Tiền đạo Eduardo: “Với tôi được quay trở lại thi đấu cho TQN là một điều may mắn”

Mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2009, tiền đạo Eduardo đã có nhiều bàn thắng quan trọng đóng góp thành tích thi đấu của đội bóng Than Quảng Ninh (TQN).

Đồng thời "Do" (tên thân mật mà các cầu thủ trong đội gọi Eduardo) cũng trở thành vua phá lưới với 27 bàn thắng. Mùa bóng 2010, tiền đạo này đã đầu quân cho Hòa Phát Hà Nội và thi đấu không thành công. Vừa qua, Eduardo đã quyết dịnh quay trở lại đầu quân cho TQN. Nhân dịp này chúng tôi đã trò chuyện với anh...

- Chào Eduardo, chúc mừng anh đã quay trở lại với TQN. Tại sao đã ra đi rồi trở lại?

- Trước tiên cho tôi gửi lời chào đến người hâm mộ đội bóng đá TQN. Chúc mọi người có một năm mới đầy may mắn. Năm mới tôi cũng mong sẽ cùng đồng đội đạt được thành tích cao ở mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen năm 2011. Lý do vì sao tôi quay trở lại đây ư? Một câu hỏi không dễ để trả lời ở vào giai đoạn hiện nay khi tôi vừa "chân ướt chân ráo" quay trở lại CLB.

Năm 2009, tôi đã có một mùa bóng thi đấu khá thành công trong màu áo TQN và ít nhiều đã đóng góp  thành tích thi đấu của đội bóng giai đoạn đó. Tuy nhiên, là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi muốn thử sức mình ở nhiều đội bóng khác nhau để tìm hiểu được môi trường bóng đá của đất nước các bạn, đồng thời có mặt ở giải đấu bóng đá cao nhất là V-League và được vinh danh cùng với nó. Thế nhưng tất cả đều không như mong đợi của tôi. Bóng đá của các bạn trông bề ngoài rất "hiền" thế nhưng khi vào cuộc rồi thì lại rất "dữ dằn" thậm chí triệt hạ nhau nữa ấy chứ.

- Tại sao ở Hòa Phát Hà Nội anh lại không được sử dụng thường xuyên?

- Hai giải bóng đá gồm: V-League và hạng nhất của các bạn chênh nhau khá nhiều về trình độ chuyên môn. Việc tôi không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát của Hòa Phát Hà Nội ở mùa giải vừa qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do chính là do chấn thương. Hòa Phát Hà Nội có tiền và có rất nhiều tiền đạo giỏi. Nếu như anh không có được phong độ tốt nhất thì đừng nói có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chứ chưa nói tới ngồi dự bị. Bên cạnh đó lối đá của tôi cũng không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của BHL Hòa Phát Hà Nội. Tôi đã nỗ lực hết mình nhưng chắc chắn còn "non" về kinh nghiệm sống và đá bóng nên không thành công cùng Hòa Phát Hà Nội.

- Anh đánh giá thế nào về đội bóng TQN?

- Lúc quyết định rời Hòa Phát Hà Nội tôi cũng nhận được nhiều lời mời, thế nhưng sau khi tham khảo ý kiến bạn bè và một số cộng sự tôi đã quyết định chọn TQN. Bởi các bạn có một tập thể sống và thi đấu rất đoàn kết, mọi người xem nhau như một nhà. Đây chính là cái mà nhiều đội bóng không có được. HLV Đinh Cao Nghĩa là người có chuyên môn tốt và tôi thấy mình phù hợp với chiến thuật của ông ấy. Tôi hy vọng mùa bóng này, ông ấy sẽ cho tôi nhiều cơ hội ra sân để được thể hiện mình và đóng góp vào thành tích của đội bóng.

- Với người hâm mộ, anh sẽ nói điều gì?

- Tôi mong rằng người hâm mộ đội bóng đá TQN hãy đặt niềm tin vào chúng tôi. Mùa giải năm nay chắc chắn là rất khó khăn, thế nhưng đội bóng sẽ thi đấu hết mình để không phụ lòng của các bạn. Còn với cá nhân tôi ư? Tôi mong mình sẽ lại trở thành vua phá lưới của giải bóng đá hạng nhất năm nay trong màu áo TQN (cười).

- Xin cảm ơn anh. Chúc anh và TQN sẽ có một mùa bóng thành công!

Cùng chuyên mục