Sáng nay, cảnh sát miền trung Afghanistan đã phát hiện thi thể của nam con tin Hàn Quốc thứ hai bị Taliban hành quyết với nhiều vết đạn trên người.
Xác nạn nhân được tìm thấy bên vệ đường ngôi làng Arizo Kalley của tỉnh Ghazni. Đây là người thứ hai bị Taliban bắn chết sau vụ trưởng nhóm người Hàn Quốc là mục sư Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, bị chúng hạ sát cũng bằng súng, hôm thứ tư tuần trước.
Nạn nhân mới nhất có độ tuổi từ 20 đến 30, mặc quần trắng và đi dép tông. Cảnh sát địa phương bọc thi thể vừa tìm thấy vào một tấm chăn rồi đưa lên một chiếc xe tải chở đi. Mặt của con tin xấu số đẫm máu và chỗ anh nằm cũng loang một màu đỏ.
Phát ngôn viên của Taliban Yousef Ahmadi tuyên bố chúng sát hại người này vì chính phủ Afghanistan và Hàn Quốc đã lừa dối, không thực hiện yêu sách trao đổi người với phe bắt cóc. Chúng dọa sẽ giết tiếp nếu Kabul không thả chiến binh.
Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Jazeera cho phát một đoạn băng về 7 nữ con tin Hàn Quốc, trong đó họ mang khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo và ngồi một cách thất thần trong bóng tối, mắt nhìn không chớp xuống mặt đất mà không nói năng gì.
Nhóm 23 người Hàn Quốc, gồm chủ yếu là nữ, đang đi làm từ thiện ở Afghanistan thì bị bắt cóc. Chiếc xe buýt chở họ từ thành phố miền nam Kandahar về Kabul bị các tay súng chặn lại ở tỉnh Ghazni, hôm 19/7. Đây là vụ bắt cóc nhằm vào người nước ngoài có quy mô lớn nhất tại Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.