TKSVN - “Thua keo này, bày keo khác”

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về các cô gái TP Hồ Chí Minh. Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) lại gây thất vọng cho người hâm mộ khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3.

Vậy là lại một mùa giải nữa đội bóng đá nữ Vùng mỏ đã không thể đoạt được chức vô địch mặc dù đã có sự khởi đầu khá thuận lợi...

TKSVN (áo màu vàng) đã thi đấu không thành công ở mùa giải 2010.

TKSVN (áo màu vàng) đã thi đấu không thành công ở mùa giải 2010.

Ở mùa giải năm nay, TKSVN không được đánh giá là đội bóng mạnh, thế nhưng ngay ở trận đầu ra quân, các cô gái Vùng mỏ đã gây bất ngờ khi quật ngã ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa giải năm 2010 là đội TP Hồ Chí Minh ngay trên sân vận động Hà Nam với tỷ số sát nút 1-0. Những tưởng ''đầu xuôi'' thì “đuôi lọt”, TKSVN sẽ băng về đích và nâng cao chiếc cúp vô địch... Nhưng mọi chuyện không như vậy; trận thắng đội TP Hồ Chí Minh chỉ là một dấu ấn loé sáng của đội bóng Vùng mỏ tại giải mà thôi.

Vẫn biết, mùa giải năm nay TKSVN đã không còn mạnh như những mùa bóng trước bởi một số cầu thủ ''đàn chị'' đã ra đi. Và HLV Đoàn Minh Hải phải đưa vào đội hình nhiều cầu thủ trẻ, còn ít kinh nghiệm trận mạc. Vào thời điểm này, cầu thủ Lê Thị Thương vẫn được xem là chân sút có phong độ thi đấu ổn định và hiệu quả nhất. Cô chính là đầu tàu kéo đội TKSVN vượt lên phía trước sau khi hai cầu thủ Mai Lan và Bùi Tuyết nghỉ thi đấu. Với đội hình ''trẻ hoá” như vậy, TKSVN bị xem như ''kẻ lót đường'' cho các đội mạnh tại mùa giải năm nay. Thế nhưng các cô gái Vùng mỏ lại cho thấy mình không phải là đối thủ dễ dàng bị qua mặt. Kết thúc lượt đi TKSVN xếp ở vị trí thứ 3, sau hai đội bóng mạnh là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội Tràng An 1. HLV Đoàn Minh Hải cho biết: ''Chúng tôi không phải là đội bóng còn mạnh như trước nữa nhưng không phải vì điều đó mà sẵn sàng buông xuôi trước những đối thủ khác. Trước khi bước vào thi đấu, tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất, thể hiện rõ nhất bản lĩnh của thợ mỏ luôn vượt qua những gì khó khăn nhất...''.

Và quả thực các cô gái Vùng mỏ đã chơi bóng với tinh thần quả cảm; chính điều đó đã giúp cho thầy trò HLV Đoàn Minh Hải tạo được ấn tượng khá tốt qua từng trận đấu. Lượt đi của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010, đội bóng đá TKSVN đã gây bất ngờ lớn khi họ vượt qua nhiều đội bóng mạnh cùng giải đấu và chỉ để thua có 1 trận duy nhất trước Hà Nội Tràng An 1 với tỷ số sát nút 2-3. Tuy nhiên, ở lượt về đội bóng Vùng mỏ đã không thể giữ được phong độ như thế nữa mà để thua nhiều trận rất đáng tiếc, các cầu thủ trẻ xuống sức rõ rệt và liên tục để lộ điểm yếu cho đối phương khai thác... Chính vì vậy đội không thể leo lên được ngôi vị cao.

Không thể đoạt cúp ở mùa giải năm nay nhưng TKSVN vẫn cho thấy họ sẽ là đối thủ đáng gờm ở mùa giải tới, khi mà lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng hiện nay dày dạn kinh nghiệm hơn. Hy vọng với sự chuẩn bị của mình, ở mùa giải mới TKSVN sẽ mang về niềm vui cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Cùng chuyên mục