Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Austdoor Cup 2009 đã khép lại sau gần 2 tháng tranh tài tại hai sân cỏ (lượt đi ở Thái Nguyên và lượt về tại Hà Đông). Giải đấu năm nay có 6 đội tham gia thi đấu, gồm: Thái Nguyên, Hoà Hợp Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh và Than- Khoáng sản Việt Nam (TKSVN)...
Tham gia thi đấu tại giải lần này đội bóng đá nữ TKSVN có một thay đổi đáng kể, đó chính là việc HLV Đoàn Minh Hải lên cầm quân vì HLV lão luyện Lâm Ngọc Lập về huấn luyện cho đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam sau nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ Vùng mỏ. Thành phần đội tuyển không có gì thay đổi, vẫn là những gương mặt quen thuộc như: Mai Lan, Bùi Tuyết, Hoài Thương v.v... Những cầu thủ vốn từng đã có tên trong màu áo đội tuyển quốc gia để đi tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới. Chính vì vậy TKSVN đủ tự tin để tiếp tục chinh phục chiếc Cúp vô địch tại giải bóng đá nữ lần thứ hai sau khi đã để tuột mất vị trí này vào tay Hà Nội ở mùa bóng 2008.
Mặc dù các cô gái TKSVN đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn để tuột mất ngôi vô địch trong tầm tay.
Lượt đi của giải diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Theo đánh giá thì mặt sân vận động Thái Nguyên quá xấu và nó ảnh hưởng rất nhiều tới trình độ chuyên môn của các đội bóng. Ở trận đầu ra quân, TKSVN gặp đội Phong Phú Hà Nam. Hai thầy trò Lâm Ngọc Lập và Đoàn Minh Hải khác trước là lần này lại “ở hai đầu chiến tuyến”... TKSVN với đội hình dày dạn kinh nghiệm đã dễ dàng đè bẹp Phong Phú Hà Nam với tỷ số 2-0 để mở đầu cho các trận thắng tưng bừng tiếp theo. Đội bóng Vùng mỏ đã kết thúc lượt đi với một thành tích rất đáng biểu dương khi bất bại với kết quả 4 trận thắng và 1 trận hoà, không để thủng lưới một bàn nào. Bước vào các trận thi đấu lượt về, TKSVN quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch khi đều đưa ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu không để sảy chân một trận đấu nào. Tuy nhiên, thật bất ngờ, cả hai trận đấu liền, trước Phong Phú Hà Nam và Hoà Hợp Hà Nội, TKSVN đều để hoà, tạo cơ hội cho đội Hà Nội leo lên vị trí đầu bảng với 22 điểm, hơn TKSVN 1 điểm. Vì vậy trận đấu tranh Cúp ngày 5-5 buộc đội bóng Vùng mỏ phải giành thắng lợi mới đoạt ngôi vô địch, trong khi đó các cô gái Thủ đô nhàn hơn khi họ chỉ cần một kết quả hoà.
Và do tính chất quyết liệt của nó, trận đấu của TKSVN và Hà Nội trên sân vận động Hà Đông đã đem đến cho khán giải một trận đấu đỉnh cao. Trong khi Hà Nội đưa ra đội hình mạnh nhất thì TKSVN phải chịu một thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng tiền vệ khi đội trưởng Nguyễn Thị Mai Lan không thể ra sân do bị đau mắt. Chính vì điều đó, đội bóng Vùng mỏ đã yếu đi rõ rệt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, TKSVN nhanh chóng đẩy cao đội hình thi đấu, tấn công nhanh để giành thế chủ động ghi bàn trước, trong khi đó đội bóng Thủ đô cũng chơi thế trận tấn công vì họ biết phòng thủ trước sẽ dễ dàng bị chi phối trận đấu ngay. Chơi tấn công mạnh và có hàng thủ vững chắc dưới sự chỉ đạo của cầu thủ kỳ cựu Bùi Tuyết, TKSVN làm chủ hoàn toàn thế trận và đến phút thứ 6 của trận đấu, người hâm mộ Vùng mỏ đã mơ đến chức vô địch khi cầu thủ Lê Thị Hoài Thu khống chế bóng rồi dứt điểm gọn gàng đưa đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải vượt lên dẫn trước. Bị thủng lưới quá sớm, đội Hà Nội không hề tỏ ra nao núng mà triển khai thế trận khá bình tĩnh; các đường chuyền đều tập trung vào quả bóng vàng bóng đá nữ năm 2008 Ngọc Châm. Hà Nội tấn công mải miết trong khi đó TKSVN lại gặp sai lầm chết người khi co cụm về phòng thủ. Chính điều đó đã giúp cho đội bóng Thủ đô thoải mái triển khai thế trận và nếu may mắn hơn, đội Hà Nội đã sớm có bàn gỡ hoà ngay ở hiệp 1. Nhưng rồi đến phút thứ 76 của trận đấu thì giấc mơ vô địch của TKSVN vẫn bị dập tắt hoàn toàn. Ngọc Châm đã cho thấy sự nguy hiểm của mình khi có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1; đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thủ môn Thanh Hảo của TKSVN đã thi đấu rất thành công trong 9 trận đấu và không để thủng lưới một bàn nào nhưng cuối cùng chỉ một sai sót nhỏ đã để thủng lưới trận đấu này, đồng thời đưa TKSVN xuống xếp ở ngôi á quân.
Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Austdoor Cup 2009 là một sân chơi lớn và nó luôn đánh giá rất hiệu quả về chất lượng chuyên môn của từng đội bóng tham gia. Công bằng mà nói, các cô gái Vùng mỏ đã thi đấu hết mình! Chỉ tiếc là họ đã không gặp may, để tuột mất Cup vàng!