Khác với những giây phút say đắm, nồng nàn trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương ngoài đời nhỏ nhẹ và hay cười. Nụ cười luôn nở trên môi, Hồ Quỳnh Hương đã cho mọi người cảm giác về một ca sĩ ngôi sao - doanh nhân có tinh thần làm việc nghiêm túc. Những trăn trở ngoài đời lẫn những say đắm trong niềm đam mê ca hát cũng dần dần hé mở…
“Tôi là sinh viên” - Liveshow miễn phí trị giá 1,5 tỷ đồng
Thông tin Hồ Quỳnh Hương tự bỏ tiền túi ra làm liveshow miễn phí cho sinh viên khiến nhiều người bàn ra tán vào và làm tổn hao giấy mực của cánh báo chí không ít. Bởi những liveshow miễn phí của các ca sĩ thường đi cùng với sự xuất hiện của các nhà tài trợ…
Trước liveshow diễn ra đã có gần 4.000 vé được phát miễn phí cho sinh viên. Thế nhưng thành phần khán giả đến xem đa dạng hơn nhiều: Sinh viên, học sinh, cán bộ và thậm chí có nhiều phụ huynh luống tuổi cũng háo hức không kém. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi trong các ngày đầu tháng 5 năm 2006, sân vận động Lan Anh rực lửa bởi sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả yêu mến Huơng.
Ánh đèn, những tấm băng rôn, những chữ cái H2Q (tên viết tắt của Hồ Quỳnh Hương) khổng lồ, không một chỗ ngồi trống và nhiều sinh viên đã tự nguyện đứng để thêm lửa cho chương trình đã nói lên tình cảm, sự ủng hộ của mọi người dành cho cô.
Phần chính là Hồ Quỳnh Hương không bị ràng buộc bởi bất cứ nhà tài trợ nào, cô thỏa sức buông mình đắm theo những cảm xúc thăng trầm mà mình đã trải qua trong cuộc đời. Giữa những cảm xúc nồng nàn xuyên suốt chương trình, khoảng lặng sáng trong, nhẹ nhàng dành cho gia đình của cô đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Hàng ngàn trái tim trong sân vận động Lan Anh khẽ rung lên với ca khúc “Cha tôi” Hương hát cùng chị gái. Cô đã khóc khi cất lên những lời thủ thỉ, tâm tình của những đứa con dành cho người cha kính yêu.
Và sau 2 giờ diễn ra liveshow, tôi đếm được 3 lần Hương không cầm được nước mắt. Một lần khóc vì tình yêu dành cho gia đình da diết quá, một lần khóc với hoài niệm về những tháng ngày cơ cực và một lần là những giọt nước mắt cho hạnh phúc hiện tại.
Liveshow “Tôi là sinh viên” lần đó cũng là sự chia sẻ với người hâm mộ những khó khăn trong quãng đời sinh viên mà Hương đã từng trải qua. Ngoài số tiền bỏ ra làm liveshow, Hương còn dành một khoản tiền để trao 15 suất học bổng cho những sinh viên học giỏi, vượt khó.
Trong liveshow, khán giả còn phát hiện một điều thú vị về Hương nữa là khả năng làm MC. Suốt Liveshow, cô đã khéo léo dẫn chuyện một cách tự nhiên, thân mật. Chính điều này đã góp phần làm nên thành công của liveshow mà ca sĩ nổi tiếng nào cũng mong muốn. Đem hình ảnh của mình đến gần khán giả hơn.
Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng
Đầu năm 2004, CD “Vào đời” - “đứa con tinh thần” đầu tiên của Quỳnh Hương ra mắt khán giả. Điểm đặc biệt của album này là chất giọng đầy lửa, nồng nàn và giàu cảm xúc qua 4 thế loại nhạc, từ trữ tình đến jazz, hip-hop và rock. Cô bộc bạch: “Cuộc sống có khi vui, khi buồn, khi điên, khi say.
Với Quỳnh Hương, vui dành cho nhạc pop, buồn dành cho nhạc trữ tình, điên dành cho rock và say dành cho jazz”. Giọng hát khỏe đầy cảm xúc là điều nổi bật nhất ở Hồ Quỳnh Hương. Đó là lý do để cô tìm cho mình một vị trí trong lòng khán giả và trên thị trường âm nhạc không mấy khó khăn.
Quỳnh Hương nói: “Con đường hoạt động của nghệ sĩ là hướng đến khán giả. Bản thân tôi không chạy theo thị hiếu, nhưng mong rằng sản phẩm âm nhạc, sự đóng góp của tôi không bị giới chuyên môn coi thường và không bị khán giả chê là quá học thuật”.
Sau những nỗ lực và cống hiến hết mình, Hồ Quỳnh Hương đã tìm thấy chỗ đứng trong lòng khán giả hâm mộ. Thế nhưng, trên con đường của một ca sĩ ngôi sao, dường như người ta cũng mặc định luôn cả những chướng ngại vật mang tên “scandal”. Và với một ca sĩ có tuổi đời còn rất trẻ như Hồ Quỳnh Hương thì chuyện “né” những chướng ngại vật ấy không hề dễ dàng.
Khi không khí còn đang nóng lên trong giới trẻ với liveshow miễn phí “Tôi là sinh viên” thì cũng có thông tin phong cho cô ca sĩ này là “xài sang” nhất với số tiền 5.000USD cho một cái áo mặc đi biểu diễn. Người ác ý thì đơm đặt, người thiện chí thì tặc lưỡi. Vậy mới có tiền bỏ ra 1,5 tỷ phục vụ sinh viên.
Rồi cô lại bị Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM kiểm điểm về việc mặc áo hở ngực đến 2/3 khi biểu diễn. Có nhiều diễn đàn bàn tán về việc cô “mua” giải Mai Vàng. Album mới “Diamond Noir” của cô bị nghi ngờ đạo nhạc, đạo hòa âm, và cả cách xử lý.
Có một thời gian cô liên tục bị “xỉ vả” bởi fanclub của Mỹ Tâm. Rồi cuộc họp báo ở Sài Gòn để giới thiệu "Non Stop" và "Diamond Noir" với hơn 20 nhà báo Hà Nội được “bao” toàn bộ chi phí ăn ở, máy bay cũng trở thành đề tài bàn tán…
Tuy thế, với cô gái đất Mỏ này, tin đồn không thể quật ngã được ý chí ca hát. “Điều tôi bận tâm nhất không phải là những tin đồn ác ý mà là không biết sắp tới sẽ làm những gì cho sự nghiệp và cho khán giả. Chứ nếu suy nghĩ về tin đồn mà đau đầu thì chắc tôi không sống nổi để ca hát! Bản thân tôi cảm thấy mình đang rất sung sức, yêu đời và nhiều ý tưởng sáng tạo cho nghề nghiệp”.
Quỳnh Hương chia sẻ - “Đã là tin đồn thì phần lớn không có thật hoặc nếu có cũng đã được thêu dệt, thổi phồng… chỉ cần thêm một chút nhấn nhá ở giọng điệu, trạng thái khi kể thì nó hoàn toàn thay đổi.
Mà tin đồn về người của công chúng vốn lan truyền rất nhanh, tôi cũng đâu thể đi khắp nơi để thanh minh. Tôi học được bài học về sự bình tĩnh. Tôi cũng “lớn” hơn rất nhiều và biết để dành nỗi buồn cho những điều có ý nghĩa hơn”.
Sau khi mối quan hệ giữa Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Hà Dũng không còn như xưa, công chúng nghĩ rằng, Hồ Quỳnh Hương sẽ có sự thay đổi về phong cách âm nhạc. Hương tâm sự: “Nhạc sĩ Hà Dũng đã giúp đỡ từ khi tôi còn là cô sinh viên mới ra trường.
Anh ấy cũng chính là động lực, niềm tin để tôi dám quyết tâm vào TP.HCM. Và nếu không có đĩa "Vào đời", không có những bài như Lời nguyện cầu… thì tôi không đủ sức mạnh trụ lại TP.HCM.
Tôi đã tự tin vì cảm thấy bên cạnh có một người như người thân của mình. Chưa bao giờ tôi phủ nhận Hà Dũng có ảnh hưởng rất nhiều đến con đường nghệ thuật của tôi. Những gì tôi có được ngày hôm nay cũng chính là nhờ một phần công sức của anh ấy”.
“Nhưng không có gì là tuyệt đối. Nếu trước đây tôi có người bên cạnh, gặp vấn đề gì khúc mắc có thể gọi điện hỏi, được chỉ bảo và chia sẻ, thì bây giờ tôi cần tự tin vào khả năng độc lập. Tôi cần bản lĩnh và định hướng, không thể vì bất cứ điều gì để làm hỏng đi công việc. Tôi không muốn người ta nghĩ Hồ Quỳnh Hương không đủ khả năng đứng trên đôi chân của mình, mà phải dựa vào một ai đó”, Hương khẳng định.
Cái gì thì có thể đi theo lối mòn chứ nghệ thuật thì phải luôn làm mới mình, nếu không sẽ gây ra sự nhàm chán cho khán giả. Luôn tâm niệm điều đó nên Hương và ê-kíp trong công ty Diamond Noir của mình luôn sáng tạo để tìm ra những điều mới mẻ trong âm nhạc.
Ở công ty, Hương có những quân sư riêng cho mình và cũng đưa ra cho Hương nhiều gợi ý mở. “Tôi là người hay lo xa nên cũng đã suy nghĩ trước cho con đường đi của mình. Nhưng từ ước mơ đến thực hiện là một điều rất khó. Ngoài niềm đam mê ca hát, tôi còn quyết tâm để trở thành một doanh nhân thành đạt.
Tôi sẽ chỉ hát trong một vài năm nữa thôi, đến lúc đó những buồn vui của ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Khi nói chia tay với khán giả, tôi sẽ làm một liveshow thật lớn, chắc cũng không còn lâu lắm đâu. Nhưng để đỡ nhớ nghề tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ các ca sĩ trẻ thực hiện ước mơ của họ. Thời gian sẽ hé mở dần những mơ ước khi tôi bắt tay thực hiện”.
Hiện nay, Hồ Quỳnh Hương rất bận rộn với Công ty Diamond Noir (Kim Cương Đen). So với những ngày đầu mới bước chân vào TP.HCM làm kinh doanh thì giờ đây công ty đã phát triển khá mạnh, chuyên nghiệp hơn rất nhiều (nhân sự, tài chính, chiến lược kinh doanh…).
Hương luôn xác định rõ ràng, tách bạch giữa nghệ thuật và kinh doanh, dù biết rằng sự lo toan của người làm chủ một “cơ ngơi” cũng làm mất đi rất nhiều cảm hứng nghệ thuật.
Nhưng Hương khẳng định khi bước lên sân khấu được 5 phút thì không gì có thể ảnh hưởng đến Hương, còn ngoài đời, Hương rất tỉnh táo để kinh doanh, kinh doanh là kinh doanh, nghệ thuật là nghệ thuật. Hương mong muốn Diamond Noir sẽ trở thành một thương hiệu lớn! Và tôi sẽ nỗ lực không ngừng cho ước mơ ấy.
Chưa bao giờ kỳ vọng mình sẽ trở thành diva
- Ai cũng thừa nhận Hồ Quỳnh Hương là một trong những tên tuổi vươn lên hàng ngôi sao nhanh nhất. Trong sự thành công của Hồ Quỳnh Hương, yếu tố may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm?
- Yếu tố may mắn là yếu tố không thể thiếu và không thể bỏ qua. Nhưng yếu tố này không thể đứng một mình, mà phải đi kèm nhiều yếu tố khác nữa.
|
Chẳng có thành công nào không dựa trên sự nỗ lực quyết tâm, không có những ngày gian khó. Đó cũng là những gì ở quá khứ, chúng ta chỉ lên nhìn lại khi cần sự quyết tâm, còn đâu phải luôn nhìn về phía trước để bước đi với những kế hoạch mà mình đã vạch ra.
- Hiện nay nhiều diva đã có dấu hiệu ngừng lại, còn Hồ Quỳnh Hương có dự định vượt lên?
- Hương chưa bao giờ đặt kỳ vọng mình sẽ trở thành Diva. Hương phấn đấu cho những đam mê trong nghề nghiệp của mình và mong muốn sẽ được khán giả đón nhận, ủng hộ cho những kế hoạch của mình là Hương đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc của người nghệ sĩ đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Hát ca khúc của người khác và hát ca khúc của chính mình sáng tác, hai cảm giác ấy khác nhau ra sao?
- Có khác nhau là khi mình truyền tải chính tâm trạng thật của mình và của người khác. Nhưng giống nhau là chúng đều được viết qua từng câu chữ và giai điệu, người hát truyền tải bằng chính cảm xúc thật qua tâm hồn thật của con người mình.
- Có bao giờ trong kế hoạch hoặc trong giấc mơ. Hồ Quỳnh Hương muốn trở thành một ngôi sao quốc tế?
- Có, đấy là khi Hương ngủ mơ hồi bé (cười), Hương đã mơ ước rằng mình sẽ được nổi tiếng giống như ca sĩ này, diễn viên kia trên tivi. Nhưng khi thực sự bước vào nghề, Hương mới thấu hết sự nổi tiếng đâu có dễ và trở thành ngôi sao thì lại càng khó có thể. Tất cả không được quyết định bởi những ước mơ viển vông, sáo rỗng.
Biết sống với thực tế của mình và vươn tới những điều trong tầm tay là điều là cách sống mà bây giờ giới trẻ đang làm đấy.
- Mẫu bạn trai (hoặc người đàn ông) của Quỳnh Hương thì phải như thế nào?
- Hương không có cho mình chính xác mẫu người đàn ông nào. Vì khi yêu đâu có xác định được mình sẽ phải chọn anh chàng như thế này, anh chàng như thế kia, có đôi khi mình lại yêu người hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mình. Thế mới gọi là tình yêu nhỉ! Hương quan trọng là người đó phải là người hiểu mình thực sự và đặc biệt là chịu được sự ghen tuông vì Hương rất ghen. Nhưng tôi ghen cũng dễ thương (cười).
Và nhưng tin vui còn “nóng hổi” Quỳnh Hương khoe với báo giới, giọng cô vẫn còn rộn ràng với niềm vui bất ngờ. Hương vừa trở về từ Thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là ca sĩ duy nhất tham gia với những ngôi sao hàng đầu Châu Á. Hồ Quỳnh Hương cho biết cô nhận được tin vui từ Ban tổ chức thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Ban tổ chức đã trực tiếp gửi thư mời qua Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam. Ca sĩ tham dự đêm Đại nhạc hội phải thuộc hạng “sao” ở Việt Nam và từng đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế. Với Giải Liên hoan Âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng và sự cổ vũ, yêu mến của khán giả đã giúp cô có mặt tại sự kiện hoành tráng này.
Hương xác định rất rõ: “Đến với Olympic Bắc Kinh là để thể hiện tinh thần Việt, văn hóa Việt với bạn bè quốc tế và bằng mọi giá, phải cố gắng hết sức mình, chú tâm và tự tin để hát thật tốt, để không là sự hổ thẹn cho âm nhạc Việt Nam.
Sau chuyến đi, Hương cảm thấy tự tin lên rất nhiều cho cơ hội phát hành đĩa CD mới của mình.
Tự nhận mình không đẹp, nhưng có duyên - cái duyên của cô gái vùng mỏ đầy đam mê và nỗ lực không ngừng để “chiếm lĩnh” đam mê của mình. Thế nhưng, khi các người đẹp chân dài hay những ca sĩ nổi tiếng lấn sân sang điện ảnh từ lâu thì Hồ Quỳnh Hương chỉ mới nhận được lời mời tham gia đóng phim gần đây.
Tuy nhiên, đó lại là một hợp đồng vô cùng “hấp dẫn”. Quỳnh Hương sẽ đóng phim hành động Hàn Quốc kết hợp với Việt Nam! Cô sẽ vào vai nữ sát thủ và đóng cặp với một nam tài tử Hàn Quốc rất đẹp trai sinh trưởng ở Mỹ. Để hoàn thành vai diễn này Hương phải tạm xa ánh đèn sân khấu và sẽ được một võ sư người Hàn dạy võ trong vòng 6 tháng.
Cô nói mình không biết tại sao vị đạo diễn này chọn cô trong số rất nhiều gương mặt nổi tiếng khác của làng giải trí Việt Nam khi sang đây thực hiện một dự án điện ảnh. Khi hỏi, ông chỉ nói rằng “đôi mắt cô có thể làm được tất cả”.