Tối 7/9, Gala SMĐH 2008: Cuộc hội ngộ các thế hệ Sao Mai

Là dịp hội ngộ của các ngôi sao mai suốt 3 năm qua, đêm Gala 7/9 chắc chắn sẽ là một gala Sao Mai hoành tráng nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu SMĐH - nơi đã giúp họ trưởng thành và bước những bước đầu tiên trên con đường ca hát, các ca sỹ sẽ có một đêm cống hiến thực sự cho âm nhạc và hát vì tình bạn...

Gala sôi động...

Hào hứng, trẻ trung và sôi động chắc chắn sẽ là những không khí chủ đạo của đêm Gala - đêm diễn nhìn lại chặng đường đã qua của Sao mai điểm hẹn. Chính vì thế êkip thực hiện chương trình đã không ngần ngại đưa lên sân khấu một loạt các liên khúc với sự tham gia của một số lượng ca sỹ đủ để khuấy động không khí sôi động tại sân Lan Anh.

a
Những ngôi sao mai của SMĐH ba năm qua

Liên khúc Yêu đời sẽ tái hiện lại một phần của đêm Gala đầu tiên SMĐH 2008 song sẽ ấn tượng và hoành tráng với sự góp giọng của Ka Sim Hoàng Vũ, Hoàng Hải, Dương Quốc Hưng... Các fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ sẽ cực kỳ háo hức với phần trình diễn này bởi nó quy tụ toàn bộ những gương mặt nam của SMĐH 2004, 2006 và 2008.

Chọn Dance làm phong cách chính, liên khúc thứ hai của đêm Gala còn hứa hẹn sẽ làm nóng sân khấu hơn nữa. Tình khúc ngây thơ, Để tình yêu lên ngôi và Hãy hát lên, đều sẽ được phối lại, dựng lại để phù hợp với phần trình diễn có nhiều giọng hát cùng xuất hiện một lúc. Nhật Thu, Thu Phượng, Thu Hường, Ngọc Anh, Phương Anh, Mỹ Dung, Khắc Hiếu, Mạnh Quân, Ngọc Minh, Quốc Hưng, Hoàng Hải, Duy Khoa... sẽ là những cái tên có mặt trong phần liên khúc này.

Tuy nhiên được chờ đợi hơn cả chính là Liên khúc rock với sự tái xuất của Kasim Hoàng Vũ, Anh Khoa và một gương mặt nữ duy nhất: Hải Yến. Phần trình diễn này chắc chắn sẽ gợi lại những đêm rock cực nóng đã từng trên sân khấu SMĐH 3 năm qua.

Kasim đã từng được khán giả tặng cho danh hiệu "sao mai hát rock". Sau phần trình diễn tuyệt vời tại SMĐH 2004, Anh Khoa đã làm "cháy" nhà thi đấu Hai Bà Trưng với ca khúc Ra khơi và Hải Yến được coi là gương mặt duy nhất đã làm bùng lên lại ngọn lửa rock của SMĐH 2008.

Vẫn có những nốt trầm

Sôi động nhưng vẫn sâu lắng... đó là mong muốn của êkip thực hiện về một đêm Gala có chiều sâu. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, sẽ có những khoảng lặng dành cho Quê nhà qua giọng hát Tùng Dương, Cặp ba lá - Ngọc Khuê , Yêu thương mong manh - Hoàng Hải song ca cùng Ngọc Anh.

Đây sẽ là những phần trình diễn được khán giả của SMĐH ba năm qua rất chờ đợi bởi khó ai có thể quên hình ảnh một Tùng Dương phiêu trên sân khấu SMĐH 2004 với những ca khúc mang đậm phong cách jazz cùng với một nhạc cụ đệm duy nhất: cây guitar. Đã có rất nhiều ngôi sao mới đã xuất hiện trên sân khấu SMĐH từ năm 2004 cho tới nay, nhưng Tùng Dương vẫn là một phát hiện đặc biệt của sân chơi này dành cho âm nhạc Việt Nam.

Ngọc Khuê cũng là một cái tên tương tự. Giọng hát và phong cách trình diễn không lẫn vào đâu được, Ngọc Khuê là một trong những cá tính âm nhạc ấn tượng của SMĐH ba năm qua.

Và đêm nhạc nhìn lại một chặng đường

Một điều rất dễ nhận ra là trong đêm Gala, những tiết mục song ca, tốp ca sẽ chiếm chủ đạo. Đây không đơn thuần là những "kết hợp" độc đáo, chỉ có trên sân khấu SMĐH mà còn mang ý nghĩa gắn kết và tiếp nối giữa những ngôi sao mai kể từ ngày sân chơi này chính thức ra mắt trên truyền hình. Sẽ rất khó để tìm thấy ở một sân khấu nào khác màn tốp ca có đông giọng ca tham gia như Liên khúc Dance trong đêm Gala sắp tới.

Ba lần tổ chức, SMĐH đã giới thiệu với khán giả rất nhiều gương mặt mới trong đó có những giọng hát đã thực sự định hình phong cách và có những bước tiến vượt bậc sau cuộc thi. Cũng qua ba lần tổ chức, SMĐH đã khẳng định là một sân chơi nghiêm túc, có thương hiệu và là một bệ phóng vững chắc cho những giọng ca trẻ.

Chính vì thế, một đêm nhạc nhìn lại chặng đường đã qua, trước khi chương trình bước sang một giai đoạn mới là một điều đang được khán giả mong chờ...