Giữa sa mạc Sahara, ở phía tây bắc Sudan người ta đã tìm thấy một hồ lớn có kích thước xấp xỉ hồ Bai can. Ấn tượng nhất là hồ có nước. Hồ nằm ngay dưới những lớp cát.
Các nhà bác học dường như đã may mắn tìm được thêm một bằng chứng về việc
Ở Trung tâm thăm dò của trường ĐH
Để xác định vị trí chính xác của hồ, tiến sĩ Eman Goneim và tiến sĩ Faruc El- Baz đã nghiên cứu các bức ảnh định vị vùng
Như các nhà nghiên cứu nhận xét, ước chừng có một số con sông cùng đổ vào hồ này. Diện tích tối đa mà trước đó hồ này chiếm giữ khoảng 30.750 km2 . Ngoài ra các tác giả công trình cũng tính toán được vào thời kỳ sung mãn khối lượng nước trong hồ có thể đạt đến 2.530 km3!
Hiện nay hồ vẫn “đang sống”, chỉ ở dạng biến thể một chút. Như tiến sĩ El- Baz nhận xét, phần lớn nước của hồ Lớn thấm vào lòng đất và hiện nay hồ đang tồn tại ở dạng nước ngầm.
Thông tin này hết sức quan trọng bởi vì nó có thể được sử dụng vào những mục đích thực tiễn. Vấn đề là ở chỗ, chính khu vực này của
Những nghiên cứu được tiến sĩ El- Baz tiến hành trước đó ở phía bắc
Nhờ những dự án khoa học của ông, miền tây nam Ai cập có thể sẽ có 500 chiếc giếng với 25 mét nước của chúng có khả năng tưới cho khoảng 40.000 ha đất canh tác. Nhưng, phát hiện vừa rồi có qui mô lớn hơn nhiều.
Hiện nay, các nhà bác học của trường ĐH
Phát hiện này một lần nữa xác nhận rằng, trước đó sa mạc
Tuy nhiên, ít người tin vào điều đó. Và người ta đang tìm kiếm các bằng chứng của giả thuyết này bằng các phương pháp khác nhau.