Chứng tích nhà giam (đối diện Cảng tàu Vinashin, thuộc phường Hồng Gai) - nơi ghi dấu tội ác mật thám Pháp và chủ mỏ đã giam cầm, khủng bố các chiến sĩ cộng sản, công nhân và nhân dân yêu nước thời kỳ thực dân Pháp xâm chiếm Khu mỏ là một trong số không nhiều di tích của TP Hạ Long.
Những năm trước đây, TP Hạ Long đã cho khắc bia trên bức kè đá, lại dựng hộp bằng khung nhôm bọc mi-ca để bảo vệ, mục đích chứng tích sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng bất khuất của cha ông cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, hiện nay bia chứng tích có nhiều chữ không còn đọc được, hộp mi-ca đã bị vỡ (ảnh). Nguyên nhân là do nước mưa, nước thải sinh hoạt từ các hộ dân bên trên chảy ngấm xuống. Các em học sinh, du khách đến Hạ Long sẽ suy nghĩ ra sao trước hình ảnh một chứng tích lịch sử trông có phần “nhếch nhác” như vậy?

Cùng với bia chứng tích, con đường ven biển từ Đài liệt sĩ cũ tới trụ sở UBND TP Hạ Long dài khoảng 500m cũng đang có nhiều chỗ xuống cấp. Đây là con đường đẹp, thoáng mát, có vỉa hè rộng với hàng phượng vĩ rất thích hợp cho người đi bộ và du khách ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, trên đoạn vỉa hè đẹp đẽ này hiện có khoảng trên dưới 10 “ổ gà, ổ voi” rộng từ 0,5-2m, trông vừa mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm cho người qua lại (nhất là buổi tối). Hơn nữa, từ các “ổ voi” này nước mưa chảy xuống dưới sẽ làm xói mòn, ảnh hưởng đến độ bền vững của hệ thống kè đá.
Thiết nghĩ, TP Hạ Long cần quan tâm, sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.