Năm 2010, đánh dấu sự quay trở lại đấu trường thể thao đỉnh cao của môn võ thuật Pencak Silat Quảng Ninh với HCV của VĐV Tống Thị Hồng ở hạng cân 65kg tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI.
Nó được xem là quý "như vàng ròng", bởi đã giải tỏa cơn khát huy chương cho đoàn Pencak Silat Quảng Ninh tại Đại hội TDTT lần này.
Còn nhớ, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV, đoàn thể thao Quảng Ninh tham gia thi đấu môn võ thuật Pencak Silat với một tư thế "chiếu trên" so với tất cả các đoàn khác trong cả nước; bởi thời điểm ấy, Quảng Ninh đang có trong tay 2 nhà vô địch thế giới Lê Thị Hằng, Lê Thị Thu Hương, cùng võ sĩ đứng vào tốp đầu của Pencak Silat toàn quốc Lâm Thị Hương. Cả 3 VĐV này đã thi đấu rất thành công khi mang về cho đoàn thể thao Quảng Ninh những tấm huy chương quý giá, giúp cho thể thao Vùng mỏ có một Đại hội thành công rực rỡ.
"-Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV và thứ V chúng tôi hoàn toàn yên tâm với mục tiêu đề ra là mang huy chương vàng về cho thể thao Quảng Ninh, bởi lúc đó có cả một giàn VĐV có chuyên môn cao. Thế nhưng sau khi những VĐV này nghỉ thi đấu thì Pencak Silat đã gặp khó khăn trong việc tranh huy chương với các đoàn khác. Điều đó cũng dễ hiểu vì trong thể thao hay bất cứ hoạt động nào khác luôn diễn ra quá trình chuyển giao thế hệ. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, chúng tôi đặt hy vọng vào Tống Thị Hồng và VĐV này đã có được thành tích như mong muốn" - HLV Dương Bá Cường cho biết.
Sinh ngày 17-5-1988 tại Cẩm Phả, trong một gia đình chẳng có ai "dính" đến thể thao, nhưng ngay từ nhỏ Hồng đã đam mê những hoạt động "có tính thể thao" như chạy, nhảy, đá bóng... khiến cho cha mẹ rất phiền lòng. Hiếu động và nhanh nhẹn, khi thấy ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao Cẩm Phả mở lớp dạy võ, Hồng cùng một số bạn trai trong xóm đăng ký tham gia học ngay. "-Ngày ấy chúng tôi chơi theo nhóm, sau nhiều lần lang thang cùng chúng bạn, đến Trung tâm để xem các lớp luyện tập thể thao, thấy thích liền. Khi biết Trung tâm đang tuyển sinh lớp võ thuật Pencak Silat, tôi và mấy đứa bạn đăng ký luôn. Do trốn gia đình đi học nên thời gian đầu tôi vừa phải học văn hóa vừa đến lớp tập nên mệt vô cùng. Nhưng nói thật là tôi thích cảm giác mạnh nên rất hăng say tập và cảm thấy yêu môn võ Pencak Silat lúc nào chẳng biết" - Tống Thị Hồng tâm sự.
Trong khi các bạn cùng đăng ký theo học cứ "rơi rụng dần" do phải đi xa và tập võ đau quá không chịu được, thì Hồng vẫn bền bỉ chẳng bỏ buổi tập nào, kể cả hôm trời mưa to. Sự hăng say của Hồng đã dần được đền đáp khi ngày càng trưởng thành về chuyên môn. Các động tác đã mềm mại và chính xác... Cô được gọi vào đội tuyển Pencak Silat TX Cẩm Phả đi thi đấu giải Pencak Silat trẻ trong tỉnh. Với lối đánh mạnh mẽ thể hiện được "thần thái" của môn võ Pencak Silat, Tống Thị Hồng đã được chọn vào đội tuyển Pencak Silat tỉnh. Hồng kể: "Ở môi trường luyện tập mới, tôi có rất nhiều điều để học. Các bài luyện tập trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự tập luyện tích cực cả về kỹ thuật, thể lực. Vì vậy tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể đáp ứng được những yêu cầu do HLV đề ra".
Sự cố gắng của Tống Thị Hồng đã được đền đáp khi liên tiếp có thành tích thi đấu cả ở giải trẻ và cấp CLB. Những điều đó đã làm nền tảng để tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010, Hồng thi đấu rất tự tin và lần lượt đánh bại các đối thủ khác, đoạt chiếc HCV duy nhất cho môn Pencak Silat của Quảng Ninh. Một thành tích đủ để cho thấy Tống Thị Hồng có thể tiến xa hơn nữa trên con đường thể thao của mình.