Thương thuyết về các con tin Hàn Quốc được nối lại

Các lãnh đạo bộ lạc ở Afghanistan và thủ lĩnh Taliban vừa nối lại đàm phán về số phận 22 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc cách đây 9 ngày trên một con đường nối Kandahar và Kabul.

c

Họ hàng các con tin Hàn Quốc đang theo dõi tin tức về người thân trên truyền hình.

Cuộc thương thuyết lần này được tin là bàn đến các vấn đề tiền chuộc và khả năng trao đổi tù nhân.

Trưởng nhóm con tin đã bị Taliban giết chết hôm thứ Tư. Phóng viên BBC ở thủ đô Kabul cho hay, hiện có nhiều thông tin trái ngược về tiến trình đàm phán và sức khỏe của các con tin.

Giới chức Afghanistan cho biết họ vẫn "hy vọng" đảm bảo tự do cho các con tin. "Chúng tôi tin vào đàm phán và nếu đối thoại thất bại thì chúng tôi sẽ viện đến các biện pháp khác", Thứ trưởng Nội vụ Munir Mangal nói. Khi được hỏi liệu đó có phải là vũ lực, ông này trả lời: "Chắc chắn vậy".

Thứ trưởng Mangal cũng bác bỏ khả năng nhượng bộ trước yêu sách của Taliban về việc trả tự do cho các tay súng đang bị giam trong tù.

Hết thời hạn chót

Taliban đã đòi Kabul phóng thích 8 tù nhân để đổi lấy các con tin Hàn Quốc. Tổ chức này cũng yêu cầu chính quyền Seoul rút 200 lính đang tham gia liên quân do Mỹ chỉ huy ở Afghanistan.

Trong khi đó, một phái viên của Tổng thống Hàn Quốc vừa tới Afghanistan và chính phủ quốc gia Nam Á này đã cử các đại diện cấp cao - trong đó có một nghị sĩ từng là thành viên của Taliban - tới tỉnh Ghazni, nơi các con tin được cho là đang bị giam giữ.

Các cuộc đàm phán mới diễn ra sau khi một thời hạn chót nữa mà Taliban đặt ra trôi qua trong yên lặng.

Nhóm bị bắt cóc, hầu hết là phụ nữ, là nhân viên cứu trợ làm việc cho một nhóm Cơ đốc giáo.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cam kết sẽ không trao đổi tù nhân lấy con tin. Ông này từng bị chỉ trích nặng nề vì đã thả 5 thành viên Taliban ra khỏi nhà tù hồi tháng 3 để cứu một phóng viên Italy.

Các vụ bắt cóc, đánh bom và tấn công tự sát ở Afghanistan tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cùng chuyên mục