Có thể nói Liên hoan văn nghệ làng, khu phố văn hóa của tỉnh lần này có chất lượng chuyên môn khá cao! Đây không chỉ là đánh giá của người xem mà cả của không ít người được coi là tinh trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và của Ban giám khảo Liên hoan.
Hầu hết các chương trình tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư dàn dựng công phu, trang phục đẹp v.v... Nhiều đoàn đã huy động được nhiều gương mặt mới, trẻ, đẹp, biểu diễn tự tin, sáng tạo. Nếu như chương trình của khu phố Quang Trung, thị trấn Tiên Yên mở đầu cho Liên hoan mang sức hấp dẫn bởi những bộ trang phục đẹp mắt của màn múa thì chương trình của khu phố 9, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) lại tạo ấn tượng bởi sự dàn dựng công phu, từ trang phục, đạo cụ, diễn xuất v.v... thể hiện sự ''có nghề'' một cách rất chuyên nghiệp. Các tiết mục biểu diễn của Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với các liên hoan văn nghệ khác mà đoàn tham gia. Tiết mục hát có múa phụ hoạ khá đẹp và duyên dáng; tiết mục hát đơn ca, tốp ca đều chọn đúng bài, giọng hát tốt. Đặc biệt chương trình nghệ thuật của Khu phố 6, phường Quang Trung (TX Uông Bí), Khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ (TP Móng Cái) được dàn dựng rất hoành tráng, có sự đầu tư cẩn thận từ phần âm nhạc, phối khí, nhạc nền cho múa, dàn diễn viên biểu diễn đạt tính chuyên nghiệp cao... Nói cách khác, gọi là Liên hoan văn nghệ của các làng, khu phố nhưng các vở diễn mang đến hầu như không thua kém một liên hoan nghệ thuật quần chúng của tỉnh hay của ngành có truyền thống về văn hoá, văn nghệ như ngành Than, lực lượng Quân đội v.v... là mấy; thậm chí nhiều tiết mục trình diễn còn tỏ ra chuyên nghiệp hơn, chinh phục được cả những giám khảo khó tính nhất. Tiêu biểu như các tiết mục ''Việt Nam quê hương tôi'' của Khu phố 6, thị trấn Quảng Yên; ''Dệt gấm'' của làng Đông Khê Hạ, Việt Dân; ''Đầm Hà đi lên'' của thôn Bình Minh, xã Đại Bình, ''Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển'' của Khu phố 3, thị trấn Cô Tô, ''Người về thăm quê'' của Khu phố 5, phường Quang Hanh (TX Cẩm Phả)...
Và đây là điều không biết nên vui hay nên buồn? Bởi trong quy chế đã quy định lực lượng biểu diễn của các đơn vị tham gia phải là người đang thường trú, sinh hoạt ở thôn, khu đó. Tuy nhiên, tại Liên hoan lại xuất hiện nhiều những gương mặt quen thuộc, đã thành danh ở nhiều liên hoan nghệ thuật có tiếng mà không chỉ Ban giám khảo, cả không ít khán giả cũng không khó nhận ra gương mặt quen thuộc của họ. Nói về điều này bà Đinh Thuỳ Vương, Giám đốc Trung tâm VHTT tỉnh, đơn vị tổ chức Liên hoan, cũng thừa nhận: ''Nhiều đoàn sử dụng hơi nhiều lực lượng mang tính đội tuyển để tham gia...''. Điều này đã khiến cho Liên hoan văn nghệ làng, khu phố văn hoá có nét gì đó hao hao các liên hoan nghệ thuật khác.
Là cuộc biểu diễn văn nghệ của các làng, khu phố, cái mà khán giả mong đợi hẳn không phải là những tiết mục thiên về tính nghệ thuật chuyên nghiệp với sự phô diễn giọng hát, kỹ thuật múa mà là những màn biểu diễn mộc mạc, tự nhiên của phong trào văn nghệ quần chúng, gần gũi với đời sống văn hoá xã hội ở cộng đồng dân cư. Bởi vậy không lấy làm lạ khi nhiều tiết mục không được Ban giám khảo đánh giá cao lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Bài hát ''Tình thương gia đình'' do đại gia đình bác Trương Công Thành, một gia đình văn nghệ tiêu biểu của khu phố 5, phường Quang Hanh, biểu diễn tuy không thật đều, gọn, không có múa phụ hoạ song thể hiện được lòng yêu ca hát, nhiệt tình với các phong trào văn nghệ quần chúng. Nhìn cả gia đình này hát, bao gồm ông bà, con dâu, con rể và hai cháu nội ngoại, khán giá cảm nhận thấy tình thân gia đình, sự đầm ấm, đoàn kết trong từng ''tế bào'' của xã hội, nòng cốt để xây dựng quê hương giàu đẹp. Tiết mục hát văn ''Mái nhà văn hoá'', tự biên của ông Vũ Văn Đối đôi lúc lệch nhạc, còn mắc lỗi không rõ lời, song với những ca từ miêu tả các sinh hoạt thường ngày của người dân khu phố tại nhà văn hoá, cho thấy sự gắn bó của người dân nơi đây với phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá. Tuy cách tổ chức chương trình chưa hợp lý, trang phục có phần luộm thuộm, song các tiết mục của khu Bình An, thị trấn Bình Liêu được ghi nhận là cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của người Tày. Tiêu biểu là bài hát ''Bình Liêu quê em'', (tác phẩm được Ngô Đức Nguyên, tác giả của rất nhiều bài hát then nổi tiếng đặt lời từ một bài hát then cổ) do CLB Người cao tuổi của khu thể hiện khá tình cảm, mộc mạc mà vẫn toát lên niềm tự hào quê hương. Đặc biệt màn biểu diễn của Khu phố 9, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) và thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân (Hoành Bồ) đã cho khán giả hình dung rõ nét về sự chuyển mình phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội nói chung, phong trào văn nghệ nói riêng ở các thôn khu hiện nay. Hạ Long, với sự đầu tư kỹ càng về chủ đề, chủ điểm, các tiết mục từ hát đơn ca, múa, hát tốp ca, diễn kịch đều đã phản ánh khá sinh động kết quả của quá trình xây dựng Khu Văn hoá kiểu mẫu, những vấn đề khó khăn đặc trưng của một trung tâm du lịch trọng điểm mà khu đã và đang tập trung giải quyết. Thôn Đất Đỏ đi sâu vào những tiết mục thể hiện vốn văn nghệ dân gian của người Dao Thanh Phán như hát múa hội làng, hát giao duyên... Tiểu phẩm ''Chuyện ở thôn Cao'' nói về đề tài giúp nhau làm kinh tế ở miền núi được các diễn viên không chuyên của thôn thể hiện rất chân thật, dễ hiểu, dễ nhớ, là một trong những tiết mục được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất. Bằng màu sắc trang phục dân tộc, những lời ca, điệu nhạc được khai thác phù hợp với cuộc sống, đầy ấn tượng và sinh động, dàn diễn viên trẻ, hồn nhiên như những bông hoa rừng đã tái hiện tương đối rõ nét về cuộc sống ở một thôn văn hoá của đồng bào dân tộc miền núi.
Với những gì đã cống hiến cho khán giả, 3 đoàn giành giải nhất là Khu phố 6, phường Quang Trung (Uông Bí), Khu phố 9, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân (Hoành Bồ) là hoàn toàn xứng đáng. Song người xem vẫn không khỏi tiếc nuối cho những đơn vị đã trót mang “cây nhà lá vườn” đi thi thố...