Tổng thống Barack Obama hôm 13/4 đã thề "ngăn chặn sự trỗi dậy của cướp biển", trong khi các thuyền trưởng Mỹ kêu gọi có những hành động cứng rắn chống lại hải tặc Somalia - những kẻ đang hoành hành tại một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.
Ông Obama dường như đã đưa vấn đề cướp biển vào chương trình nghị sự của Nhà Trắng, nói rằng Mỹ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới.
Mỹ đang xem xét một số hành động, trong đó có việc triển khai tàu chiến dọc bờ biển Somalia và mở một chiến dịch tiêu diệt "những con tàu mẹ" của hải tặc. Một số nhà chiến lược quân sự tin rằng có lẽ phải tấn công các sào huyệt của hải tặc trên đất liền Somalia.
Tuy nhiên, rất ít đồng minh của Mỹ muốn làm việc này trên đất liền, nơi một cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào đầu những năm 1990 đã thất bại. Một số người cảnh báo thương vong của dân thường sẽ rất cao.
"Tấn công trên đất liền sẽ là điên rồ. Những tên hải tặc này không được tổ chức thành các đội quân. Chúng sống lẫn với phụ nữ và trẻ em. Các ngài đang nói về việc hủy diệt các làng mạc", Larry Johnson, cựu chuyên gia chống khủng bố của CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.
Thuyền phó của tàu Maersk Alabama nằm trong số những người kêu gọi Mỹ mạnh tay hành động. "Đã tới lúc chúng ta can thiệp và chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Đây là một cuộc khủng hoảng. Hãy thức tỉnh", Shane Murphy nói.
Tàu Alabama đang chở lương thực viện trợ tới Rwanda, Somalia và Uganda thì bị cướp biển tấn công ngoài khơi Somalia. Khi cướp biển leo lên tàu và nổ súng, thuyền trưởng Phillips đã nói với thủy thủ đoàn ẩn trốn trong cabin và ông đã tự nộp mình cho hải tặc để bảo vệ các thủy thủ.
Trong một diễn biến khác, các quan chức Mỹ đang xem xét liệu có nên đưa tên hải tặc thứ tư, kẻ đầu hàng ngay trước khi lính đặc nhiệm Mỹ nổ súng để giải cứu Phillips, tới Mỹ hoặc giao hắn cho nhà chức trách Kenya. Nếu được đưa về Mỹ, hắn sẽ bị xét xử tại New York hoặc Washington. Theo luật Mỹ, kẻ phạm tội bắt cóc và cướp biển sẽ phải lĩnh án tù chung thân.