Ba mươi ngày cầm quyền là một cái mốc để người ta đánh giá khả năng lèo lái đất nước của một nhà lãnh đạo. Tổng thống Dmitry Medvedev đã sớm chứng minh mình không phải là "cái bóng" của người tiền nhiệm.
Tính đến thời điểm khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới lần 12 ở Saint-Petersburg (8-6), ông Dmitry Medvedev ở cương vị tổng thống Liên bang Nga tròn một tháng. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, mọi động thái của tân tổng thống được báo chí theo dõi và bình luận sát sao, thêm nữa, lại luôn nằm trong tương quan so sánh với người tiền nhiệm Vladimir Putin.
Những dấu hiệu tốt lành
Năm 2000, khi ông Vladimir Putin chính thức nắm giữ quyền lực chính trị tại nước Nga đã xảy ra không ít căng thẳng: chỉ số lạm phát tăng đến 36,5%, căng thẳng trong cuộc chiến Chechnya lần 2, vụ đắm tàu ngầm Kursk, hỏa hoạn tại tháp truyền hình Ostankino... Khi ông bắt đầu nhiệm kỳ mới vào năm 2004 lại là những rắc rối chính trị - xã hội liên tiếp: các vụ đặt bom, khủng bố, vụ bắt giữ con tin ở trường học tại Beslan... Vì vậy có thể thấy bước khởi đầu của ông Dmitry Medvedev đã có nhiều dấu hiệu tốt lành hơn.
Đề tài "chiến thắng" trong thời gian gần đây được dân Nga hân hoan nhắc đến. Đó là khi CLB bóng đá Zenit của TP quê hương tân tổng thống đoạt Cúp UEFA và tuyển Nga có mặt tại Euro 2008. Đó là chiến thắng của đội tuyển khúc côn cầu Nga trước tuyển Canada hùng mạnh ngay trên sân băng của nước này, rinh về danh hiệu vô địch thế giới cho đất nước. Đó là chiến thắng của ngôi sao ca nhạc trẻ Dima Bilan trong giải Eurovision khiến Liên bang Nga lần đầu tiên giành được quyền tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn này của châu Âu trong năm tới.
Những thắng lợi ban đầu trên trường quốc tế về các lĩnh vực thể thao, văn hóa này cho dù còn rất nhỏ nhoi và không đáng kể trong con mắt của phương Tây, thì đối với ông Dmitry Medvedev, chúng có những ý nghĩa nhất định, như một "điềm lành" để ông có thể kỳ vọng vào những thắng lợi vượt bậc của nước Nga, như ông đã phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra tại Saint- Petersburg.
Nhà kỹ trị
| Có nhiều ý kiến cho rằng nếu trong hầu hết các bài phát biểu khi còn đương nhiệm, ông Putin luôn nhấn mạnh đến những thành tựu mà nước Nga đã và đang đạt được với hướng phát triển chiến lược mà ông đã vạch ra, thì ngược lại ông Medvedev thẳng thắn hơn khi đả động đến những điều chưa được trong cuộc sống chính trị - xã hội ở nước Nga. |
Ông Vladimir Putin vốn nổi tiếng trên chính trường thế giới với tài ăn nói sắc sảo, linh hoạt. Trong chuyến công du đến Berlin vào tháng 9-2001, Tổng thống Putin đã tạo ấn tượng với cử tọa bằng vốn tiếng Đức phong phú của mình mà ông giới thiệu một cách khéo léo là "xin phép được dùng tiếng nói của Goethe và Kant".
Nói về lịch sử quan hệ với nước Đức, ông dùng hình ảnh "lịch sử cũng như những đại dương - không chỉ tách ra mà còn có khả năng nối liền". Báo chí nhận định ông Putin đã "quyến rũ” nước Đức bằng sự duyên dáng của mình. Như vậy, ông là một chính khách biết dùng hình thức ngôn ngữ làm công cụ nặng ký trên chính trường.
Ngược lại, ông Dmitry Medvedev, một người trẻ, năng động, tỏ ra là nhà kỹ trị sắc bén nhưng không mấy "khéo nói". Trong chuyến công du đến nước Đức vừa qua, ông trả lời các câu hỏi của báo chí rất ngắn gọn, thẳng thắn và đôi lúc "biến báo" không thống nhất.
Chẳng hạn, trả lời câu hỏi của kênh truyền hình NTV về việc Putin là "nhà Đức học", còn Medvedev phải chăng là "nhà Trung Hoa học" (ám chỉ chuyến đi thăm Trung Quốc mở đầu những chuyến công du nước ngoài trên cương vị là tổng thống LB Nga), ông khẳng định Trung Quốc là đối tác quan trọng đối với Nga hiện giờ. Sau đó ông Medvedev lại phát biểu rằng việc tổng thống đến thăm nước nào trước không quan trọng... trong khi trước đó năm phút, ông tuyên bố không phải ngẫu nhiên mà Đức là điểm đến đầu tiên trong các quốc gia châu Âu của mình.
Tuy vậy, khi đả động đến những vấn đề kinh tế và luật học, đặc biệt là khi được hỏi về số phận của Mikhail Khodorkovsky, nguyên chủ tịch Yukos, Tổng thống Nga đồng thời là tiến sĩ luật Medvedev đã trả lời rất gay gắt và cương quyết: "Sự hoàn thiện hệ thống luật pháp và tư pháp là vấn đề mũi nhọn trong sự phát triển của nước Nga, hiện đang diễn ra trong một thời gian khá dài nữa... và những vấn đề xử phạt hay ân xá không phải là đề tài của các cuộc luận đàm quốc tế".
Giới báo chí vẫn nhắc đến một cụm từ nổi tiếng của ông Vladimir Putin khi bắt đầu lên nắm quyền lực. Đó là "diệt đến cùng" - khi ông nói về vấn đề chống khủng bố. Và giờ đây, người ta đặt từ ngữ ấy của ông Putin bên cạnh cụm từ "tự do tốt hơn là phi tự do" của ông Medvedev để phỏng đoán về chính sách và phương cách hành động của tân tổng thống. Tại Berlin vừa rồi, ông cũng nhắc đến việc bảo vệ quyền tự do của truyền thông đại chúng như một đòi hỏi tối quan trọng hiện giờ.
Nhiều người cho rằng cách nói ấy của ông Medvedev là có chủ đích: muốn chứng tỏ sự độc lập của mình trong việc điều hành đất nước! Với những gì ông Dmitry Medvedev thể hiện ở Bắc Kinh và Berlin, nhiều người bắt đầu nhìn thấy ở ông một nhà kỹ trị, một chính khách không kém quyết đoán.