Ngày 7/4, tòa án Anh đã ra phán quyết cuối cùng về nguyên nhân gây ra cái chết của Công nương Đai-a-na (Diana) và bạn trai Đô-đi Phay-ét (Dodi Fayed), con trai nhà tỷ phú An Phay-ét Mô-ha-mét (Al Fayed Mohamed), là do sự thiếu cẩn trọng của tài xế Hen-ri Pôn (Henri Paul) cộng với sự săn đuổi ráo riết của những tay săn ảnh người nước ngoài.
Hội thẩm đoàn nêu rõ việc tài xế của công nương Đai-a-na lái xe trong tình trạng đã chuếnh choáng hơi men và, thêm vào đó, Công nương Đai-a-na và tỷ phú trẻ Đô-đi Phay-ét đều không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe đã góp phần gây ra cái chết thương tâm của cả 3 người trong vụ tai nạn xe hơi tại Pa-ri (Pháp) rạng sáng 31/8/1997. Bộ Tư pháp Anh cho biết Viện công tố Anh không thể khởi tố những công dân nước ngoài liên quan đến cái chết của người Anh ở nước ngoài. Tất cả những tay săn ảnh liên quan đến cái chết của công nương Đai-a-na đều là người nước ngoài.
Sau khi kết quả điều tra được công bố, hai Hoàng tử Uy-li-am (William) và Ha-ri (Harry), con trai của Công nương Đai-a-na, cho biết họ đồng ý với phán quyết của tòa án và cám ơn Hội thẩm đoàn.
Tuy nhiên, nhà tỷ phú An Phay-ét Mô-ha-mét, cha của Đô-đi Phay-ét, lại không chấp nhận phán quyết trên.
Phiên tòa xét xử vụ tai nạn xe hơi tại Pa-ri năm 1997 gây ra cái chết của công nương Đai-a-na, Đô-đi Phay-ét và tài xế Pôn đã kéo dài trong 6 tháng với 270 nhân chứng và tổng chi phí lên tới 10 triệu bảng.
Trong khi đó, theo kết quả thăm dò ý kiến hơn 1.000 người do Đài BBC tiến hành, 62% số người được hỏi tin rằng cái chết của Công nương Đai-a-na là do tai nạn giao thông bình thường.