Chỉ còn 2 trận đấu nữa, giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010 sẽ chính thức khép lại. Mặc dù có khởi đầu khá thuận lợi nhưng Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) lại không giữ được phong độ và một mùa giải trắng tay rất có thể xảy ra vì ở 2 trận đấu cuối cùng, các cô gái Vùng mỏ phải đối mặt với hai đội bóng mạnh là Hà Nội Tràng An 1 và Hà Nội Tràng An 2...
Ở mùa giải năm 2007, TKSVN lúc đó có đội hình vào diện mạnh nhất giải và được sự dẫn dắt của HLV đầy kinh nghiệm Lâm Ngọc Lập, chính vì vậy con đường bước lên bục vinh quang để mang về chiếc cúp vô địch cho bóng đá nữ Vùng mỏ tương đối dễ dàng.
Kết thúc giải đấu, ông Lâm Ngọc Lập xin nghỉ huấn luyện ở TKSVN để dẫn dắt đội bóng khác và điều đó cũng khiến cho ở mùa giải năm 2008, TKSVN đã chơi đuối sức và không thể bảo vệ thành công ngôi hậu của mình. Mùa giải 2010, nữ TKSVN còn gặp khó khăn nhiều hơn về mặt lực lượng khi hai “lão tướng” dày dạn kinh nghiệm trận mạc là tiền vệ Nguyễn Thị Mai Lan và trung vệ Bùi Thị Tuyết nghỉ thi đấu. Chính vì điều này đội bóng Vùng mỏ càng yếu hơn. Mặc dù trong đội hình vẫn còn nhiều gương mặt đang có phong độ thi đấu rất tốt là Lê Thị Thương, Bùi Thị Phượng, Nhiêu Thuỳ Linh, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, TKSVN cần một đầu tầu thực sự để làm động lực thi đấu.
Do lực lượng thiếu, TKSVN đành phải bổ sung thêm nhiều gương mặt trẻ để họ có điều kiện thi đấu cọ xát ở một giải lớn, qua đây lựa chọn những cầu thủ bổ sung. Các cầu thủ trẻ của TKSVN thực sự cũng đã thi đấu nỗ lực hết mình nhằm có suất đá chính ở những mùa giải tiếp theo. Từ đó, mặc dù có đội hình không được đánh giá cao, thế nhưng TKSVN lại có tinh thần thi đấu tốt và nhiều trận đã để lại ấn tượng đối với người hâm mộ. Trận cầm hoà chủ nhà TP Hồ Chí Minh với kết quả 1-1 đã cho thấy, các cô gái Vùng mỏ không phải là đối thủ dễ dàng bị vượt qua. Ở trận này, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà và quyết tâm nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà nên TP Hồ Chí Minh đưa đội hình mạnh nhất ra sân với mục đích áp đảo đội TKSVN. Thế nhưng đội bóng Vùng mỏ đã cho thấy họ là “kẻ ngáng đường” khó chịu đối với bất cứ mọi đối thủ. Suốt hiệp 1, đội nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức tấn công liên tục để ghi bàn nhưng trước một hàng thủ được bố trí hợp lý cùng lối đá bọc lót cho nhau kín kẽ, đội chủ nhà đã không thể làm được điều mình muốn là đưa bóng vào lưới TKSVN. Sang hiệp hai, đội TP Hồ Chí Minh ào lên tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng đá nữ Vùng mỏ, thế nhưng tấn công mải miết đội chủ sân Thống Nhất đã nhiều phen phải chống đỡ tình huống phản công khá lợi hại của TKSVN.
Sau nhiều lượt tấn công, cuối cùng đội TP Hồ Chí Minh cũng có được bàn thắng. Trong tình thế không còn gì để mất, các cô gái Vùng mỏ ào lên tấn công và họ đã có được bàn thắng gỡ hoà vào những phút cuối của trận đấu. Hoà trận đấu này đối với TKSVN là một thành công, tuy nhiên để đoạt chức vô địch là điều khó có thể đạt được.