"Tội đồ" Deivid giúp Fenerbahce đánh bại Chelsea

Cú sút tuyệt đẹp của tiền đạo Deivid ở những phút cuối mang lại cho Fenerbahce chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League rạng sáng thứ Năm (3/4).

Chân sút người Brazil, Deivid, có một trận đấu đáng nhớ khi chính anh là người đốt lưới nhà biếu không Chelsea bàn mở tỉ số ở phút 13. Tuy nhiên, cầu thủ dự bị Kazim-Richards đã san bằng cách biệt ở phút 65 trước khi Deivid "đoái công chuộc tội" bằng cú sút xa ấn định chiến thắng cho chủ nhà Fenerbahce.

"Tội đồ" Deivid giúp Fenerbahce đánh bại Chelsea ảnh 1
Deivid từ tội đồ trở thành người hùng của Fenerbahce - Ảnh: AP

Phải thi đấu dưới áp lực kinh người của "chảo lửa" Sukru Saracoglu nhưng Chelsea vẫn chứng tỏ bản lĩnh với thế trận trên chân trong hiệp một. Tưởng như đội bóng Anh sẽ có trận đấu suôn sẻ thì bất ngờ "gió đổi chiều" trong hiệp hai khiến Chelsea phải nhận thất bại.

Kết quả
Arsenal - Liverpool 1-1
Adebayor 23' - Kuyt 26' Fenerbahce - Chelsea 2-1
Kazim 65', Deivid 80' - Deivid 13'/phản lưới
Thứ Tư 2/4
Roma - M.U 0-2
Ronaldo 39', Rooney 66'
Schalke - Barcelona 0-1
Bojan 12'

Với một hàng tiền vệ được tổ chức chặt chẽ, giữ cự ly rất hợp lý, Chelsea không mất nhiều thời gian để dẫn dắt trận đấu theo ý đồ của mình. Bàn thắng đến với họ ở phút 13 là hệ quả tất yếu dù có phần may mắn.

Từ pha tổ chức tấn công bên cánh trái, Frank Lampard có pha nhả bóng thông minh để Florent Malouda dẫn sâu xuống nách vòng cấm. Cú căng ngang của tiền vệ người Pháp đập chân Deivid bắn chéo vào trong lưới trước sự sững sờ của thủ môn Volkan Demirel.

Chelsea càng chơi càng tỏ ra tự tin và tạo tạo được khá nhiều tình huống ăn bàn. Phút 18, Michael Essien thoải mái tung cú sút chân phải từ 25m đưa bóng chạm mép trên xà ngang khung thành Fenerbahce ra ngoài.

Như thường lệ, tiền đạo Didier Drogba hoạt động rất năng nổ trên hàng công "The Blues", tiếc rằng anh thiếu mất duyên ghi bàn trận này. Sau khi có một quả đánh đầu chệch cột, phút 30, cầu thủ người Bờ Biển Ngà tung một cú sút cực mạnh ở góc hẹp nhưng thủ môn Demirel khép góc chính xác đẩy bóng ra.

Trong suốt hiệp một, Fenerbahce không có được pha uy hiếp thực sự nào về phía cầu môn đối thủ. Tất cả những gì họ làm được chỉ là vài cú sút xa vu vơ thiếu chuẩn xác. Mũi nhọn Mateja Kezman, cựu cầu thủ Chelsea, hoàn toàn bị "tắt điện" ở phía trên.

"Tội đồ" Deivid giúp Fenerbahce đánh bại Chelsea ảnh 2
Chelsea chơi trên chân đối thủ trong hiệp một - Ảnh: AP

Tuy nhiên, 15 phút giải lao đã giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ siết lại đội ngũ và bắt đầu tổ chức phản kích trong hiệp hai. Sức ép được gia tăng song không dễ dàng bởi hàng thủ Chelsea vẫn chống trả vững vàng. Phút 58, nếu không có tài năng của Demirel thì cách biệt đã được nhân đôi sau cú sút uy lực của Michael Ballack.

Bước ngoặt xảy ra khi Colin Kazim-Richards, một cầu thủ người Thổ gốc Anh, được tung sân ở phút 54. Chỉ 10 phút có mặt trên sân, chân sút 21 tuổi này đã khiến lưới của Carlo Cudicini phải rung lên.

Từ quả chuyền dài của đồng đội ở giữa sân, Kazim-Richards di chuyển thông minh ra phía sau lưng cặp trung vệ Chelsea đón bóng rồi tung cú sút chân trái trực diện cầu môn ở khoảng cách 11m gỡ hòa 1-1 cho Fenerbahce.

Chelsea có cơ hội lập lại cách biệt ngay sau đó nhưng Ballack thêm một lần không thắng được Demirel trong tư thế đối mặt. Phút 76, HLV Avram Grant rút Lampard ra sân khiến tiền vệ này tỏ ra không hài lòng.

Và đó có lẽ là một quyết định sai lầm trong thời điểm Chelsea đang cần lấy lại tuyến giữa. Và họ phải trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 81, khi các cầu thủ phòng ngự từ xa của Chelsea biến mất để cho Deivid ung dung sút như nã đại bác từ ngoài 35m, bóng bay vào góc cao không cho Cudicini bất kì cơ hội nào.

Từ tội đồ, Deivid trở thành người hùng đem lại niềm vui khôn tả cho 49 nghìn CĐV Fenerbahce ngồi chật kín trên các khán đài. Kết quả này khiến trận lượt về trên đất Anh diễn ra vào tuần sau trở nên rất kịch tính.

Đội hình thi đấu:
Fenerbahce:
Demirel, Turaci, Lugano, Edu Dracena, Wederson, Maldonado, Aurelio, Boral (Kazim-Richards 54), Deivid, Alex, Kezman (Senturk 72).
Chelsea: Cudicini, Essien, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Makelele, Joe Cole (Anelka 85), Ballack, Lampard (Obi 76), Malouda, Drogba.

Cùng chuyên mục