Vòng loại EURO 2008 đang dần đến hồi gay cấn cũng là lúc những ĐT Đức, Thuỵ Điển, CH Czech đang mong chờ để khẳng định quyền đi tiếp của mình trong khi những ĐT Pháp, Italia, Anh đang như “ngồi trên đống lửa”… bởi số phận của họ lúc này như thể “ngàn cân treo sợi tóc”.
Liệu HLV Roberto Donadoni cùng ĐT Italia có kịp cán đích? (Ảnh AP)
Có lẽ khi vòng loại EURO 2008 khởi tranh chẳng một ai có thể ngờ rằng số phận các “đại gia” của bóng đá châu Âu lúc này lại “nguy hiểm” đến thế. Từ ĐKVĐ thế giới Italia, rồi á quân Pháp… đến á quân châu Âu Bồ Đào Nha… những tưởng sẽ có một cữ tập dượt nhẹ nhàng nhưng chẳng một ai trong số họ có thể chắc một suất hay chí ít cũng có lợi thế nhất định cho đến thời điểm này. Hai vòng đấu tới sẽ phần nào quyết định số phận của họ?
Bảng A: Cơ hội nào cho Bồ Đào Nha?
Những tưởng Bồ Đào Nha, đội bóng vốn được mệnh danh là “Brazil của Châu Âu”, sẽ có lợi thế ở bảng đấu này khi lá thăm đưa họ vào một bảng đấu khá là “dễ thở” với sự góp mặt của Ba Lan, Phần Lan, Bỉ… nhưng rồi đội quân của HLV Scolari đã khiến người ta phải nhiều phen thất vọng. Liên tục là những trận hoà từ Armenia cho đến Phần Lan, rồi ngay cả với Ba Lan trên sân nhà… khiến cho đội quân toàn sao của Bồ Đào Nha tụt xuống vị trí thứ 3 ở bảng này. Chưa hết, sau vụ lộn xộn với Serbia vừa qua, HLV Scolari sẽ không được chỉ đạo trong 3 lượt trận tới. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng có thể yên tâm phần nào bởi lịch thi đấu các trận đấu tới đây của họ rất thuận lợi khi chỉ phải đối mặt với những kẻ yếu hơn như Azerbaijan, Kazakhstan, trước khi trở về sân nhà để đón tiếp Armenia và cuối cùng là Phần Lan.

Liệu Ronaldo và Bồ Đào Nha có kịp chuyến tàu đến Áo và Thuỵ Sỹ mùa hè tới? (Ảnh Reuters)
Trong khi đó, lợi thế lớn nhất thuộc về Ba Lan. Không chỉ đang yên vị ở ngôi đầu bảng, ở những lượt trận tiếp theo “đại bàng trắng” chỉ phải lần lượt đối đầu với các đối thủ từ dễ như Kazakhstan, rồi Bỉ (những đội không còn nhiều lắm những cơ hội đi tiếp) trước khi đến làm khách trên sân của Serbia. Với Phần Lan, có vẻ như họ gặp khá nhiều khó khăn so với các đối thủ kể trên khi họ phải đối mặt với ĐT Bỉ ngay trong lượt trận này. Cho dù là đang đứng thứ 5 nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ĐT Bỉ giành trọn 3 điểm ở lượt trận này? Bên cạnh đó còn phải kể đến một Serbia, đang đứng thứ 4 với 16 điểm kém 1 điểm so với ĐT Bồ Đào Nha. Những có vẻ như các đối thủ còn lại của Serbia “nhẹ hơn” so với Bồ Đào Nha. Lần lượt là Armenia, Kazakhstan, Azerbaijan rồi cuối cùng mới là Phần Lan. Và như vậy, liệu Bồ Đào Nha có còn cơ hội xuất hiện ở Áo và Thuỵ Sỹ mùa hè sang năm?
Bảng B: Scotland làm nên lịch sử?
Đội bóng thuộc một phần của khối liên hiệp Anh đang đứng trước cơ hội làm lịch sử với cơ hội có mặt ở một giải đấu lớn kể từ năm 1998. Ở một bảng đấu có sự góp mặt của ĐKVĐ thế giới Italia và ĐK á quân Pháp, cũng chẳng có gì là lạ khi Soctland bị đánh giá là “kẻ thứ 3”. Vậy mà Scotland đang “chễm trệ” ở ngôi đầu trong khi ĐKVĐ Italia thế giới và á quân Pháp đang phải lo cho chính số phận của mình. Tuy nhiên, lịch thi đấu ở những lượt cuối này dường như không ủng hộ ĐT Scotland cho dù họ đang đứng trước cơ hội lịch sử khi đối thủ của họ là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh cho hai suất đến Áo và Thuỵ Sỹ ở mùa hè sang năm. Đó là một Ukraine chưa hoàn toàn hết cơ hội, xen kẽ là một Georgia nhẹ nhàng trước khi đụng phải một Italia trong trận quyết chiến cuối cùng.

Liệu Scotland có tiếp tục bay cao? (Ảnh AFP)
Trong thời điểm này, có lẽ chỉ có ĐT Pháp có một lịch thi “ngon ăn” hơn cả, khi chỉ phải tiếp những Đảo Faroe, trước khi đến làm khách trên sân của Lithuania và cuối cùng là Ukraine. Trong khi đó, nếu như Italia có thể yên tâm khi chỉ phải đối mặt với một Georgia đã hết cơ hội ở vòng đấu này bao nhiêu thì họ có cơ sở để lo lắng bấy nhiêu. Bởi Italia phải đến làm khách trên sân của Scotand trước khi trở về đón tiếp Đảo Faroe nhỏ bé.
Liệu sẽ có một sự thay đổi đáng kể nào ở bảng đấu này? Nếu như Scotland không có được 3 điểm trước Ukraine ở lượt trận này, chắc hẳn cuộc đua tranh đến Áo và Thuỵ Sỹ mùa hè tới sẽ rất sôi động và hấp dẫn.
Trong khi đó, dường như chiếc vé đầu tiên ở bảng C và bảng D đã được “định sẵn” cho ĐT Hy Lạp và ĐT Đức. Cùng ở vị trí đầu bảng và hơn đội thứ 2 đúng 2 điểm (Hy Lạp 19 điểm so với Nauy 17 điểm; Đức 22 điểm so với CH Séc 20 điểm) nhưng cả hai đội đều còn một trận chưa đấu so với cả hai đối thủ nói trên. Nếu như chiếc vé còn lại ở bảng C đến Áo và Thuỵ Sỹ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Nauy và Thổ Nhỹ Kỳ thì dường như ở bảng D chiếc vé đó đã được giành riêng cho CH Séc, khi họ hơn đội đứng thứ 3, CH Ireland tới 6 điểm.

ĐT Nga và ĐT Anh sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại của bảng E? (Ảnh AFP)
Về lý thuyết, cơ hội chia đều cho 4 đội lần lượt là Croatia, Anh, Nga, Israel ở bảng E nhưng tất cả đó chỉ là lý thuyết. Nếu như cơ hội cho Croatia có được chiếc vé đầu tiên ở bảng này là lớn hơn cả thì chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa ĐT Nga và Anh. Và nếu như cuộc chiến vào ngày 17/10 tới đây ngã ngũ với phần thắng thuộc về ĐT Anh trên đất Nga trong khi Croatia có thể mất điểm trước Israel ở lượt trận cuối tuần này, mọi dự đoán sẽ bị đảo lộn? Sau hai lượt trận tới đây, liệu số phận của bảng đấu này đã ngã ngũ?
Ở hai bảng còn lại, có lẽ cũng không có nhiều lắm những sự bất ngờ. Nếu như ở bảng F, cơ hội của Thuỵ Điển là lớn hơn cả với vị trí đầu bảng cùng 19 điểm lại đá ít hơn một trận thì cơ hội còn lại chắc cũng chẳng thể thoát khỏi “bàn tay của Tây Ban Nha” nếu như họ giải quyết xong “những chú lính chì Đan Mạch” ở lượt trận cuối tuần này. Trong khi đó, bảng G có lẽ sẽ chỉ còn là chuyện của Hà Lan và Rumani cho dù còn phải kể đến đội bóng đến từ xứ sở hoa hồng Hungaria ở vị trí thứ 3. Nhưng có lẽ cơ hội của Hungaria là không nhiều bởi không chỉ kém Hà Lan và Rumania 2 điểm mà họ còn thi đấu hơn hai đội đầu bảng 1 trận. Và kể cả khi Hà Lan và Rumania phải quyết chiến với nhau trong lượt trận cuối tuần này, hai chiếc vé ở bảng này cũng chẳng thể thoát khỏi hai đội bóng này.