Những thay đổi về lối chơi của Luis Aragones đã không đem lại hiệu quả khi Tây Ban Nha nhận thêm 1 thất bại với trận thua 0-2 tại Thụy Điển.
Đúng như lời hứa, "Nhà hiền triết" đã thay đổi đội hình của Tây Ban Nha từ 4-3-3 sang 4-4-2 nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, sau khi đã để Bắc Ireland ghi tới 3 bàn vào lưới cách đây 1 tháng. Trung vệ Juanito thay thế Pablo Ibanez để đá cặp với Puyol, còn Capdevila trấn giữ hành lang cánh trái thay Antonio Lopez.
Thế nhưng, kết quả họ nhận được là bàn thua chỉ sau 10 phút bóng lăn bởi Elmander. Suốt những phút còn lại, "Bò tót" rất nỗ lực tấn công nhưng tất cả đều bất thành trước hàng phòng ngự vững chắc của đội bóng Bắc Âu. Để rồi đến phút phút 82, Allback ấn định chiến thắng cho Thụy Điển sau một pha phản công mẫu mực, nhất chìm đối thủ vào nỗi thất vọng.
Elmander vui mừng với bàn thắng mở tỷ số
Hai đội khởi đầu trận với tốc độ dưới trung bình bởi Thụy Điển sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công trong khi Tây Ban Nha cũng không dám dâng cao đội hình. Đội chủ nhà chủ yếu tìm cách tấn công ở 2 cánh, ngược lại, Tây Ban Nha phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ và cánh trái.
Tỷ số bất ngờ được mở cho "Những tên cướp biển Viking" ở phút thứ 10, trong tình huống chỉ có 2 cầu thủ áo vàng tham gia tấn công. Cựu binh Anders Svensson có một cú vẩy má tuyệt vời xé toang hàng thủ đối phương để Elmander, tiền đạo chơi thay Ibrahimovic, băng xuống sút bóng gần vạch cấm địa lọt qua khe cánh tay của Casillas, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước.
Nhận bàn thua sớm, Tây Ban Nha quay sang tấn công dồn dập hòng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, những cơ hội mà họ tạo ra hầu hết đến từ nỗ lực cá nhân. Phút 15, Ramos sút chéo gôn ra ngoài. 7 phút sau, đến lượt Villa uy hiếp thủ môn Shaaban bằng cú sút sệt khá hiểm cho dù trước mặt anh có đến 3 hậu vệ đối phương.
Mải mê tấn công, hàng phòng ngự Tây Ban Nha thêm một lần sơ hở và suýt trả giá bằng bàn thua. Phút 29, Elmander nhận bóng từ cánh trái, dẫn đến trước vòng cấm địa rồi tung cú sút chân phải cực mạnh đập trúng xà ngang.
Không phủ nhận các hậu vệ chủ nhà đã chơi 1 trận rất hay, nhưng rõ ràng lối chơi của Tây Ban Nha thiếu hẳn sự đột biến cần thiết. Cặp tiền đạo Villa và Torres không thể phối hợp cùng nhau nên sức tấn công cũng rất hạn chế.
Hiệp 2, thế trận có phần sáng sủa hơn với "Những chú bò tót" sau khi đưa Iniesta vào sân thay cho Fabregas. Họ cầm được nhiều bóng, làm chủ khu trung tuyến và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, những cơ hội tạo ra vẫn không thực sự rõ rệt.
Đáng tiếc nhất có thể kể đến pha băng vào đá nối cận thành của Angulo ở phút 48 từ quả tạt bên cánh trái. Không may là bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 54, Torres thử tài thủ môn Shaaban bằng cú dứt điểm chân trái uy lực nhưng vẫn không vượt qua được "người gác đền" cho đội chủ nhà.
Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Thụy Điển
HLV Aragones tăng cường sức tấn công ở 2 bên cánh khi tung Luis Garcia và tân binh Antonio Puerta vào sân. Tuy nhiên, sự hiện diện của cả hai không làm thay đổi được tình hình. Garcia gần như mất hút, còn Puerta xông xáo nhưng không hiệu quả.
Các cơ hội tiếp tục đến rồi đi trước mũi giày của Villa và Juanito mà lưới của Thụy Điển vẫn không bị rung lên. Thậm chí tình huống ở phút 82, Puyol đã đánh đầu hạ được Shaaban nhưng một hậu vệ đứng lót gôn kịp thời giải nguy ngay trên vạch vôi.
Chính trong tình huống này, các cầu thủ chủ nhà đã tổ chức phản công rất nhanh. Bóng được triển khai bên cánh trái và chỉ sau 3 đường chuyền, lão tướng Allback đã có cơ hội trước cầu môn. Anh xử lý khôn khéo, loại bỏ cả Puyol lẫn Casillas bằng một cú quặt bóng trước khi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.
Bàn thắng này là gáo nước lạnh dội vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đến từ Iberia. Họ không còn đủ quyết tâm vùng lên và đành chịu nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Như vậy, sau trận đấu này, Tây Ban Nha vẫn chưa một lần có được chiến thắng mỗi khi phải đến làm khách tại Thụy Điển.
Tồi tệ hơn, họ mới chỉ có được 3 điểm sau 3 trận tại vòng loại Euro 2008, kém đội đầu bảng Thụy Điển tới 6 điểm. Cũng trong loạt trận đêm qua, Đan Mạch đã bị Bắc Ireland cầm chân không bàn thắng trên sân nhà. Cùng lúc, Latvia bất ngờ đè bẹp Iceland tới 4 bàn không gỡ.
Đội hình thi đấu:
Thụy Điển: Shaaban; Nilsson, Mellberg, Hanson, Edman; Ljungberg (Wilhelmsson 56'), Linderoth, Svensson (Kallstrom 74'), Alexandersson, Elmander (Andersson 76'), Allback.
Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos, Juanito, Puyol, Capdevila (Puerta '51); Angulo (Luis García 59'), Albelda, Xavi, Cesc (Iniesta 46'); Villa, Torres.
| TT | Tên đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1. | Thụy Điển | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| 2. | Đan Mạch | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
| 3. | Bắc Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| 4. | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
| 5. | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
| 6. | Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 7. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |