“Tiểu hổ” và “nhím đồng bằng”

(Phỏng vấn một chủ quán thịt mèo)

“Tiểu hổ” và “nhím đồng bằng” ảnh 1


- Ông có biết rằng do các ông dựng lên quá nhiều quán "tiểu hổ" mà mèo bị truy sát, khiến lũ chuột sinh sôi ngày càng nhiều phá hại cuộc sống dân lành không?

+ Ôi dào, lý thuyết là như vậy, còn thực tế chúng em tạo công ăn việc làm cho ối người. Này nhé, chuột sinh ra nhiều thì các HTX nông nghiệp mới chịu chi tiền cho những anh chuyên đi săn chuột cắt đuôi bán lấy tiền. Chẳng nhẽ đứng từ nãy tới giờ ông không nghe thấy người ta rao: "Ai mua bẫy chuột ơ" à? Không có chuột thì người ta làm bẫy chuột bán cho ai? Hàng trăm anh sinh sống bằng nghề làm bẫy chuột, bán bẫy chuột. Đó là còn chưa kể đến khối anh gặt hái từ nghề làm bả chuột. Không có chúng em thì họ chỉ có thất nghiệp thôi…

- Vậy sao biển quảng cáo cửa hàng ông không đề luôn là thịt mèo cho rồi, lại bày đặt "tiểu hổ" làm chi? Ông không sợ bị phạt vì tội bán hàng rởm, quảng cáo sai thực tế à?

+  Ấy, là do chúng em thật thà quá anh ạ, thiên hạ người ta "treo đầu dê bán thịt chó" còn chúng em thì lại ngược lại, vì có thời mèo còn dạy hổ leo cây, thầy thì phải hơn trò chứ, vậy mà chúng em chỉ "treo đầu chó, bán thịt dê", khiêm tốn vậy đấy. Mà cũng có ai phạt đâu. Ai cũng biết quán "tiểu hổ" thì chỉ có thịt mèo chứ đâu có thịt hổ mà vẫn kéo vào ầm ầm, thậm chí nhiều hôm chúng em còn phục vụ không kịp ấy chứ. Ăn thịt mèo vào, trên bảo dưới nghe, chồng ăn vợ khen, gia đình hoà thuận. Đáng lý phải khen thưởng chúng em về khoản giữ gìn hạnh phúc gia đình mới phải.

- Nhưng mèo sinh ra để bắt chuột, các ông mở quán diệt mèo, khiến chuột phát triển đông đúc, cắn phá  lúa màu,  nông dân lâm vào mất mùa thất bát?

+ Úi dà, sao nông dân họ mất mùa anh lại đổ tại chúng em. Chúng em mở quán trên phố để phục vụ các bác nhiều tiền, chứ đâu có mở hàng quán ngoài đồng để cạnh tranh với nông dân đâu, mà họ bảo chúng em vậy. Chúng em cứ phải mang tiếng oan, khổ vậy đấy. Em cũng chẳng muốn làm cái nghề oan trái này, nhưng chỉ thương những thực khách muốn ăn tiểu hổ mà không có ai phục vụ. Vậy các anh làm sao vận động những thực khách ấy chuyển sang xơi thịt chuột, thì chúng em sẵn sàng đổi món, mở quán "nhím đồng bằng" ngay.

Cùng chuyên mục