Tình quân, dân trong lũ

Hình ảnh những anh bộ đội quên hiểm nguy, băng mình trong lũ dữ để sơ tán người và tài sản đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 6. Các anh thật xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Ngay sau khi cơn bão số 6 đi qua, chúng tôi có mặt ở huyện Tiên Yên, được chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai tại đây. Những căn nhà đầy bùn đất, cột điện đổ, rác rưởi ngập tràn khắp nơi. Nhiều người dân thất thần đứng nhìn ngôi nhà mà bấy lâu dành dụm mới xây dựng được, nay bỗng chốc chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. Nhiều nơi, sự tan hoang đổ nát chẳng khác gì vừa hứng chịu một trận bom B52 rải thảm như trong chiến tranh. Và trong cơn hoạn nạn ấy, nhân dân nơi đây đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các ngành, các cấp, trong đó LLVT đóng vai trò nòng cốt.

CBCS Đồn BP 23 san gạt đường vào bản Phai Lầu (Đồng Văn, Bình Liêu). Ảnh: PV

 CBCS Đồn BP 23 san gạt đường vào bản Phai Lầu (Đồng Văn, Bình Liêu). Ảnh: PV

Dọc đường vào thị trấn Tiên Yên, chúng tôi lại gặp nhiều tốp bộ đội đang sửa đường, khơi thông cống rãnh thoát nước. Những chiếc xe của Sư đoàn 327 (Quân khu Ba) chở CBCS và vật liệu đến địa bàn giúp dân dựng tạm nhà cửa, phân phát lương thực, nước uống vệ sinh, ngăn chặn dịch bệnh. Gần 11 giờ trưa, đến trụ sở BCHQS huyện chỉ còn một số cán bộ trực chỉ huy. Thượng tá Nguyễn Thanh Thản, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện sau khi điện thoại báo cáo cấp trên về tình hình lũ lụt trên địa bàn, đã cho chúng tôi biết “Xót xa quá! Gần 3.000 gia đình bị ngập và bị sập, hàng ngàn tài sản, phương tiện làm việc của các cơ quan, trường học và của dân bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính gần 260 tỷ đồng. Chúng tôi đã điều động hàng trăm lượt CBCS xuống địa bàn giúp dân khắp phục hậu quả”. Thượng tá Thản kể, gần 4 giờ sáng ngày 26-9, đơn vị nhận được tin lũ đang lên cao tại một số khu vực, đê ở xã Đông Hải có nguy cơ bị vỡ, đe doạ tính mạng của hơn 50 hộ dân với gần 300 nhân khẩu ở 2 thôn Hà Tràng Đông và Hà Tràng Tây. Ngay lập tức, căn cứ vào kế hoạch hiệp đồng, chỉ huy đơn vị đã điện khẩn cấp để huy động 6 xe ô tô, trên 100 CBCS của Sư đoàn 327, Tiểu đoàn 19 (Đoàn B95) và của BCHQS huyện khẩn trương xuống địa bàn phối hợp với dân quân xã và các cơ quan khác sơ tán người, tài sản của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Mọi người quên hiểm nguy, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn. Thiếu uý Nguyễn Văn Tân; Ngô Viết Tuân, Thiếu tá Bùi Văn Hường, Nguyễn Ngọc Hưng... của BCHQS huyện dù đã kiệt sức vì vật lộn với sóng nước vẫn không chút đắn đo lao vào dòng nước khi nghe tiếng kêu cứu của đồng bào phía ngoài xa. Cũng thời điểm này, đơn vị tiếp tục nhận được thông tin, nước đã tràn vào thị trấn, thế là một mũi lại được điều động đến “chiến đấu với giặc nước”. BCHQS huyện đã mở kho dự phòng chiến đấu để lấy quân tư trang, áo phao phát cho những người còn sức khoẻ để họ tham gia cùng bộ đội di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Khê (Đông Triều) quyên góp sách vở ủng hộ các bạn vùng lũ. ảnh: Xuân Quảng

 Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Khê (Đông Triều) quyên góp sách vở ủng hộ các bạn vùng lũ. ảnh: Xuân Quảng

Mọi người càng xúc động hơn khi biết rằng, gia đình một số CBCS tham gia cứu hộ cũng bị ngập lụt nặng nề, đang rất cần sự có mặt của các anh… Thiếu uý Đinh Hải Linh, vợ vừa mới sinh con, nhà phải ở trọ, vậy mà anh chỉ kịp tạt về đưa vợ đến nơi an toàn, rồi lại vội vã lao đi cứu giúp nhân dân. Đại uý Phạm Văn Hạnh, nhà bị nước ngập đến nóc nhà, tất cả đồ đạc đều hư hỏng... Theo thống kê sơ bộ, BCHQS huyện có 13 gia đình CBCS bị thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng, trong có nhiều nhà trở thành tay trắng. Sư 327 đóng quân ở gần sông, chỉ còn sở chỉ huy không bị ngập, còn toàn bộ các cơ quan Hậu cần, Chính trị... đều bị chìm trong biển nước…

Tại Bình Liêu, tuyến Quốc lộ 18C bị băm nát thành từng đoạn, chia cắt huyện hoàn toàn với bên ngoài. Ngay sau khi nước rút, bằng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, tuyến đường đã được nối lại. Tổng thiệt hại về tài sản của Bình Liêu (khoảng gần 100 tỷ đồng), 5 người chết, 6 người bị thương. Thượng tá Nguyễn Duy Sản, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Bình Liêu giọng khàn đặc, mặt phờ phạc vì mấy ngày đêm đôn đốc các LLVT trên địa bàn cứu hộ, giúp dân. Anh kể: Do dân cư của địa bàn sinh sống rải rác trong các thung lũng cạnh sông suối, nên khi xảy ra lũ lớn, tuyến đường từ thị trấn lên cửa khẩu Hoành Mô bị cắt đứt hoàn toàn, phải chờ nước rút, chúng tôi mới tiếp cận được địa bàn. Từ hôm xảy ra mưa lũ đến nay, bình quân mỗi ngày, các đơn vị Đoàn 155, 156 (Sư 327), Đồn BP 23, Đại đội 6 cơ động (Tiểu đoàn 19 BĐBP tỉnh) và BCHQS huyện đã cử hàng chục lượt CBCS xuống địa bàn trực tiếp giúp dân. Với tinh thần “Giúp dân như giúp người thân của mình”, CBCS các LLVT trên địa bàn đã và đang cùng sẻ chia hoạn nạn với nhân dân, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

>>Cần sự sẻ chia nhiều hơn nữa

>>Tiên Yên, 5 ngày sau lũ

>>Sẻ chia nỗi đau cùng vùng lũ

>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6

>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra

>>
Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6

>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn

>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C

>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ

>>Khắc phục hậu quả lũ lụt

>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên


>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu

>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn

>>Ghi từ vùng lũ

>>Chùm ảnh: Tiên Yên chìm trong biển nước

Cùng chuyên mục