Ở mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2010, tiền đạo Belibi đã đóng góp rất lớn vào lối chơi của Than Quảng Ninh (TQN) và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Và khi mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2011 sắp được khởi tranh, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh, anh tâm sự:
+ Tôi đến với bóng đá Việt Nam qua lời giới thiệu của bạn bè đã chơi bóng ở đây. Trước khi đặt chân đến đất nước các bạn tôi chẳng biết một chút nào về nền bóng đá của Việt Nam. Thế nhưng đấy không phải là vấn đề lớn vì một cầu thủ chuyên nghiệp buộc tôi phải hòa nhập và nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình trong màu áo của đội bóng Hòa Phát Hà Nội. Có lẽ đó là khởi đầu rất thuận lợi đối với tôi trên con đường trở thành một cầu thủ có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam và đó là nền tảng để khi đến với TQN tôi đã thi đấu tốt...
- Anh có cảm thấy ngỡ ngàng khi lần đầu tiên về với TQN?
+ Với tôi đội bóng nào cũng vậy, vì ở đâu tôi cũng phải luyện tập, thi đấu hết mình. Nếu là cầu thủ chuyên nghiệp mà cứ luôn lạ lẫm với tất cả những đội bóng mà mình đến đầu quân thì mất nhiều thời gian lắm. Mà điều này chẳng có HLV nào thích cả. Cái họ cần là khi có mặt, anh phải xỏ giầy ra sân tập ngay và luôn "nuốt trôi" tất cả các giáo án đề ra. TQN là một tập thể đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong luyện tập và sinh hoạt. Đây là điều không phải bất cứ đội bóng nào cũng làm được. Tôi yêu đội bóng và đây là nguyên nhân chính để tôi quyết định gắn bó với TQN thêm một mùa giải nữa.
- Mùa giải vừa qua, TQN đã không thể lên được hạng V-League do để thua NaviBank Sài Gòn trong trận đấu Play off. Anh có cảm thấy nuối tiếc?
+ Tiếc quá đi chứ. Đấy là cơ hội tuyệt vời để cho chúng tôi khẳng định mình và lên được giải bóng đá cao nhất ở Việt Nam. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó chính là điều khắc nghiệt của bóng đá và trong cuộc chơi thì phải chấp nhận thôi. Hy vọng trong thời gian tới đội bóng TQN sẽ thi đấu một cách tốt hơn để đạt được kết quả cao.
- Mùa giải 2010 anh đã ghi được 8 bàn thắng cho TQN và đều là những pha lập công đẳng cấp. Mùa bóng tới thì thế nào?
+ Là một tiền đạo, điều quan trọng chính là ghi bàn vào lưới đối phương để mang chiến thắng về cho đội bóng của mình. 8 bàn thắng ở một mùa giải vẫn là quá ít, đáng nhẽ tôi sẽ phải làm việc này tốt hơn trong vai trò tiền đạo cắm. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như bóng đá không phải anh cứ muốn là làm được đâu. Hy vọng mùa bóng 2011 tôi sẽ ghi được gấp đôi số bàn thắng của năm 2010 (cười).
- Hậu vệ của đội tuyển nào khiến anh "ngán" nhất?
+ Trong thi đấu, bạn cần tôn trọng nhưng không được "ngán" đối phương mà phải biết đâu là điểm yếu của đối thủ để khai thác triệt để điều đó. Các hậu vệ của đối phương thường rất cao to và chơi bóng quyết liệt, nếu bạn sợ họ là không thể ghi bàn. Tôi biết điều đó nên vẫn ghi bàn đều đặn đấy thôi.
- Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì?
+ Tôi thường nghe nhạc, chơi Game, lên mạng Internet để trò chuyện cùng người thân ở quê nhà. Họ cũng rất hay gọi điện động viên tôi.
- Ở Việt Nam đã lâu anh thích món ăn nào nhất?
+ Lúc đầu tôi không thể nào ăn được các món ăn của các bạn. Nhưng sau đó tập dần dần và đến thời điểm hiện nay thấy rất ngon. Tôi ăn nhiều rau xanh và những món ăn nhiều dinh dưỡng để đảm bảo thể lực. Còn món ăn ưa thích ư? Tôi thích ăn phở. Rất thơm và ngon. Tôi đang học nấu món ăn này để khi không còn ở Việt Nam nữa tôi sẽ nấu cho người thân thưởng thức.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh có một mùa bóng thành công cùng TQN!