 3 tuyến mương cung cấp nước tưới cho toàn bộ đồng ruộng bị phá huỷ hoàn toàn, đường vào bản cũng bị đất đá tràn lấp, gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong bản. Hiện Phai Lầu cũng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ ban đầu của nhiều cơ quan, đơn vị để sớm ổn định cuộc sống. 

>>Tình quân, dân trong lũ

>>Cần sự sẻ chia nhiều hơn nữa

>>Tiên Yên, 5 ngày sau lũ

>>Sẻ chia nỗi đau cùng vùng lũ

>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6

>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra

>>
Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6

>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn

>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C

>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ

>>Khắc phục hậu quả lũ lụt

>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên


>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu

>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn

>>Ghi từ vùng lũ

>>Chùm ảnh: Tiên Yên chìm trong biển nước

Cùng chuyên mục