Lâu lắm, Quảng Ninh mới lại có một đêm nhạc của các nhạc sỹ tỉnh nhà. Đặc biệt hơn, 3 nhạc sỹ đóng góp tác phẩm trong đêm ca nhạc Tình người vùng than (diễn ra vào tối 8-10 vừa qua tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật TP Hạ Long), lại là các nhạc sỹ trong ngành Than.
Lê Nguyên Thêm, Lê Chí Phúc và Phạm Minh Thắng, những cái tên không xa lạ với người yêu âm nhạc Vùng mỏ, lại càng quen thuộc hơn với cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Dẫu vậy, đây cũng là lần đầu tiên, họ có mặt cùng nhau trong một đêm nhạc hoành tráng như vậy. 3 nhạc sỹ của ngành than: Lê Chí Phúc, Lê Nguyên Thêm và Phạm Minh Thắng (tính từ trái sang). Nhạc sỹ trẻ Phạm Minh Thắng, người của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu được biết đến lần đầu tiên khi anh tham gia và đoạt giải khuyến khích dòng khí nhạc với bản giao hưởng Biển trời Đông Bắc tại Cuộc thi sáng tác âm nhạc về Quảng Ninh nhân năm Âm nhạc Quảng Ninh 2005. Trong đêm nhạc này, anh chỉ xuất hiện với ca khúc duy nhất là Nắng mỏ - (thơ Trần Đình Nhân). Chất nhạc trẻ trung, mạnh mẽ, cộng với giọng ca giàu chất lửa, đầy cá tính của Xuân Hương, đã tạo nên ấn tượng riêng, khác biệt cho nhạc phẩm của Minh Thắng. Còn nhạc sỹ của thợ mỏ Lê Chí Phúc đã được biết đến từ lâu với nhiều ca khúc hay sáng tác về ngành Than, tiêu biểu như Hành khúc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được nhiều đơn vị dàn dựng và biểu diễn thành công. Lần này, Lê Chí Phúc xuất hiện với nhiều ca khúc tiêu biểu cho phong cách sáng tác của ông, như Hòn Gai, đất mỏ mến yêu hào hùng, khoẻ khoắn; ca khúc Hạ Long du dương, trữ tình; Mẹ trìu mến, tình cảm và vui tươi; rạo rực với Vùng than vang tiếng hát mùa xuân. Gắn bó với ngành Than, nhạc sỹ Lê Chí Phúc đã bày tỏ nỗi xúc động và tình cảm của mình với các nhạc sỹ đồng nghiệp, bạn bè, những người công nhân đã ủng hộ, đi cùng ông trong hành trình sáng tác âm nhạc. Được biết đến nhiều nhất có lẽ là nhạc sỹ Lê Nguyên Thêm. Lăn lộn cùng thợ mỏ, nhạc sỹ này biết đến nỗi vất vả của họ và cũng biết đến những niềm vui, niềm phấn khởi, phút giây thăng hoa của người thợ khi lò thủng, khi tìm ra những đường lò mới và đồng cảm cùng họ cả những phút giây lắng sâu của hai trái tim yêu đương. Các ca khúc của ông như gần gũi hơn với người thợ cũng như mỗi chúng ta phải chăng từ chính sự rung động sâu thẳm ấy. Tươi xanh với mỗi ca khúc bởi ông luôn tự làm mới mình, đêm nhạc này hiện diện nhiều tác phẩm nổi trội với những phong cách khác nhau của Lê Nguyên Thêm. Đó là sự trang nghiêm, thành kính mà trìu mến ở Hòn than nhớ Bác, êm đềm, du dương của Giữ mãi Hạ Long xanh; khoáng đạt của Khúc ngẫu hứng người thợ lò; vui tươi, sôi động với Khúc cha cha cha của người thợ mỏ; hay bay bổng, lãng mạn, sâu lắng trữ tình với Hạ Long thu sang... Nói đến thành công của đêm nhạc cũng không quên sự tham gia biểu diễn của những giọng ca nổi tiếng Quảng Ninh và cả nước. Đó là sự chững chạc, trưởng thành về giọng ca mà lại rất trẻ trung, gần gũi về phong cách biểu diễn của NSND Quang Thọ, rồi NSƯT Phan Muôn, các giọng Sao Mai trẻ nhuần nhuyễn như Hoàng Thái, Hoàng Tùng, say đắm khi nhập thân vào ca khúc và phong cách duyên dáng của Ngọc Anh, nét dữ dội, phá cách của Xuân Hương, các ca sỹ đang được giới trẻ mến mộ như Phi Hùng, Tuấn Dương... Ngoài ra, người xem không ít lần phải trầm trồ với nhiều màn múa minh hoạ sinh động, đẹp mắt được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng...
Nhiều ca khúc hay, nội dung đề tài phong phú cộng với phần giao lưu thú vị cùng các nhạc sỹ, có thể nói, đêm nhạc Tình người vùng than đã đem đến một không khí vui tươi, sôi động cho đông đảo khán giả đến xem. Người yêu nhạc cũng có thể tìm thấy ở đây nét tiêu biểu cho phong cách sáng tác của cả 3 nhạc sỹ ngành Than, đồng thời cũng là những nhạc sỹ khá quen thuộc của âm nhạc Quảng Ninh hôm nay.