Kết quả loạt trận cuối cùng vòng loại Euro 2008 khiến cho rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh phải giật mình. Không ngờ rằng một đại gia của bóng đá châu Âu phải dừng bước ở ngay tại vòng đấu loại này.
Sau khi nhìn lại kết quả chung cuộc của toàn bộ 7 bảng đấu, người hâm mộ nhận ra sự thiếu vắng của hai cái tên đáng được nhắc đến trên bản đồ bóng đá châu Âu.
Đó là Anh, đội bóng luôn được đánh giá rất cao tại mỗi giải đấu lớn, đó là Đan Mạch, đội bóng đã từng viết nên câu chuyện cổ tích vào năm 1992, năm họ tham gia với tư cách của người đóng thế.
Như vậy là hầu hết những ông lớn của lục địa già đều đã quần tụ đông đủ tại VCK, từ Italia, Pháp, Đức, Hà Lan cho đến TBN. Họ đã thi đấu xuất sắc cho dù cũng phải can qua những thời điểm hết sức khó khăn. Nhưng điều quan trọng là đẳng cấp của những đội bóng lớn vẫn được thể hiện, ... chứ không như người Anh.

Euro 2008 - Nơi anh tài quy tụ.
Hãy cùng đến với những diễn biến của bảng đấu mang lại nhiều cảm xúc nhất, bảng E. Cuộc đua tranh giành chiếc vé cuối cùng để đến Áo - Thuỵ Sỹ của bảng này chỉ được xác định ở vòng đấu cuối, còn số phận của ĐT Anh thì thay đổi liên tục chỉ trong những ngày cuối cùng vòng loại diễn ra.
Khi ĐT Anh gục ngã tại thủ đô
Những gì các cầu thủ Anh thể hiện trong trận đấu quan trọng nhất trong năm 2007 đã trở thành nỗi thất vọng ê chề. Những sai lầm về nhân sự, bố trí đội hình cho đến chiến thuật đã giết chết ước mơ của triệu con tim.

Sai lầm ngớ ngẩn của
Trong khi đó, những người Nga đã thể hiện một khí phách rất đáng biểu dương. Họ không những không đổ lỗi cho chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink sau thất bại trên đất
Vận may đã đến với những người Nga bởi đối thủ trực tiếp của họ chỉ là những con “sư tử giấy”, trong khi họ đã làm tốt những gì mình cần phải làm, đó là giành chiến thắng trước
Việc ĐT Anh bị loại là một kết quả đáng buồn, bởi hiện nay họ đang có một lứa cầu thủ thực sự tài năng và luôn khát khao chiến thắng. Xin chia buồn và hẹn gặp lại ở những giấc mơ sau, hy vọng nó sẽ không tan vỡ như tại Euro 2008 này!
Một đội bóng lớn khác cũng không thể lên kịp chuyến tàu để đến nước Áo và Thuỵ Sỹ đó là Đan Mạch. Họ luôn được xem là một đội bóng có sự đồng đều giữa các cầu thủ và có một phong cách chơi rất riêng.

Đan Mạch ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp.
Nhưng do những đối thủ chính cùng bảng F với họ là Tây Ban Nha và Thuỵ Điển đã chơi quá tốt trong khi sự thiếu ổn định của Đan Mạch đã khiến đội bóng này phải hai lần mất điểm rất đáng tiếc trong những trận đấu dễ dàng trước Bắc
Ngoài ra, một nguyên nhân nữa giải thích cho thất bại của các cầu thủ Đan Mạch, đó là trong những năm gần đây họ không có lớp cầu thủ kế cận đủ sức tiếp bước những bậc đàn anh đi trước. Đó là lý do dẫn đến việc họ không một lần nào chiến thắng được hai đội bóng đối đầu trực tiếp là TBN và Thuỵ Điển, những đội bóng vẫn liên tục sản sinh ra những ngôi sao sáng chói.
Ngoài hai sự nuối tiếc kể trên, những anh tài đã quần tụ đầy đủ tại vòng chung kết vào năm sau cùng với hai đội bóng đồng chủ nhà không phải thi đấu vòng loại là Áo và Thuỵ Sỹ.
Van Nistelrooy sẽ đưa ĐT Hà Lan đến những thành công?
Ở bảng G,
Tại bảng B, hai cựu VĐTG là Pháp và Italia tuy có gặp chút ít khó khăn do kẻ ngáng đường
Thậm chí, nhiều người còn đang tin rằng nếu như Italia lọt qua vóng loại thì họ sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, giống như Pháp đã làm cách đây 7 năm (đoạt danh hiệu Euro 2000 ngay sau khi đăng quang ngôi VĐTG).
Chưa có kỳ Euro nào mà người ta đánh giá thấp nhà ĐKVĐ đến thế, cho dù Hy Lạp vẫn chơi tốt và thậm chí còn giành được ưu thế tuyệt đối tại bảng C. Số điểm 31 của họ so với 24 của Thổ Nhĩ Kỳ phần nào cho thấy được khả năng của đội bóng của những vị thần cổ xưa, cho dù các học trò của người thầy xuất sắc Otto Rehhagel đã bắt đầu luống tuổi.
Những cái tên có mặt tại VCK Euro 2008 Đồng chủ nhà: Áo, Thụy Sỹ Bảng A: Ba Lan, Bồ Đào Nha
Bảng B: Italia, Pháp
Bảng C: Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng D: Czech, Đức
Bảng E:
Bảng F: Tây Ban Nha, Thuỵ Điển
Bảng G: