TP Hạ Long: Bao giờ hết nạn ăn xin?

Hình ảnh những người ăn xin thường xuyên đeo bám du khách và người dân TP Hạ Long ở trước cổng chợ Hạ Long I đã trở thành quen thuộc với những người bán hàng như chị Linh (khu 4, phường Yết Kiêu).

Ăn xin hành nghề tại chợ Hạ Long I

 Ăn xin hành nghề tại chợ Hạ Long I

Chị Linh bảo: “Tôi bán hàng gần cổng chợ 3-4 năm nay rồi, ngày nào chả có khoảng gần chục người ăn xin quanh quẩn xin tiền người đi chợ quanh đây. Lúc đầu tôi còn đuổi họ đi vì nhiều người mua hàng rất khó chịu nhưng sau rồi đành thôi vì có đuổi họ cũng chẳng đi.” Theo quan sát của chúng tôi và sự phản ánh của người dân quanh khu vực thì có 4 người chuyên “hành nghề” ăn xin ở cổng chợ Hạ Long I. Đó là 1 người đàn ông và 2 phụ nữ đã cao tuổi, người thứ tư là một phụ nữ trung niên chuyên bế một đứa trẻ tật nguyền. Gần như ngày nào cũng thế, khoảng 7h sáng họ ra chợ, đi vòng quanh xin tiền, đến 6-7h tối lại về. Đây là những đối tượng ăn xin rất chuyên nghiệp và dai dẳng, nếu gặp người không cho tiền, họ bám lấy và xin bằng được. Chị Linh kể tiếp: “Gọi là ăn xin nhưng mấy ông bà này cũng gớm lắm. Tôi đã chứng kiến nhiều lần họ chửi cả người bố thí vì cho ít, vì xin mãi không cho”.

Không chỉ ở chợ Hạ Long I mà nhiều khu vực TP Hạ Long như chợ Hạ Long II, phố Ẩm thực, dọc đường Lê Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo... cũng có nạn ăn xin hoành hành. Hầu hết các đối tượng ăn xin là người già và trẻ em nhưng cũng có không ít người đang trong độ tuổi lao động. Cùng là ăn xin nhưng phương pháp “hành nghề” của họ rất đa dạng. Những người già thường ăn mặc rách rưới, xin tiền với giọng run rẩy, yếu ớt để đánh vào lòng trắc ẩn của mọi người. Những đứa trẻ ăn xin thường dai dẳng, bám sát đối tượng chúng nhắm đến để xin tiền. Còn những người có sức lao động thì sử dụng phương pháp giả làm người bị mất cắp, lỡ độ đường hoặc ăn xin trá hình bằng việc hát rong, việc bán kẹo, thuốc lá... Ngoài ra, còn có những đối tượng dắt theo những người tật nguyền để xin tiền. Đặc biệt, ở chợ Hạ Long I và chợ Hạ Long 2 thỉnh thoảng lại xuất hiện một đối tượng nam giới xin tiền người đi chợ với bài: “Cô (chị) ơi, cháu nghiện nhưng cháu không ăn cắp ăn trộm. Cô (chị) cho cháu xin 2.000đ cháu làm một “bi”....”. Gặp phải đối tượng này, hầu hết các bà, các chị đều rút ví ra cho tiền vì sợ.

Không phải bây giờ mà nhiều năm qua, vấn nạn ăn xin đã làm đau đầu các nhà chức trách của thành phố Hạ Long. Nhiều cuộc họp của thành phố, của các phường trung tâm như Bãi Cháy, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo đã đưa vấn đề này ra bàn nhưng chưa tìm được cách giải quyết dứt điểm. Một lãnh thành phố cho biết: Cái khó là các đối tượng ăn xin đều ở tỉnh khác đến nên việc quản lý, giáo dục, răn đe gặp nhiều khó khăn. Năm nào thành phố cũng tổ chức thu gom các đối tượng ăn xin đưa trả về địa phương, thậm chí còn phải thuê xe đưa họ về, nhưng cũng chỉ được vài ngày là họ lại xuất hiện, lại ăn xin. Vì thế cần phải nghiên cứu, xem xét các giải pháp khác để có thể giải quyết tận gốc nạn ăn xin chứ việc thu gom, đưa về địa phương cũng chỉ như kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” thôi...

Cũng theo vị lãnh đạo này, để xóa bỏ nạn ăn xin thì ngoài sự vào cuộc của chính quyền thì cũng cần sự kết hợp mạnh mẽ của người dân. Nếu mỗi người dân, mỗi du khách đều “nói không” với nạn ăn xin, chắc chắn trong tương lai không xa đô thị Hạ Long sẽ không còn vấn nạn này và đô thị Hạ Long sẽ đẹp hơn trong lòng du khách.