Ngày 26-9, ngày đầu tiên khi cơn lũ ập về chúng tôi đã đến thị trấn Tiên Yên (Tiên Yên) nhưng khi đó giao thông bị chia cắt hoàn toàn nên không thể tiếp cận được hết các khu vực đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Và 5 ngày sau khi cơn lũ đi qua chúng tôi trở lại, lúc này giao thông đã thông suốt, hệ thống thông tin liên lạc được nối lại nhưng phố huyện thì vẫn ngổn ngang trong rác bẩn và bùn đất.
Vẫn ngổn ngang trong rác bẩn và bùn đất
Khu phố Thống Nhất (thị trấn Tiên Yên) vẫn ngổn ngang sau 5 ngày cơn lũ đi qua.
Chẳng thể nhận ra phố cổ Tiên Yên với bầu không khí trong lành mát mẻ ngày nào, thị trấn ngột ngạt bởi bụi đường do bùn đất trên một số tuyến phố đã khô bị các phương tiện giao thông kéo lê đi khắp nơi. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên từ những đống rác còn tràn ngập trên các con đường. Chợ Tiên Yên đã mở cửa để các tiểu thương vào dọn dẹp. Từng xe rác chất đầy hàng hoá bị hư hỏng của bà con tiểu thương trong chợ được khuân ra cửa chợ chất đống chờ xe vệ sinh môi trường đến dọn đưa đi. Dòng nước lũ đã nhấn chìm tất cả hàng hoá bày bán ở dưới tầng 1, chủ yếu là hàng điện tử, gia dụng. Vừa dọn dẹp, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau lũ, chị Nguyễn Thị Miên, một hộ kinh doanh hàng tạp hoá cho biết: Mấy ngày trước tôi phải thu dọn ở nhà, hôm nay mới ra để dọn quầy hàng được. Hàng hoá của tôi chủ yếu là đồ khô khi bị ngâm nước nên hỏng hết. Nhặt nhạnh từ sáng đến giờ mới được mấy gói kẹo, bánh. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả của lũ để sớm có thể mở cửa bán hàng trở lại. Qua dãy hàng khô chúng tôi vào khu bán đồ điện tử, thấy nhiều tiểu thương do quá xót của chẳng buồn dọn dẹp, ngồi trân trân nhìn vào gian hàng nhà mình. So với các hộ kinh doanh hàng tạp phẩm thì những hộ kinh doanh hàng điện tử bị thiệt hại nặng nề nhất bởi số vốn bỏ ra đầu tư quá lớn. Sau trận lũ dữ này họ đã trắng tay. Sang dãy hàng bán thực phẩm khô, mùi hôi thối phát ói mửa xông ra, biết đã mất hết nên các hộ kinh doanh ở khu vực này chẳng buồn ra thu dọn. Chị Minh, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cho biết: Nhiều nhà chán nản chẳng ra thu dọn, có hộ giờ vẫn còn đang bận thu dọn ở nhà chưa ra đây được. Vì đây là khu vực bán hàng thực phẩm khô như tôm, cá, mực... nên ô nhiễm môi trường kinh khủng. Không ai dám đi lại phía đằng này để thu dọn, ngay những người đi mót nhặt đồ cũng chẳng dám đến góc này vì hôi thối quá. Dù đứng ở trong hay ngoài chợ Tiên Yên vào thời điểm này ai cũng có thể nhận thấy nếu không sớm có các biện pháp xử lý môi trường chắc chắn đây sẽ là một trong những nơi phát tán mầm bệnh lớn nhất trong những ngày tới. Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh
TK: 934020000113, Kho bạc Nhà Nước tỉnh Quảng Ninh
Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh
TK: 934 02 02 00 106, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
Đến khu phố Đông Tiến 1, 2, đã 5 ngày lũ dữ đi qua nhưng khung cảnh tan hoang vẫn còn nguyên vẹn, dòng sông Tiên Yên chảy bên cạnh khu phố vẫn đỏ ngầu bùn đất và cuồn cuộn nước đổ ra biển khơi. Con đường duy nhất của cả khu phố vẫn bùn, rác ngập quá đầu gối, những ngôi nhà cấp 4 mái ngói thâm đen xì, cửa mở toang, nhìn vào trong nhà chẳng còn thứ gì ngoài bùn đất. Men theo những mảnh ván ghép bà con kê tạm hai bên vỉa hè để làm đường đi, dọc khu phố chúng tôi thấy nhà nào cũng vẫn còn đầy bùn đất trong nhà. Bác Minh và con trai đang xúc bùn từ trong nhà ra ngoài cho biết: Giường chiếu, bàn ghế, tủ, chăn màn, quần áo tất cả đều đã bị nước lũ cuốn trôi và vùi lấp trong bùn đất. Mấy hôm nay mẹ con tôi phải ăn, ngủ nhờ nhà anh em họ hàng. Nhà tôi vẫn còn may vì chưa bị nước lũ phá hỏng chứ nhiều nhà trong khu bị cuốn trôi mất cả nửa phía sau giờ cuộc sống bấp bênh. Anh con trai bác Minh chỉ cho chúng tôi xem mảnh gỗ bị vùi trong bùn đất ở trước cửa nhà nói: Đấy là giường cưới của vợ chồng em. Chúng em mới mua 8 triệu đồng được 2 tháng giờ thành miếng gỗ vụn. Với lượng bùn đất, rác rưởi còn lại nhiều nên người dân khu phố Đông Tiến 1 phải mất khoảng 1 tuần nữa mới có thể dọn dẹp xong.
Sang khu Trung Dũng, phố Thống Nhất, khung cảnh cũng chẳng khá hơn đường phố vẫn ngập đầy bùn đất và rác, không khí nồng nặc mùi hôi thối. Bà Hoàng Ngọc Tuyết, một hộ dân sống ở đây cho biết: Giờ chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm cho máy móc thiết bị đến dọn dẹp bùn đất ở đường phố chính để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Hiện môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tất cả các hộ dân trong khu đều không có nước dùng, điện lưới chưa có do nhiều nhà bị đổ nên Chi nhánh Điện chưa dám đóng điện cho khu phố này.
Cái đói, cái rét đang cận kề
Người dân ở khu phố Thống Nhất, Đông Tiến phản ánh, trong khi lũ lớn xảy ra họ đã được các cơ quan chức năng cứu hộ rất kịp thời. Vì vậy mặc dù là các khu phố nằm ngay sát sông Tiên Yên, nước lũ dâng rất nhanh, nhà dân ở khu vực này chủ yếu là nhà cấp 4, nhiều nhà đã xuống cấp nhưng không ai bị thương hay bị nước lũ cuốn trôi. Thế nhưng sau khi lũ qua đi đã 5 ngày, không còn lương thực, nước uống họ nhận được rất ít sự quan tâm cứu trợ, cái đói, cái rét đang cận kề. Khi chúng tôi đến đầu phố Thống Nhất thấy lực lượng cứu trợ đang phát mỳ tôm, nước uống cho các hộ dân nhưng do lượng hàng cứu trợ không nhiều trong khi số hộ cần được cứu trợ đông, người được phát, người không được phát nên đã xảy ra tình trạng tỵ nạnh, to tiếng. Gia đình ông Tô Văn Chu, một hộ dân trong khu phố đã bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, trong nhà có 7 nhân khẩu nhưng từ hôm xảy ra lũ đến nay mới chỉ được phát một thùng mỳ tôm, không có nước uống. Sáng nay nghe tin có hàng cứu trợ, vợ ông lên lấy nhưng được cán bộ khu phố trả lời là đã được nhận mỳ mấy hôm trước rồi, hôm nay để nhường cho những hộ khác. Ra về nước mắt lưng tròng bà tâm sự: Vẫn biết trong tình cảnh hiện nay nhiều nhà rất khó khăn nhưng nhà tôi đã bị nước lũ cuốn trôi hết tài sản, không còn gì để ăn, tiền cũng chẳng có. Bây giờ trong nhà tôi chẳng có gì ăn, mấy đứa trẻ khát nước nhưng không có để uống, thỉnh thoảng phải chạy lên các hộ ở phố trên xin bình nước uống.
Chị Vũ Thị Huệ ở cùng khu phố Thống Nhất, chồng đã mất, một nách nuôi 2 con nhỏ, nhà bị nước lũ làm sập đổ. Không còn chỗ ở chị phải gửi 2 con nhỏ đến nhà họ hàng, một mình chống đỡ với khó khăn chồng chất trước mặt. Chị Huệ nói trong nước mắt: Nhà tôi bị sập hôm 26-9, giờ 3 mẹ con không còn chỗ mà trú thân. Hôm trước Hội Chữ thập đỏ đến tặng mấy thứ đồ dùng sinh hoạt gia đình nhưng tôi có nhà ở đâu mà sử dụng. 2 hôm nay tôi kê ghế ngủ ở ngoài trời, mặc dù cán bộ thị trấn có đến bảo sang nhà ngủ nhưng mà tài sản còn lại duy nhất là bộ bàn ghế này, tôi bỏ đi lỡ mất thì sao? Không riêng gì gia đình ông Chu, chị Huệ mà rất nhiều hộ dân trong khu phố Thống Nhất, Đông Tiến 1, 2 chúng tôi gặp đều đang ở trong tình cảnh tương tự. Khi toàn bộ tài sản trong nhà đã trôi theo dòng nước lũ họ biết cái đói, cái rét đang cận kề.
Người dân khu phố Thống Nhất nhận hàng cứu trợ.
Ngay sau lũ lớn xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương này. Cả tỉnh đang dấy lên phong trào “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn hoạn nạn. Trong khi tác nghiệp tại thị trấn Tiên Yên chúng tôi đã được nghe những người dân vừa trải qua trận lũ kinh hoàng kể về tấm lòng nhân ái của vợ chồng anh Ngô Văn Thịnh, phố Thống Nhất. Anh Thịnh tâm sự: Nhà tôi làm bánh mỳ, bánh ga tô, bánh nướng, trong khi lũ lớn xảy ra nước ngập dần vào nhà nhưng vợ chồng bảo nhau không chạy những đồ dùng gia đình vội mà phải chạy ngay bánh mỳ lên tầng 2. Chúng tôi mới di chuyển được hơn 600 cái bánh mỳ, 500 bánh ga tô, bánh nướng và 1 cái bếp lò lên tầng 2 thì tầng 1 đã bị ngập toàn bộ máy móc, thiết bị, đồ dùng gia đình bị chìm nghỉm trong nước. Đứng trên tầng 2 nhìn ra xung quanh thấy nước mênh mông, những nhà cấp 4 nước đã ngập đến nóc, tôi bảo vợ cho bánh mỳ vào túi nilon lúc nào có xuồng đi qua thì gửi cho những người đang tránh lũ ở phía trên. Khoảng 11 giờ có xuồng cứu hộ chạy qua tôi gọi họ vào đưa bánh mỳ để đi cứu trợ. Trong nhà lúc đó còn khoảng 200 bánh ga tô, 300 bánh nướng tôi đều bọc hết vào túi nilon gửi đi. Chúng tôi chỉ nghĩ mình có cái ăn được chia cho mọi người, cùng trong cảnh ngộ như nhau “một miếng khi đói bằng một gói khi no” mà. Thấy trời mưa rất to, tôi bảo vợ và các con lấy thùng hứng nước mưa, đốt bếp nấu nước sôi thấy xuồng cứu hộ đi qua gửi để đem đi cứu trợ bà con trong phố.
Được biết vợ chồng anh Thịnh từ Thái Bình ra đây lập nghiệp, không phải giàu có nhưng đã sẵn sàng chia sẻ những thứ mình có cho bà con trong khi hoạn nạn. Nhìn ngôi nhà tềnh toàng, vật dụng trong nhà cũng chẳng có gì giá trị, chúng tôi thầm cảm phục tấm lòng nhân ái, đầy tình người của vợ chồng anh. Đây chỉ là một trong rất nhiều những người có tấm lòng nhân ái ở thị trấn Tiên Yên trong cơn lũ dữ vừa qua. Một đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Tiên Yên kể, sau khi lũ xảy ra có hàng cứu trợ đến, tổ dân gọi các hộ ra nhận mỳ tôm, nước uống nhưng nhiều gia đình do thiệt hại không lớn, vẫn còn đủ lương thực để ăn đã kiên quyết không đến nhận. Tất cả đều chung một quan niệm, chia sẻ, đùm bọc nhau trong lúc khó khăn, không tham lam giành phần của người khác. Tại khu Trung Dũng (phố Thống Nhất) trong khi nói chuyện với vợ chồng ông Tô Văn Chu chúng tôi thấy một số hộ trong khu bê mỳ tôm, nước uống đến cho gia đình ông.
Đúng là có khó khăn hoạn nạn mới biết tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” của dân tộc ta cao đẹp đến nhường nào. Hy vọng với sự nỗ lực, cố gắng của người dân, sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng và hàng vạn tấm lòng nhân ái đang được nhân lên sẽ giúp cho người dân vùng lũ Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ sớm ổn định cuộc sống.
>>Sẻ chia nỗi đau cùng vùng lũ
>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6
>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra
>>Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6
>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn
>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C
>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ
>>Khắc phục hậu quả lũ lụt
>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên
>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu
>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn