“Tiếp sức” cho phụ nữ làng chài và khu công nghiệp

Trong các ngày từ 23 đến 28-11, Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP Hạ Long đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em - KHHGĐ cho phụ nữ tại khu công nghiệp Cái Lân và làng chài phường Hùng Thắng...

Nơi nào cũng "khát" bác sĩ

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Đề án 52 (Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo, ven biển giai đoạn 2009-2020) mà Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP Hạ Long đang thực hiện. Theo chị Nguyễn Hương Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP Hạ Long, thì chị em phụ nữ vạn chài và khu công nghiệp là những đối tượng có nhiều thiệt thòi trong chăm sóc SKSS so với các đối tượng khác. Do đó, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố đã lựa chọn để mang dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến với các chị em...

“Tiếp sức” cho phụ nữ làng chài và khu công nghiệp ảnh 1
Khám thai bằng phương pháp siêu âm cho chị em phụ nữ ở làng chài Cửa Vạn.

Đúng như nhận định của các chị, bốn làng chài Cửa Vạn, Ba Hang, Bồ Nâu, Cặp Dè của phường Hùng Thắng như có hội trong các ngày đoàn đến khám. Ngay từ khi tàu cập vào điểm trường Tiểu học Cửa Vạn, địa điểm được mượn để khám bệnh, đã thấy đông đảo bà con làng chài đến đợi được khám chữa bệnh. Tất cả mọi người trong đoàn lấy đó làm động lực để nhanh chóng bắt tay vào công việc. Theo kế hoạch, đoàn chỉ khám phụ khoa và siêu âm, cùng phát thuốc miễn phí cho chị em mắc bệnh phụ khoa, nhưng người dân làng chài "khát" bác sĩ nên có cả người già, rồi trẻ em và cả... đàn ông cũng đến xin được khám. Vậy là ưu tiên phụ nữ, nhất là những chị em có thai trước, rồi khám siêu âm miễn phí cho cả người già. Có một vài bác nam giới cao tuổi cũng đến hỏi bác sĩ về những triệu chứng đau yếu của mình. Mọi người được các bác sĩ nhiệt tình giải đáp, tư vấn. Việc truyền thông, phát tờ rơi, phương tiện tránh thai cho chị em nhờ đó cũng được làm nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Có mặt từ sớm với đoàn công tác, bà Dương Thị Mến, cộng tác viên dân số của thôn Cửa Vạn tất bật hơn ngày thường. Bà bảo, chẳng mấy khi làng chài xa xôi có bác sĩ đến khám, phát thuốc miễn phí, nhất là lại có cả siêu âm nữa nên phải báo hết cho chị em biết để các chị gác việc đi biển lại mà đi khám. Do được truyền thông trước, lại được cộng tác viên báo từng nhà nên tại thôn Cửa Vạn, chị em đến khám khá đông, đến gần 1 giờ chiều các bác sĩ mới được nghỉ trưa. Cầm trên tay kết quả siêu âm, chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, thôn Cửa Vạn) cho biết: "Cả đời mình chưa bao giờ đi khám phụ khoa, nói gì đến đi siêu âm. Hôm nay bác sĩ nói mình có khối u bì cạnh tử cung, phải về đất liền mổ cắt bỏ, chứ để lâu sẽ nguy hiểm. May nhờ có lần khám này chứ không thì chẳng bao giờ biết mình có bệnh...".

Trong hai ngày triển khai khám ở 4 làng chài, đã có trên 200 chị em và người dân được khám bệnh. Còn tại khu công nghiệp Cái Lân, cảnh chị em công nhân chen chân đến khám cũng diễn ra. Sau khi được siêu âm và khám phụ khoa, chị Nguyễn Thị Ngoan (24 tuổi, công nhân Công ty Vina new Tarps) bộc bạch: "Khu công nghiệp này công nhân nữ rất đông, mà hầu như phải đi làm ca, công việc cũng khá vất vả mà thu nhập thấp lắm. Do đó, thời gian rồi điều kiện kinh tế khó khăn làm chúng mình chẳng mấy khi đi khám bệnh. Mỗi năm Công ty cũng cho đi khám định kỳ một lần nhưng chỉ thử máu với xét nghiệm nước tiểu là chính. Hôm nay được siêu âm, khám phụ khoa thế này, mình thấy rất thiết thực với chị em phụ nữ. Hơn nữa, các hoạt động đều miễn phí nên mình thấy chị em tham gia khá đông...".

Vượt khó để mang lại niềm vui cho chị em

Sau 6 ngày khám lưu động, đã có gần một nghìn lượt chị em phụ nữ, người dân của khu công nghiệp Cái Lân và làng vạn chài Hùng Thắng được khám, siêu âm, phát thuốc miễn phí. Con số này thực sự là ấn tượng đối với chỉ khoảng 10 bác sĩ, cán bộ, nhân viên của đoàn. Chị Nguyễn Hương Linh cho biết thêm: "Với số kinh phí 142 triệu đồng, để tổ chức các hoạt động này là sự cố gắng lớn đối với chúng tôi. Đặc biệt khi khám bệnh trên biển, ngoài việc chi phí khá lớn để thuê tàu, chúng tôi còn phải thuê cả máy phát điện nữa. Rồi việc tìm địa điểm, truyền thông trên biển cũng gặp khó khăn hơn ở trên đất liền...".

Đi theo đoàn khám bệnh, chúng tôi cảm nhận rõ được điều này. Ở các điểm khám ở làng chài, đoàn phải đi từ 6 giờ sáng và trời tối mịt mới về đến đất liền. Có hôm, chị em đến đông, cả đoàn phải làm việc tới hơn 1 giờ chiều mới được nghỉ trưa. Với địa điểm chật hẹp, thiếu thốn, các nhân viên phải mượn trường học và ghép bàn lại thành bàn khám bệnh. Ga trải giường được căng lên thành phòng khám. Có nơi, như ở điểm Bồ Nâu, máy siêu âm được đặt ngay dưới sàn nhà dân, bác sĩ phải vừa ngồi vừa cúi gập người mới nhìn rõ màn hình. Bác sĩ Phùng Thị Kim Dung (Giám đốc Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh) đã phải thốt lên: "Lâu lắm rồi mới làm việc theo kiểu dã chiến thế này...".
Thế nhưng, khi buổi khám bệnh bắt đầu, nhìn thấy chị em đến tham gia đông, thấy những chị em thở phào khi thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh, cả đoàn lại có thêm niềm vui để vượt qua những khó khăn, vất vả. Đã có nhiều chị được siêu âm, khám thai, nhiều chị viêm nhiễm đường sinh sản được phát thuốc miễn phí. Hàng trăm tờ rơi tuyên truyền, phương tiện tránh thai được phát. Sự thành công của đợt khám chữa bệnh này không chỉ được đo bằng việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra mà hơn hết là niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của những chị em làm việc vất vả ở khu công nghiệp và những phụ nữ thiệt thòi vùng biển xa xôi...