Tôn vinh những người “vác tù và hàng tổng”

Có người là cán bộ còn rất trẻ, có người đã sang tuổi ông, tuổi bà... nhưng ở họ đều có điểm chung: không quản ngày đêm, vất vả; không kể tới phụ cấp thù lao ít ỏi, gắn bó với công tác dân số - KHHGĐ như một duyên nợ...

Giao lưu với các cán bộ dân số - KHHGĐ tại Hội nghị.

Giao lưu với các cán bộ dân số - KHHGĐ tại Hội nghị.

Bảy mươi gương mặt chuyên trách, cộng tác viên (CTV) dân số tiêu biểu của tỉnh đã hội tụ tại Hội nghị biểu dương cán bộ dân số - KHHGĐ cơ sở tiêu biểu của tỉnh ngày 6-7 vừa qua tại TP Hạ Long. Với phương châm ''đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'', các cán bộ dân số - KHHGĐ từ hải đảo xa xôi tới rừng sâu, bản vắng đã không quản ngại những khó khăn, ngày đêm miệt mài với công việc. Từ năm 1993 đến năm 2008, cán bộ dân số - KHHGĐ cấp xã chỉ được hưởng phụ cấp hàng tháng với kinh phí thấp, không có chế độ bảo hiểm xã hội, còn chế độ bảo hiểm y tế thì cũng chỉ từ năm 2006 mới có. Còn với đội ngũ CTV dân số ở mỗi thôn, bản, khu phố, những người trực tiếp theo dõi công tác dân số - KHHGĐ ở địa bàn mình, mức thù lao cũng rất ít ỏi, chỉ 50 ngàn đồng/tháng (trước đây còn thấp hơn, 25 ngàn đồng/tháng)... Hay nói như nhiều người vẫn nói, họ - những cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ - chính là những người ''ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng''. Thế nhưng dù vậy với họ, đây vẫn là công việc ham thích, vất vả nhưng vẫn vui...

Chị Nguyễn Thị Đào, CTV dân số thôn Bình Lục Hạ (xã Hồng Phong, huyện Đông Triều), tâm sự: ''-Tôi làm CTV dân số đã 16 năm nay. Tôi nhớ có lần vì vận động một chị đi đình sản mà đã bị người nhà chị mắng chửi như hắt nước vào mặt. Chị ấy đã có 2 con lớn, đủ nếp đủ tẻ rồi, nhưng dùng biện pháp tránh thai nào cũng không ưa, khiến bản thân thường xuyên đau ốm. Tôi vận động chị đi đình sản để bảo đảm sức khỏe thì bị mẹ chồng và chồng chị xua đuổi, mắng chửi. Không nản lòng, tôi quyết tâm vận động nhiều lần và cuối cùng gia đình chị cũng hiểu ra và đồng ý cho chị đi đình sản. Từ đó, sức khỏe của chị đã ổn định, gia đình cũng yên ổn, thuận hoà...''.

Thôn Đài Van (xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn) từ nhiều năm nay đã quen với hình ảnh ông trưởng thôn, đồng thời làâ CTV dân số Lý Tắc Mềnh thường xuyên đến từng nhà vận động bà con sinh đẻ có kế hoạch. Thôn bản ông Mềnh ở đa phần là bà con người Dao, đời sống còân khó khăn, trình độ dân trí lại thấp. 13 năm qua, ông đã làm tốt nhiệm vụ của mình giúp cho thôn bản nhiều năm liền không cóá người sinh con thứ 3 trở lên. Ông đã nhiều lần được tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen về thành tích này. Còn chị Nguyễn Thị Tú Uyên, chuyên trách dân số - KHHGĐ phường Trưng Vương (TX Uông Bí) thì đã có 17 năm là chuyên trách dân số kiêm cán bộ Trạm y tế phường Trưng Vương. Chị đã góp phần đưa Trưng Vương trở thành phường có bề dày thành tích trong công tác dân số - KHHGĐ của tỉnh, đặc biệt năm 2007, Trưng Vương là một trong hai phường duy nhất trong toàn tỉnh 5 năm liên tục không cóá người sinh con thứ 3 trở lên và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bà Nguyễn Thị Hương, cộng tác viên dân số khu 10B (phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả) cũng đã 14 năm làm CTV dân số. Bà luôn đi đến từng hộ gia đình để thăm hỏi, động viên, tư vấn và cấp phát phương tiện tránh thai.

Bà cũng bám sát các đối tượng sinh con một bề, nhất là các gia đình khá giả có ý định sinh con thứ 3. Bằng sự khéo léo, tận tâm trong tuyên truyền, vận động mà tỉ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai ở khu phố tăng cao, đạt 87,2%, khu phố bà phụ trách đã 15 năm nay không có người sinh con thứ ba trở lên. Bà tâm sự:

''-Làm CTV dân số là góp phần tuyên truyền, vận động mọi gia đình trong khu sinh con theo kế hoạch để đảm bảo hạnh phúc và no ấm. Đấy là niềm vui, chứ nếu làm chỉ để nhận số tiền thù lao thì chắc không ai muốn nhận, dù chỉ trong một năm thôi, đừng nói đằng đẵng mười mấy năm trời...”.

Cùng với chị Đào, ông Mềnh, chị Uyên, bà Hương, tỉnh ta còn rất nhiều cán bộ chuyên trách, CTV hàng ngày, hàng giờ lăn lộn với sự nghiệp dân số - KHHGĐ. Họ đã cóá rất nhiều năm gắn bó với công tác này, giúp cho người dân nơi mình sinh sống nhận thức đúng đắn về việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái, góp phần làm thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình mình. Chính vì thế, vượt qua nỗi băn khoăn về thù lao ít ỏi trong khi công việc bộn bề, những cán bộ, CTV dân số đang hàng ngày, hàng giờ thầm lặng góp công sức của mình vào thắng lợi của sự nghiệp dân số - KHHGĐ. Họ thật đáng tôn vinh!

Cùng chuyên mục