Tiết lộ của người làm Cúp C1 "đời thứ 6"

"Đó có thể không phải là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng bất cứ ai chơi bóng cũng đều ao ước được đặt tay lên nó".

"Đời" thứ 6

Chiếc Cúp UEFA Champions League được trao tại Rome ngày 27/5 tới đây có chiều cao 62cm, nặng 7,5kg, và chi phí để làm ra nó là 6.800 euro. Nó đã được chuyển từ phòng truyền thống của MU (đội vô địch năm trước) đến sân Olimpico, nơi tổ chức trận chung kết Barca - MU. 

a

Chiếc cúp phiên bản thứ 6 sẽ được trao tại Rome ngày 27/5 tới đây (Ảnh: UEFA).

Đây là phiên bản thứ 6 trong lịch sử các cúp C1/Champions League, được ra đời năm 2006. Trước đó, đã có 5 chiếc cúp được UEFA sản xuất và chúng đều đã được "trao đứt" cho các CLB là: Real Madrid, AFC Ajax, Bayern Munich, AC Milan và Liverpool. Phiên bản đầu tiên được trao cho Real Madrid là vào năm 1966. 

Theo luật Luật UEFA, một chiếc cúp trở thành tài sản vĩnh viễn của bất cứ CLB nào 5 lần giành chức vô địch hoặc vô địch 3 lần liên tiếp. Điều đó có nghĩa là nếu vô địch năm nay thì cả MU lẫn Barca đều chưa được "ăn đứt" chiếc cúp này.

“Mọi người đều thích nó”

Năm 2006, Tổng thư ký UEFA, ông Hans Bangerter đã quyết định tạo ra một mẫu thiết kế mới cho chiếc cúp Champions League sau khi chiếc "thế hệ thứ 5" được đem vào phòng truyền thống của Liverpool (vô địch Champions League năm 2005). Hans đã giao trọng trách này cho một chuyên gia ở Berne là Jurg Stadelmann.

Stadelmann nhớ lại: "Cha tôi, Hans và tôi đã trải khắp sàn văn phòng của Hans bằng những bức vẽ phác họa thiết kế. Hans bình luận rằng: người Bulgaria sẽ thích đế của thiết kế này, người Tây Ban Nha lại thích kiểu thiết kế kia, nhưng người Italia lại thích cái kia hơn, còn người Đức sẽ chọn cái này này...".

"Và rồi chúng tôi ghép các thiết kế lại với nhau như chơi trò xếp hình. Nó là một thiết kế bao gồm rất nhiều các thiết kế nhỏ, nhưng tôi thích nó và tôi nghĩ mọi người yêu bóng đá cũng đều thích", Stadelmann tâm sự.

"Tôi còn nhớ chúng tôi phải hoàn thành nó trước ngày 28/3/2006", Stadelmann cho biết thêm. "Đó cũng là thời điểm tôi kết hôn và cùng vợ đi nghỉ một chuyến 10 ngày tới Los Angeles. Phải mất 340 giờ để làm xong chiếc cúp. Tôi đảm nhiệm phần đánh bóng và cuối cùng nó được hoàn thiện bởi người thợ khắc Fred Banninger. Rất may là nó đã được hoàn thành vừa kịp thời hạn".

Và năm 2006, nhà tân vô địch Champions League là Barcelona. Liệu năm nay, họ sẽ được một lần nâng lại chiếc cúp "thế hệ thứ 6"?

Cùng chuyên mục