Tiếp sức cho Đống Ngọc Chiến đến trường

Đã hơn 4 năm nay, cứ vào ngày 25 hàng tháng, trung tá Trần Anh Dũng, Trưởng Ban Chính trị, Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327) lại đến với gia đình em Đống Ngọc Chiến, thuộc bản Cửa Khẩu, xã Hoành Mô (Bình Liêu). Hành trang không thể thiếu cho mỗi lần đi của trung tá Trần Anh Dũng là 15kg gạo và một số vật phẩm khác, lúc thì thuốc men, khi thì sách vở, quần áo… Đó là những gì sau mỗi tháng cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 quyên góp được để giúp đỡ em đến lớp.

Cán bộ Lâm trường 156 tặng gạo cho gia đình Đống Ngọc Chiến.
Cán bộ Lâm trường 156 tặng gạo cho gia đình Đống Ngọc Chiến.

Đống Ngọc Chiến hiện là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hoành Mô, là con thứ hai của gia đình anh Đống Thanh Lưu và chị Ngô Thị Thắng, trên em có một chị gái đang học lớp 7. Từ năm học lớp 1, Chiến phát hiện bị mắc bệnh thiếu máu não huyết tán. Gia đình đã đưa em đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Theo kết luận của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, thì bệnh của Chiến không thể chữa khỏi. Mỗi năm gia đình phải đưa em đi truyền máu từ 5-6 lần, rất tiết kiệm thì chi phí cho mỗi lần đi cũng tiêu tốn trên 3 triệu đồng. Anh Lưu thường xuyên đau yếu, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai gầy yếu của chị Ngô Thị Thắng. Dù quanh năm tảo tần, nhưng việc làm may ở chợ Hoành Mô chỉ giúp chị thu nhập không quá 150 ngàn đồng mỗi ngày. Để có tiền chữa bệnh cho chồng con và trang trải cuộc sống, chị phải vay mượn thêm người thân, đồng thời được các tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn giúp đỡ, trong đó có CBCS Lâm trường 156, đã tiếp thêm sức mạnh cho Đống Ngọc Chiến đến trường.

Trung tá Trần Anh Dũng cho biết: Biết được hoàn cảnh gia đình Đống Ngọc Chiến, Đảng uỷ, Chỉ huy Lâm trường 156 đã đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã Hoành Mô nhận đỡ đầu em. Hàng tháng, Lâm trường trợ cấp cho Chiến 15kg gạo, cùng đó tổ chức cho CBCS quyên góp giúp đỡ Chiến mua sách vở, quần áo… Cán bộ trong đơn vị còn thường xuyên thay nhau kèm cặp, động viên để em yên tâm học tập. Chị Ngô Thị Thắng nghẹn ngào nói: “Nếu không có mọi người, không nhờ các chú, các anh bộ đội Lâm trường 156 giúp đỡ thì không biết cháu Chiến nhà em sẽ ra sao. Gia đình em biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.

Đáp lại tình yêu thương vô hạn của CBCS Lâm trường 156, Đống Ngọc Chiến đã vượt qua bệnh tật, cố gắng vươn lên trong học tập, cuộc sống. Dù sức khoẻ yếu, nhưng mỗi khi ở trường về, Chiến đều tranh thủ phụ giúp bố mẹ những công việc trong gia đình. 5 năm đến trường, cả 5 năm em đều đạt danh hiệu “Học sinh tiên tiến”.

Nguyễn Thanh Sang (CTV)

Cùng chuyên mục