Tôi đi nhảy

9h tối, H “chíp”, một thằng bạn đến rủ tôi đi dự sinh nhật của một cậu bạn của nó. “Tụi bạn em đang đợi ở chùa Long Tiên, qua đó “bơm” tí cay cho phê phê rồi đi”... Đợi H và tôi tại một quán ăn tối nằm sát chùa Long Tiên là một nhóm khoảng chừng trên 10 người, cả nam và nữ, tất cả đều còn rất trẻ và trước mặt đều đã được đặt một cốc rượu ngán to tướng...

 

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, khi rượu đã bắt đầu ngấm thì S, nhân vật chính của tối nay, đứng lên đề nghị đi chơi tiếp. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là khoảng 11h kém. “Đi đâu thế” tôi hỏi, H bảo “Đi nhót tí cho dã rượu”...

 

n
 Bên ngoài Club LS...

Qua cầu Bãi Cháy được một đoạn, xe rẽ xuống đường nhánh rồi vòng lên đường Hậu Cần (khu du lịch Bãi Cháy). H phanh xe khựng lại và bảo tôi xuống. Lúc này nhóm bạn của H cũng vừa kịp tới nơi. S, nhân vật chính của ngày hôm nay, trong bộ đồ Hiphop khá “sành điệu” cưỡi con Novo mới toanh, ngồi phía sau là một em, thuộc thế hệ 9X, có mái tóc vàng như râu ngô. Cả 2 cứ ôm nhau như không có gì xảy ra xung quanh.

Lúc này bãi gửi xe nằm phía sau của Club LS đã chật cứng. Tôi thấy có cả những chiếc ô tô 4 chỗ sang trọng mang biển số tỉnh ngoài. “Đi nhanh lên ông kia” - H gọi khi thấy tôi cứ lớ ngớ đứng nhìn hệ thống đèn nháy bên ngoài. Dẫn đường là một cậu thanh niên. Có vẻ như đã quá quen thuộc nơi này, H cùng nhóm bạn cứ bước đi thoăn thoắt, kệ cho cậu dẫn đường đi tụt lại phía sau. Cánh cửa nặng trịch được 2 bảo vệ mở ra. Tiếng nhạc như được thể bung ra chát chúa. Tôi cảm thấy như người bị bật ngược về phía sau. Ánh đèn Lade loang loáng. Phải định thần một lúc tôi mới có thể đi theo nhóm bạn của H được. Lúc này, bên trong đã chật cứng người, phải khó khăn lắm, tôi mới len qua được từng tốp thanh niên đang uốn éo theo điệu nhạc. Khói thuốc lá mù mịt, tạo thành một lớp sương mù. Vừa yên vị được một lát, S ra hiệu cho một nhân viên phục vụ đến gần và ghé tai nói điều gì đó. Nhân viên này gật đầu và đi ngay. Khi cô quay lại, trên tay bưng một chiếc khay và trên đó đã được đặt 2 chai rượu Chirvas. S rút tiền ra trả và không quên bo cho nữ nhân viên 100 ngàn đồng. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay sát bên bàn chỗ chúng tôi ngồi là một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia và tất cả đều có một điểm chung là mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư. Một cậu thanh niên khoảng chừng 16 hay 17 tuổi đang ôm chặt cứng một cô bé có mái tóc vàng để nhảy. Trên bục cao, như để biểu diễn ca nhạc, 3 con “chim mồi” gồm 1 nam, 2 nữ đang nhảy hết cỡ với những điệu nhảy hết sức khêu gợi và dung tục. Thỉnh thoảng, 2 cô gái trong bộ trang phục ngắn quá cỡ lại trèo lên chiếc cột Inốc cao khoảng gần 2m rồi tụt xuống. Cứ mỗi lần 2 cô gái làm như vậy thì tay DJ (chỉnh nhạc) lại điều chỉnh, âm lượng đến chói tai. Và đám thanh niên đang quay cuồng trong điệu nhạc ở phía dưới lại rú lên. Tiếng nhạc ngày càng được tay DJ tăng mạnh hơn. Tôi có cảm giác như đầu muốn vỡ tung ra, tóc tai như bay phần phật trước gió. Lúc này, H cùng đám bạn đã “ngấm nhạc” và không ai còn ngồi trên ghế nữa mà bắt đầâu đứng cả xuống phía dưới ôm nhau nhảy. Không chịu được tiếng âm thanh chát chúa đó, tôi len qua đám đông đi ra ngoài. Vừa đẩy chiếc cửa có biển chỉ dẫn do một phụ nữ đứng canh, tôi gặp ngay một tốp các thiếu nữ trong trang phục “người nghèo” hết cỡ, đang vội vàng trang điểm lại. Trong lúc tranh thủ chỉnh sửa lại dung nhan, các “kiều nữ” này cũng kịp trao đổi với nhau bằng những ngôn từ mà đến tôi là đàn ông cũng phải đỏ mặt! Mặc dù đã có 2 lớp cửa đóng chặt nhưng tiếng nhạc vẫn lọt được ra ngoài. Vừa rút được điếu thuốc đưa lên môi định châm, một thanh niên đến gần làm quen và xin một điếu. Cậu cho biết tên L ở Hà Nội mới xuống đây chơi cùng đám bạn. “Nhạc ở đây kém quá, đã “cắn” 2 viên (thuốc lắc) rồi mà vẫn không đã” - Cậu ta cằn nhằn với tôi. Chưa kịp đáp lại, tôi đã bịS ra tìm và lôi vào. Trong khi len qua các đám đông, nó đưa cho tôi một điếu thuốc đang hút dở và bảo: “Anh chơi thử cái này vào sẽ thấy nhạc hay lên rất nhiều”. Đánh bạo, tôi rít một hơi, mùi thuốc ngai ngái. S bảo “Tài mà (một loại chất gây nghiện) đó”. Hoảng quá, trên đường đi vào tôi lén vứt điếu thuốc đi. Lúc này tiếng nhạc đã trầm xuống đôi chút, nhưng xung quanh tôi thì không khí bắt đầu nóng lên. Từng tốp thanh niên, cả nam và nữ, đã “bắt nhạc”, lắc say sưa. Có những đôi làm nhiều động tác mà thường thì chỉ có trong buồng kín của các cặp vợ chồng, người ta mới làm vậy! Lúc này tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn hầu hết số khách trong đây. Họ đều còn rất trẻ, toàn hội 8x đến 9x là cùng. Và một nét chung là ai cũng có mái tóc rất sành điệu với đủ màu sắc... Có vẻ như đã có một vụ xô xát thì phải. Tôi giật tay H, lúc này đang ôm chặt cô bạn đi cùng. Cả 2 đang dựa vào nhau để nhảy. H hét vào tai tôi “Kệ chúng, không phải việc của mình thì đừng dính vào. Ở đây việc của ai là việc của người đấy. Đừng có đụng vào nhau, trả giá đắt đấy”. Vụ việc có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa. Hai tốp thanh niên đã bàn nào về bàn ấy. Nhưng nhìn điệu bộ thì đoán vụ việc chắc chưa dừng ở đây... Club LS có diện tích mặt sàn khoảng 500m2 và được chia làm hai tầng kiểu gác xép. Lúc này trên gác, các đôi nhảy cũng chẳng khác là bao so với chỗ chúng tôi ngồi. Mùi thuốc lá sặc sụa, đặc quánh xen lẫn trong đó là mùi thuốc ngai ngái của Tài mà. Tiếng nhạc nhỏ dần và ánh đèn chợt được bật sáng. Những ánh mắt ngỡ ngàng, đờ đẫn, khuân mặt đỏ ửng. Từng đôi bắt đầu buông nhau ra. Nhưng cũng có đôi vẫn bất chấp ánh đèn, cứ ghì chặt lấy nhau. H ra hiệu cho tôi đi về. Từng đoàn người lặng lẽ ra khỏi cửa. Đầu óc tôi lúc này như quay cuồng. Một vài cô gái đang được các bạn nhảy dìu đi, những chiếc taxi lặng lẽ trườn tới... Những chiếc xe máy đời mới nổ máy. Ngồi phía sau là những cô gái trẻ. H bảo với tôi “Chúng nó kiếm bãi đáp cả đấy”. Anh bạn tên là S, chủ chi cuộc vui hôm nay có vẻ vẫn chưa đã, bảo cả bọn đi tiếp. Viện lý do mệt, tôi bảo H đưa về trước. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 12h đêm...

Cùng chuyên mục