Tiền hứa thưởng đang... "hóa bùn"?

Thành công vang dội tại ASIAN Cup 2007 tưởng chừng đã giúp các tuyển thủ VN "phát tài" với khoản tiền mà các đơn vị hứa sẽ thưởng lên tới gần 5 tỷ đồng. Nhưng...

Đến giờ này, tức là gần 2 tháng kể từ khi Asian Cup kết thúc, phần lớn của khoản tiền gần 5 tỷ đồng vẫn nằm trên giấy tờ! 

Do chậm trễ hay là một sự mập mờ? Dư luận đang cần lời giải đáp cho vấn đề này.

Trong danh sách thưởng dài dằng dặc dành cho Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thì khoản tiền gần 5 tỷ đồng được định giá từ nhiều nguồn: Thưởng của VFF, Ủy ban TDTT, Samsung Vina, Dầu khí ATIP, Thiên Hòa Nam và ông bầu Lê Phước Vũ.

vietnam.jpg
Các tuyển thủ tiếp tục phải dài cổ chờ tiền "hứa thưởng"

Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo lời các tuyển thủ, họ mới chỉ nhận được 1 tỷ 50 triệu (gồm 900 triệu của VFF và 150 triệu của Ủy ban TDTT), phần còn lại vẫn “bóng chim tăm cá”. Các tuyển thủ không thể không đặt câu hỏi về tính minh bạch của khoản thưởng hiện vẫn bị “ém” lại.

Trong trường hợp này, lỗi không phải từ phía VFF. Theo khẳng định từ một đại diện của VFF thì “VFF chẳng có lý do và cũng không tự ý lạm quyền để giữ lại số tiền đáng lẽ phải thuộc về cầu thủ. Bằng chứng là ngay khi Asian Cup kết thúc, chúng tôi đã chi 900 triệu VFF hứa thưởng. Sự chậm trễ hiện tại, đơn thuần xuất phát bởi trục trặc từ phía các nhà tài trợ, chứ không có bất kỳ sự mập mờ nào hết”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi phát hiện quả thực VFF mới chỉ nhận được 5 chiếc tivi hiện vật của công ty Thiên Hòa, phần còn lại bao gồm khoản thưởng lên tới 60.000 USD của Samsung Vina, 12.500 cổ phiếu của công ty dầu khí ATIP và cả 8.000 USD theo lời hứa nơi ông bầu Lê Phước Vũ không hiểu vì lí do gì vẫn chưa thấy được chuyển vào tài khoản (?).

Điều đáng nói là trong số ba "Mạnh thường quân" này, Samsung Vina và ATIP từng tổ chức họp báo hoành tráng và hứa sẽ chuyển tiền cho ĐTVN ngay sau ASIAN Cup, vậy mà đến giờ, khi VFF liên hệ, phía Samsung Vina vẫn không hồi âm gì.

ATIP thậm chí còn kỳ cục hơn khi, thay vì chia đều cổ phiếu thưởng cho các tuyển thủ như đã hứa, họ lại gửi một tờ chứng nhận sở hữu toàn bộ số cổ phiếu cho HLV Phó Mai Đức Chung! Sự nhầm lẫn kể trên khiến ông Chung dở khóc, dở cười.

Bản thân ông Chung sau khi nhận được tờ giấy nói trên đã trình báo lại cụ thể với VFF. Cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam cũng nhiều lần liên lạc với Công ty ATIP tìm cách khắc phục. Song đối tác thì cứ ậm ừ mà chẳng có hành động cụ thể nào.

Hành động này, cùng với việc cổ phiếu ATIP niêm yết trên thị trường chỉ ở mức 0,128 Euro (thay vì mức 12,8 Euro như công bố ban đầu của ATIP) cũng khiến nhiều tuyển thủ và dư luận bất bình. Bởi nếu làm một phép so sánh, thì từ 2,46 tỷ tuyên bố ban đầu, tổng giá trị cổ phiếu ATIP trao cho ĐTVN chỉ bằng xấp xỉ 40 triệu!

Liên tưởng từ sự chậm trễ lần này, người hâm mộ chưa quên chuyện 12 chiếc xe máy là phần thưởng cho đội Olympic suốt từ Sea Games 23 đến giờ vẫn chưa lấy được. Và theo VFF, thì khoản thưởng này gần như đã trở thành chuyện “đánh bùn sang ao” chứ chẳng còn hy vọng gì.

Cùng chuyên mục