Chiều nay 12-7, Than khoáng sản Việt Nam (TKSVN) sẽ có trận đấu đầy duyên nợ với đối thủ Hà Nội Tràng An 2. Xếp thứ 4 với 10 điểm, hơn đối thủ 7 điểm, thế nhưng chẳng có gì để khẳng định đội nữ Vùng mỏ sẽ giành chiến thắng trước đội bóng Thủ đô.
Hà Nội Tràng An 2 (HNTA 2) thực chất là tập hợp các cầu thủ đội hình 2 của cả Hà Nội và Hà Tây trước đây. Khi sáp nhập, những cái tên “đỉnh” nhất của hai đội như Ngọc Anh, Huyền Linh, Kim Tiến (Hà Nội), Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Oanh (Hà Tây) vào làm 1 thì Hà Nội Tràng An 1 (HNTA1) trở nên mạnh và “như hổ thả về rừng”. Còn lại, những cầu thủ đội hình 2 ít được ra sân và chẳng có tên tuổi gì trước đó tập hợp lại và trở thành HNTA 2. Nhiều người quan tâm tới bóng đá nữ đã tỏ ra ái ngại về việc HNTA 2 dự giải chỉ để cho vui. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có cơ sở bởi ngay sau đó HNTA 2 đã thi đấu có nét riêng, chơi hết mình và chẳng “ngượng chân” trước đối thủ mạnh cho dù lực lượng mỏng và yếu hơn hẳn đối phương. Năm nay, HNTA 2 cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp tục lâm vào cảnh “lực bất tòng tâm” khi chỉ đăng ký có 19 cầu thủ trong danh sách thi đấu. Trong số này lại có khá nhiều người dính chấn thương như Lê Thị Oanh (chấn thương từ năm ngoái và được đưa xuống từ đội 1) hay Mai Ngọc, tuyển thủ quốc gia cũng không có phong độ ổn định vì chấn thương. Tuy nhiên, HNTA 2 đang sở hữu trong tay một “viên ngọc thô” Nguyễn Thị Hòa, gương mặt nổi lên từ sau ASIAD 16 và vòng loại thứ nhất Olympic 2012 tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua, hay 2 gương mặt Nguyễn Thị Đăng, Vũ Thị Nhung. Đặc biệt, đội được dẫn dắt bởi HLV dày dạn kinh nghiệm Vũ Bá Đông, người từng nhiều năm dẫn dắt đội Hà Nội và làm trợ lý cho HLV Trần Vân Phát ở đội tuyển nữ quốc gia. Để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia năm nay, HNTA 2 chỉ có cơ hội “thử lửa” bằng cách đá giao hữu với chính HNTA 1. Qua 7 vòng đấu Hà Nội Tràng An 1 đang đứng áp trót bảng xếp hạng với 3 điểm và chưa biết đến mùi chiến thắng khi mới có được 3 trận hòa, 4 trận thua. TKSVN cũng ở trong hoàn cảnh chẳng khá gì hơn khi đang tạm xếp ở vị trí thứ 4/6 đội trên bảng xếp hạng khi đoạt 2 trận thắng, 4 trận hòa, 1 trận thua được 10 điểm. Mùa giải năm nay đội bóng đá nữ Vùng mỏ trình làng khá nhiều gương mặt mới. Bộ khung dày dạn kinh nghiệm chỉ còn sót lại một số cầu thủ như: Lê Thị Thương, Bùi Thị Phượng, Nhiêu Thùy Linh, Vũ Thị Lành. Chính vì điều đó nên ở mùa giải năm nay, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải không đặt mục tiêu thi đấu quá cao mà chỉ phấn đấu có được vị trí tương xứng với khả năng của mình. Các gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong đội hình của TKSVN cũng thể hiện chuyên môn khá ấn tượng mặc dù khi phải đối mặt với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội Tràng An 1. Tuy nhiên, TKSVN đang khá hưng phấn sau khi đè bẹp nữ GT.Thái Nguyên với tỷ số 4-0 trong trận đấu ngày 7-7 vừa qua. Việc giành chiến thắng trước Hà Nội Tràng An 2 tuy không thay đổi được vị trí trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu, thế nhưng nó sẽ giúp cho TKSVN cảm thấy tự tin trong cuộc đua đến vị trí cao hơn, bởi ở 2 vòng đấu còn lại đội bóng đá nữ Vùng mỏ phải gặp 2 đối thủ mạnh là Hà Nội Tràng An 1 và đương kim vô địch mùa giải 2010 TP Hồ Chí Minh. TKSVN cũng lâm vào thế khó khi chân sút đang lên là Nguyễn Thị Hạnh bất ngờ bị tràn dịch màng phổi và phải nghỉ đến hết giải đấu. Cơ hội vô địch của TKSVN rất hẹp, tuy nhiên không điều gì là khó khăn nếu như cả 2 vòng đấu còn lại các cô gái Vùng mỏ chơi quyết tâm hơn. Vượt qua chính mình sẽ là cơ hội tuyệt vời để các chân sút nữ TKSVN khẳng định thương hiệu của mình trong làng bóng đá nữ quốc gia.
TKSVN (áo sẫm) hy vọng sẽ vượt qua Hà Nội Tràng An 2 để có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.