Thủy thủ Anh làm giàu nhờ “buôn chuyện” Iran

Có vẻ như các thủy thủ Anh mới được tự do đang tìm cách bù đắp những gì đã mất bằng những câu chuyện giật gân về quãng thời gian hai tuần tại Iran.

i

Faye Turney khoe chiếc khăn choàng Iran cô phải mang khi bị bắt giữ - Ảnh: The Sun

Giới truyền thông cũng rất nhanh chóng nắm bắt thị hiếu khi ký kết những hợp đồng hấp dẫn với nhóm binh sĩ này. Chẳng hạn, tờ báo lá cải The Sun đã tung ngay cuộc phỏng vấn với Faye Turney, người phụ nữ duy nhất trong số 15 tù binh, với tựa đề bắt mắt: “Câu chuyện con tin kinh hoàng của Faye”.

Trong cuộc phỏng vấn, Faye cho biết cô bị giam biệt lập trong năm ngày. Trong thời gian đó, những màn tra tấn tinh thần diễn ra liên tục. "Tôi bị ném vào một phòng giam nhỏ xíu, bẩn thỉu, bị buộc phải cởi bỏ hết quần áo, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót". Sau đó, Faye kể vào ban đêm, một người Iran liên tục tra hỏi cô về các bí mật quân sự của Anh, nhưng cô đã rất “dũng cảm” không tiết lộ bất cứ điều gì. 

Hợp đồng “buôn chuyện” của 15 thủy thủ Anh tạo ra một làn sóng phản đối gay gắt. Theo Guardian, các thành viên đảng Bảo thủ khẳng định đây là một thương vụ “không minh bạch”, những câu chuyện này là “không đàng hoàng” và sẽ làm mất niềm tin của người dân vào quân đội. Đảng Bảo thủ nói sẽ chất vấn về quyết định này tại quốc hội. Lãnh tụ đảng Dân chủ tự do Menezies Campbell cho rằng các gia đình có người thân thiệt mạng ở Iraq sẽ nghĩ “những người sống sót trở về đang tìm cách trục lợi”.  Mike Aston, có con trai chết ở Iraq tháng 6-2003, khẳng định việc “buôn chuyện” khiến cho hình ảnh về người con trai của ông “bị bôi nhọ”. Cựu tổng biên tập tờ The Sun Kelvin Mackenzie đề nghị Bộ Quốc phòng Anh rút lại quyết định cho phép các thủy thủ được bán câu chuyện con tin của mình.

Theo các nhà phân tích, việc cho phép các hợp đồng trên rõ ràng xuất phát từ ý đồ chính trị của chính quyền Anh, tuy nhiên nó sẽ khiến sự thông cảm của dư luận đối với những người bị bắt giữ giảm đi rất nhiều.

(Guardian)

Faye cho biết sau đó những lời đe dọa càng trở nên trực tiếp hơn. “Một lần ông ta hỏi tôi: “Cô nghĩ gì về việc chết cho đất nước?”. Và tiếp theo là: “Cô có muốn gặp lại con gái nữa hay không?”.

Kịch tính hơn, Faye kể: “Một buổi sáng, tôi nghe tiếng ầm ầm ở phòng bên cạnh, giống như tiếng xẻ gỗ và đóng đinh. Rồi một phụ nữ vào phòng giam đo chiều dài cơ thể tôi từ ngón chân đến đỉnh đầu. Tôi nghĩ chắc họ đang đóng quan tài cho mình”. Đến ngày thứ năm, Faye cho biết cô bị những người giam giữ buộc phải viết thư thừa nhận là đã xâm phạm lãnh hải Iran, hoặc sẽ phải chịu án tù vài năm.

Cần nhắc là trong khi các thủy thủ bị giam giữ, Iran đã công bố một số lá thư của Faye thừa nhận xâm phạm lãnh hải Iran. Khi đó, phía Anh cho rằng đó là thư giả do người Iran "sáng tác" nhằm mục đích tuyên truyền. Nay, chính Faye nhận đã viết những lá thư này, nhưng đã trình bày với ngôn ngữ rất công thức, để “ban chỉ huy của tôi và gia đình có thể nhận ra đó không phải là tôi viết”.

Trong khi đó, tờ báo lá cải đối thủ của The Sun là Daily Mirror cũng cho đăng cuộc phỏng vấn với thủy thủ - tù binh trẻ nhất Arthur Batchelor, mới 20 tuổi. Trong đó, Batchelor kể cũng bị lột quần áo, giam giữ cách ly và bị đe dọa sẽ không còn cơ hội về với gia đình. Batchelor cho biết anh bị người Iran chế nhạo vì vẻ ngoài non nớt và bị gọi là “Mr. Bean” (tên một nhân vật hài của điện ảnh Anh). Các thủy thủ Anh đều than phiền bị đối xử tệ.

Tuy nhiên, dường như để đáp lại những gì các thủy thủ Anh công bố trên báo chí, ngày 8-4 vừa qua đài truyền hình Iran lại cho chiếu thêm một cuốn băng ghi hình các thủy thủ Anh trong thời gian bị bắt giữ. Trong đó, có cảnh nhiều lính thủy đang chơi cờ và bóng bàn một cách thoải mái. Một số đoạn là cảnh họ xem bóng đá trên ti vi, hay đang ăn tại một chiếc bàn ăn dài có các bình hoa.

Giữa phía chính quyền Iran và các thủy thủ Anh, khó có thể biết ai là người nói thật. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là sau vụ bắt cóc, 15 thủy thủ Anh đã giàu lên đáng kể nhờ các hợp đồng kể lại quãng thời gian bị bắt của họ cho giới truyền thông. Ước tính họ sẽ thu về ít nhất 250.000 bảng (gần 500.000 USD). Chẳng hạn hợp đồng của Faye Turney ký với The Sun và Hãng truyền hình ITV có giá tới 100.000 bảng (gần 200.000 USD).

Cùng chuyên mục