Tiên Lãng sắp chạm "đích"

Đến nay, xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) đã hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang nỗ lực phấn đấu về đích trong năm nay.

Theo cán bộ xã: Tiên Lãng có nhiều thôn, xóm bám quốc lộ 18A, do vậy giá đất khá cao, nên ban đầu vận động người dân hiến đất xây dựng NTM không dễ. Có nhiều gia đình, cán bộ xã phải đến tuyên truyền vận động hàng chục lần; thậm chí tuyên truyền đến từng thành viên trong gia đình, phân tích sự cần thiết phải xây dựng NTM, các hộ là chủ thể cũng là đối tượng được thụ hưởng thành quả NTM mang lại. Nhờ sự kiên trì này, đã có 216 hộ trong xã tự nguyện giải phóng 2.518m2 đất hành lang đường, 1.498m2 đất nông nghiệp; dỡ bỏ hàng trăm mét mái tôn, tường rào và nhiều công trình tài sản trên đất, ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường trục xã (7,8km), 78,4% đường trục liên thôn (10,2/13km) hoàn thành cứng hoá (tiêu chí là 50%). Các con đường bê tông liên thôn, liên xã khang trang sạch đẹp bây giờ đã thay thế cho những con đường lầy lội trước đây, mang lại niềm vui cuộc sống mới cho bà con nơi đây.

Đường liên xã qua thôn Thác Bưởi 2 được nâng cấp từ chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đường liên xã qua thôn Thác Bưởi 2 được nâng cấp từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh phát huy các ngành nghề truyền thống nông, lâm, ngư, xã còn đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Toàn xã hiện có 20 doanh nghiệp, hơn 100 hộ kinh doanh, 10 đội xây dựng, 4 tổ hợp sửa chữa ô tô, cùng các tổ hợp cơ khí, may mặc, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn. Hiện tỷ lệ người lao động ở xã có việc làm thường xuyên chiếm 92,1%.

Thành công nữa là Tiên Lãng đã khai thác tốt những tiềm năng sẵn có để tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Xã có 7km bờ biển, với hơn 500ha rừng ngập mặn trải dài qua các thôn Cái Mắt, Thuỷ Cơ, Đồng Châu, là nơi sản sinh ra các loài hải sản như ngao, vạng, ruốc lỗ, hà sú, sâu đất, cua biển…, đem lại nguồn thu không nhỏ cho khoảng 600 người hàng ngày khai thác bãi triều. Bên cạnh tuyên truyền người dân bảo vệ tốt nguồn lợi này để khai thác lâu dài, Trung đội Dân quân biển của xã (được thành lập theo Quyết định 1902/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng mô hình điểm tổ chức, huấn luyện, hoạt động, quản lý lực lượng dân quân tự vệ) đã phối hợp với công an xã và các thôn mở nhiều đợt tuần tra trên biển, ngăn chặn việc các đối tượng dùng kích điện đánh bắt tận diệt nguồn lợi hải sản. Ông Vũ Minh (thôn Đồng Châu) cho biết: “Thu nhập từ khai thác bãi triều mang lại thu nhập khoảng 100.000 - 1 triệu đồng/người/buổi. Người già, trẻ em đi theo bố mẹ đều có thể khai thác được. Rừng ngập mặn đã xoá nghèo, tạo việc làm cho nhiều người dân ở đây. Không ít hộ đã làm giàu, xây được nhà cao tầng từ việc khai thác hải sản ở bãi triều. Vì vậy, chúng tôi đều có ý thức bảo vệ, gìn giữ nguồn lợi này”.

Một thế mạnh nữa ở xã được phát huy là nghề nuôi ong lấy mật. Từ năm 2013, xã đã thành lập HTX Khai thác mật ong Tiên Lãng. Hiện HTX có 52 thành viên, nuôi 418 đàn ong, sản lượng khoảng 10.000 lít mật/năm. Ông Lê Văn Hồng là người nuôi nhiều ong ở thôn Đồng Mạ, thành viên HTX, cho biết: Gia đình ông sản xuất khoảng 400 lít mật/năm. Giá bán hiện nay là 200.000 đồng/lít. Mật ong Tiên Yên đã được xây dựng thương hiệu, rất có uy tín, chất lượng. Năm nay, HTX dự kiến tăng lên 62 số thành viên với 500 tổ ong nuôi…

Triển khai xây dựng NTM, thành quả lớn nhất mang lại ở Tiên Lãng là người dân đã có ý thức tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Người dân đã mạnh dạn đầu tư, học hỏi phát triển các mô hình kinh tế trong chăn nuôi, trồng trọt áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó hiện xã chỉ còn 2,21% số hộ nghèo.

Năm qua Tiên Lãng là xã thành công nhất của huyện trong việc kêu gọi xã hội hoá, hỗ trợ xây mới 13 nhà ở cho hộ nghèo. Ông Nguyễn Quang Chẩm (70 tuổi, thôn Thác Bưởi 2) được nhận 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà của Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - PTSC), cho biết: “Năm nay có nhà mới, tôi tách hộ cho các cháu. Tính thu nhập của tôi không có gì, lại hay đau ốm. Nếu bình xét thì tôi là hộ nghèo, nhưng tôi quyết xin ra khỏi hộ nghèo và vận động con cái trong gia đình cùng thực hiện, chứ không ỷ lại vào Nhà nước để ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã”.

Công Thành

Cùng chuyên mục