Tiếc cho Cô nàng bất đắc dĩ...

Tối 1/3, tập thứ 100 của bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ  trên VTV3 sẽ khép lại dự án phim buồn nhiều hơn vui này.

Những chuyện lùm xùm liên quan đến việc phải thay đạo diễn và một số diễn viên giữa chừng đã tạo dư luận không tốt. Bộ phim lại phải dừng lại ở tập thứ 100 trong khi kế hoạch là sản xuất 150 tập. Những ai đã đọc kịch bản (KB) và có dịp xem phiên bản Argentina hẳn sẽ rất tiếc vì bộ phim đã không thành công như mong đợi...

Nhà biên kịch Thùy Linh - người biên tập kịch bản này nhận xét: "Đây là kịch bản có nội dung hấp dẫn, câu chuyện mới lạ và rất tinh tế". Tuy nhiên, với những gì được thể hiện trong suốt 100 tập phim vừa qua, kể cả khi đã thay đạo diễn và nhiều diễn viên mới thì có thể khẳng định, chưa có đạo diễn nào, diễn viên nào thể hiện được hồn cốt của KB. Chưa kể, phim chưa lên sóng đã có vụ ầm ĩ đòi kiện tụng của diễn viên Chương Đan khi bị cắt vai. Phim phát sóng được mấy tập lại nghe chuyện ồn ào giữa đạo diễn và nhà sản xuất. Rồi sau 30 tập đầu, nhà sản xuất thay đạo diễn và một số diễn viên. Không ít người xem ngỡ ngàng trước một loạt gương mặt mới. Vì diễn viên mới đảm nhận nhân vật cũ nên tính cách nhân vật không nhất quán, ngoại hình giữa diễn viên cũ với diễn viên mới khác xa nhau. Tiếp theo là những diễn biến phi logic, diễn viên diễn nhiều chỗ khô cứng, lời thoại đều đều thiếu cảm xúc... khiến bộ phim càng "mất điểm" trong mắt khán giả.

KB Cô nàng bất đắc dĩ  không phải là KB thông thường, nó đòi hỏi sự hiểu biết nhất định của những người thực hiện đối với những trạng thái tâm lý đặc trưng về giới khi phản ứng trước cùng một sự kiện, kể cả những ẩn ức tâm lý. Đây cũng là KB có khá nhiều chi tiết và tình huống hài hước. Rất nhiều lúc, sự hài hước nằm ở giữa sự hoang mang của các nhân vật. Chẳng hạn, khi người đàn ông Anh Lân mang lốt đàn bà Lan Anh, có biết bao tình huống dở khóc, dở cười.