Tình cảm của những người xây dựng cầu

Cầu xây xong gửi lại niềm vui sướng hân hoan cho người dân đất mỏ, họ lại tiếp tục lên đường đi kiến tạo những công trình mới cho đất nước. Trước thời khắc khánh thành cầu Bãi Cháy trò chuyện với chúng tôi những công nhân trực tiếp thi công cầu cùng bày tỏ niềm vui mừng và tự hào khi được góp sức mình kiến tạo nên kỳ quan nhân tạo giữa trời – biển Hạ Long.

Anh Nguyễn Văn Hoà, công nhân Tổng Công ty xây dựng và xuất khẩu (VINACONEX): Được tham gia xây dựng cầu Bãi Cháy- công trình mang tầm vóc thế kỷ là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi người thợ xây dựng. Ngay từ ngày khởi công chúng tôi đã khẩn trương, tận tâm, tận lực làm việc để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Hôm nay nhìn cây cầu do bàn tay mình góp sức kiến tạo đã bắc nhịp nối đôi bờ Cửa Lục tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi.

Anh Vũ Hữu Thắng, công nhân Đội xây lắp công trình Phú Mỹ: Dù chỉ đóng “vai phụ”nhưng các nhà thầu Việt Nam lại đảm nhận hầu hết các phần việc chính tại dự án. Trên công trường thi công cầu Bãi Cháy số lượng các kỹ sư nước ngoài đang trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát, thi công khá đông đảo lên tới hàng chục người, họ là các kỹ sư, chuyên gia hàng đầu về thi công cầu đến từ Nhật, Pháp, úc, Mỹ, Malaysia...Được “cọ sát” với họ chúng tôi đã cố gắng học tập tiếp thu từng bước nắm bắt việc thi công bằng các công nghệ hiện đại như thi công giếng chìm hơi ép; công nghệ thi công cầu dây văng một mặt phẳng dây. Đặc biệt là học tập được tính chuyên nghiệp và sự say mê công việc của các chuyên gia Nhật Bản... Qua tham gia thi công cầu Bãi Cháy chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, đây sẽ là vốn kiến thức đi theo tôi đến với những cây cầu khác của đất nước trong cuộc đời người thợ.

Chị Trần Thị Tâm, công nhân Doanh nghiệp Dũng Liên: Mặc dù chỉ là công nhân làm công việc thủ công như đục vá rỗ lan can dải phân cách, mài bavia trong lòng cầu, trên mặt cầu và hằng ngày thu dọn vật liệu vụn nhưng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia xây dựng cầu Bãi Cháy - Cây cầu thế kỷ.

Tình cảm của những người xây dựng cầu ảnh 1Ông Kyoshi Yoshida (Trưởng dựán gói thầu chính Cầu Bãi Cháy)

Liên doanh Simizu-Sumitomo Mitsui Joint Operation của chúng tôi là đơn vị thực hiện gói thầu chính Cầu Bãi Cháy, do vậy cũng là đơn vị chịu trách nhiệm kết thúc dự án. Đến giờ phút này khi mọi phần việc nhỏ nhất của cây cầu đã hoàn thành một cách tốt đẹp, tôi mới thực sự thấy yên tâm. Cây cầu này không những là niềm tự hào của Quảng Ninh mà còn là niềm tự hào của cả đất nước Việt Nam và khu vực Đông Nam á. Nó cũng là biểu tượng của sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.Trong sự nghiệp làm xây dựng của tôi có lẽ đây cũng là công trình để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất, được là một trong những người góp phần làm nên cây cầu mang tầm thế kỷnày tôi thấy rất tự hào. Mặc dù mới chỉ đến Hạ Long từ tháng 7-2006, nhưng trong thời gian làm việc ngắn ngủi đó tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía các bạn Việt Nam, đặc biệt là từ phía đối tác. Khi về nước tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng làm việc ở đây, có dịp quay trở lại Việt Nam nhất định tôi sẽ về Hạ Long để thăm lại cây cầu này.

 

Tình cảm của những người xây dựng cầu ảnh 2Ông Kofuji (Giám sát thi công gói thầu chính Cầu Bãi Cháy)

Làm công việc giám sát thi công cầu Bãi Cháy nên tôi có nhiều điều kiện để tiếp xúc với những công nhân trực tiếp thi công ngoài công trường, trực tiếp kiểm tra, giám sát các hạng mục của công trình. Hơn nửa năm làm việc ở đây, phần lớn thời gian tôi có mặt trên cầu nên tất cả các chi tiết của cây cầu dù lớn hay nhỏ tôi đều nhớ cả. Tôi cũng có may mắn là biết được tiếng Việt nên hay tiếp xúc với người Việt Nam, hay trò chuyện tâm sự với họ nên tôi hiểu những mong đợi, kỳ vọng của người Quảng Ninh nói riêngvà người Việt Nam nói chung đối với cầu Bãi Cháy. Khi cây cầu chính thức được hoàn thành tôi thực sự thấy tự hào và vui sướng vì tôi cũng đã góp phần nhỏ của mình vào công trình mang tầm thế kỷ này, góp phần đem lại niềm vui cho mọi người. Mặc dù sống ở Việt Nam đã lâu, đã đi nhiều nơi, làm nhiều công trình nhưng với tôi, cầu Bãi Cháy và con người Hạ Long để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Tôi xây dựng gia đình ở Việt Nam và hiện nay gia đình tôi đang sống tại Hà Nội nênchắc chắn sẽ có nhiều dịp để về Hạ Long thăm lại Cầu Bãi Cháy, thăm lại những người đã gắn bó, giúp đỡ tôi trong thời gian tôi làm việc ở đây.

Cùng chuyên mục