Một ông cụ ở thành phố Hull (Anh) vừa tái ngộ với chiếc ví mà ông cứ ngỡ là đánh mất vào năm 1962, khi nó được nộp cho sở cảnh sát.
Ông Ron Russell hiện 81 tuổi, đã tỏ ra rất kinh ngạc khi phát hiện những thứ ở trong ví vẫn còn nguyên như 46 năm trước. Trong đó có đầy đủ những bức ảnh chụp ông cùng các con và bạn bè, khi còn là một sĩ quan hải quân.
Chiếc ví đã được tìm thấy vào năm 1962, tuy nhiên lúc đó ông Ron đã không tới để nhận lại, cho tới gần đây, nó xuất hiện trở lại trong một lần dọn dẹp. Ngay lập tức, cảnh sát đã đăng tin tìm ông Ron – người hiện tại đang sống trong trại dưỡng lão với căn bệnh Parkinson. “Thật tuyệt vời, khi có sự tái ngộ sau 46 năm”, nhân viên sảnh sát Mark Holland của phòng cảnh sát Humberside, phát biểu.