TKSVN trên con đường tìm lại chính mình

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2011 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trong cả nước.

Mặc dù lượt đi của giải đấu đã khép lại, thế nhưng nó cũng mang đến cho người hâm mộ nhiều điều suy ngẫm. Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm lại vinh quang thuở nào. Nhưng xem ra rất khó.

 TKSVN trên con đường tìm lại chính mình ảnh 1
TKSVN đang rất nỗ lực để đoạt thành tích cao ở mùa giải năm nay.

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2011 năm nay, các cô gái TKSVN vẫn được đánh giá cao về chuyên môn và xếp vào tốp ứng cử viên tranh chức vô địch. Mặc dù ở thời điểm hiện nay đội bóng đá nữ Vùng mỏ không còn các cầu thủ tài hoa như: Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai Lan thi đấu trong đội hình nữa, song TKSVN vẫn còn có những cái tên nổi tiếng và đã quá quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá nữ trong nước từ nhiều năm nay như: Nhiêu Thùy Linh, Bùi Thị Phượng, Lê Thị Thương, Vũ Thị Lành và đang chơi rất lên chân trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Mặc dù lực lượng ổn định là vậy nhưng cho đến thời điểm này đội nữ TKSVN lại đang có thành tích thi đấu rất ảm đạm. Việc phải thi đấu với những đội bóng mạnh cả về tiền bạc và lực lượng đang làm cho thầy trò HLV Đoàn Minh Hải của TKSVN như bị hụt hơi. Không còn những cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi trên sân và sẵn sàng bùng nổ đúng lúc, TKSVN luôn làm mất thế trận của mình cho dù trước đó đã nắm thế chủ động, thậm trí còn dẫn bàn trước. Ở mùa giải năm nay, đội bóng đá nữ Vùng mỏ đưa nhiều cầu thủ trẻ vào thi đấu chính  mà việc lắp ghép đội hình giữa già và trẻ để tìm ra lối đá phù hợp không phải là điều dễ dàng. Sau 5 trận đấu, HLV Đoàn Minh Hải vẫn chưa tìm ra một giải pháp tốt nhất để liên kết giữa 3 tuyến lại với nhau tạo ra một đội hình hợp lý nhằm phát huy điểm mạnh của các cầu thủ thi đấu trên sân. Trong khi đó, các đội bóng khác như: Phong Phú Hà Nam, Hà Nội Tràng An 1 lại có quá nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Việc hy vọng các cầu thủ trẻ của TKSVN chơi lấn lướt và làm chủ thế trận trước những cầu thủ "lão làng" của 2 đội bóng đó là điều không thể và bằng chứng là trận để hòa rất đáng tiếc với đội TP Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Ở trận đấu đó, mặc dù TKSVN đã dẫn bàn trước và chỉ còn ít phút nữa trận đấu sẽ kết thúc nhưng do tâm lý kém các cô gái Vùng mỏ đã bị đội TP Hồ Chí Minh san bằng tỷ số vào phút cuối cùng. 

Ở mùa giải năm nay, TKSVN đặt rất nhiều niềm tin vào cầu thủ Lê Thị Thương và hy vọng chân sút này sẽ bùng nổ để tạo động lực thi đấu cho các đồng đội. Thế nhưng trước sự đeo bám và bắt người quyết liệt của đối phương hầu như Thương không có cơ hội để thể hiện mình. Nếu như Thương không để lại ấn tượng thì Bùi Thị Phượng, cầu thủ thường thi đấu rất năng nổ cũng không gây nên bất ngờ. Mùa giải năm nay chân sút này cũng đã có dấu hiệu sa sút phong độ, đặc biệt là khi phải tranh chấp tay đôi với những đối phương trẻ và có tốc độ. Hiện nay, cầu thủ để lại ấn tượng và vẫn đảm bảo tốt chuyên môn trong đội hình của TKSVN là Nhiêu Thùy Linh. Với lối đá chắc chắn và thường xuyên có các pha bóng xử lý khá ổn định, Linh đang trở thành một điểm tựa trong đội hình của TKSVN ở mùa giải năm nay.

Chỉ có được 1 trận thắng duy nhất ở lượt đi trước đối thủ quá yếu là GT.Thái Nguyên, TKSVN đang cho thấy sự xuống sức rõ rệt. Bóng đá nữ Vùng mỏ lại đang "vật vã" trên hành trình tìm lại mình sau thời gian ngự trị ở đỉnh cao.

Cùng chuyên mục