Vừa qua, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương đã về quê hương đất mỏ Quảng Ninh làm từ thiện. Chuyến đi gồm đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố cùng một số bạn bè và Fan âm nhạc của Quỳnh Hương tại Hạ Long.
Trong vòng một ngày, Hồ Quỳnh Hương đã đến thăm và tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có con em là nạn nhân chất độc da cam/đioxin trên địa bàn theo sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ và Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố.
Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương và em Nguyễn Ánh Tuyết (sinh năm 1983), một nạn nhân chất độc da cam.
Trong chuyến đi, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương đã tới thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và chị đã rất xúc động khi chứng kiến những số phận éo le, thương tâm; như gia đình bà Lê Thị Ngọc ở phường Bạch Đằng, hai vợ chồng tuổi đã cao nhưng vẫn phải tần tảo nuôi 4 đứa cháu đã mất cả cha lẫn mẹ ăn học (đứa lớp 2, đứa lớp 3, đứa lớp 6 và đứa lớp 9); hay trường hợp em Nguyễn Ánh Tuyết, sinh năm 1983, năm nay 26 tuổi nhưng do ảnh hưởng chất độc da cam từ người cha tham gia kháng chiến chống Mỹ mà nay thân hình chỉ như đứa trẻ lên 7; rồi gia đình ông bà Lê Văn Vẻ, phường Cao Xanh, cả gia đình gồm 9 người thì có đến 7 người bị mù loà cùng sống trong một ngôi nhà thuê có diện tích chưa đầy 12m2. Một trường hợp khác nữa khiến ca sỹ Hồ Quỳnh Hương hết sức xúc động), đó là bà Nguyễn Bích Thảo ở phường Cao Thắng, một mình cặm cụi chăm sóc cô con nuôi Dương Thuý Liễu năm nay 36 tuổi bị liệt giường từ nhỏ. Bà Thảo do không sinh nở được nên đã nhận bé Liễu từ bệnh viện về nuôi. Lúc sơ sinh, Liễu bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ không lâu sau đó, cô mắc chứng bệnh úng thủy não, chỉ nằm một chỗ, cơ thể trở nên dị dạng. Người chồng đã bỏ mẹ con bà trở về quê ở miền Nam... Và bà Thảo một thân một mình yêu thương, chăm sóc “bé Liễu” suốt 36 năm nay...
Có thể nói, 10 gia đình mà Hồ Quỳnh Hương đến thăm và tặng quà lần này, mỗi gia đình đều mang những nỗi bất hạnh, những mất mát, khổ đau riêng và Hồ Quỳnh Hương đã không giấu được sự xúc động khi gặp gỡ. Hương ân cần ôm vào lòng những em bé ánh mắt thất thần khi đã mất cả mẹ cả cha. Hương dịu dàng cầm bàn tay gầy guộc của những cô, cậu thanh niên vì mang trên mình nỗi đau da cam thành ra bé nhỏ, dị hình. Hương chia sẻ chân thành với những người ông, người bà đang phải bươn trải nuôi các cháu đã mất cả mẹ cha, chia sẻ với những người cha, người mẹ đang hàng ngày vất vả với những đứa con tật nguyền... Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương tâm sự: Mỗi lần đi làm từ thiện, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, trái tim cô đau nhói và tự thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để có thể chia sẻ nhiều hơn cho những hoàn cảnh ấy. Tuy số tiền 2 triệu đồng cho một người mà cô đến thăm chưa thấm tháp gì với nỗi bất hạnh họ đang gánh chịu (như lời cô nói), nhưng cô luôn muốn tự mình tìm đến và tận tay trao quà cho những mảnh đời khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của xã hội. Đi làm từ thiện với Hồ Quỳnh Hương không có nghĩa là làm rùm beng để đánh bóng tên tuổi mà là sự chia sẻ chân thành, ấm áp nghĩa tình...
Sau khi rời ngôi nhà đầu tiên mà đoàn đến thăm, Hồ Quỳnh Hương đã lên ngay một dự định là sẽ tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện tại quê nhà vào cuối năm nay và sẽ vận động những tấm lòng hảo tâm nữa cùng chung tay với mình để chia sẻ bớt những khó khăn, những nỗi đau của nhiều gia đình khác trên địa bàn tỉnh. Và Hương còn mong muốn được đi đến những nơi xa xôi hơn, như miền núi, hải đảo của Quảng Ninh, vì nơi đó chắc còn nhiều những số phận đang cần được sẻ chia...