TP HCM: Sập sàn gỗ, 16 công nhân rơi xuống hầm

Khoảng 19h20 tối 23/5 tại hội trường Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco), số 1, phường 6, quận 3, TP.HCM, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng: Sàn gỗ giáp với hội trường của công ty bất ngờ bị sập làm cho 1 công nhân bị chết và 15 người khác bị thương.

Được biết, chiều ngày 23/5, sau khi tham gia xong hội thi "Công nhân với lịch sử nước nhà”  thì nhân viên Sawaco tổ chức thi nấu ăn và ăn uống tại căng tin.

s
Hố sâu, nơi đã làm cho 15 người bị thương và 1 người tử vong tối 23/5 (Ảnh: Đức Quang)

Do mặt bằng chật hẹp, nhiều nhân viên đã kê dọn bàn ăn uống trên một hầm chứa nước cũ có diện tích 100m2, sâu khoảng 8m (chỉ chứa nước ở độ sâu 0,5m), phía trên được lót ván. Bất ngờ những tấm ván bị gãy kéo theo 16 nhân viên và nhiều vật dụng rơi xuống hầm nước, nhiều nhân viên khác hốt hoảng tháo chạy khỏi khu vực bị sập.

Sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được lãnh đạo Sawaco đưa đi cấp cứu kịp thời tại các bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Trưng Vương, Nhân dân 115, Chợ Rẫy.

Trong số những người bị tai nạn, theo ghi nhận của VTC News, có một bệnh nhân là Huỳnh Thị Kim Tuyền, 31 tuổi, đang có thai 12 tuần và được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Nạn nhân tử vong, chết trước khi đưa vào bệnh viện do chấn thương sọ não và gãy xương cột sống, tên Võ Duy Linh, sinh năm 1980, quê quán ở Đồng Tháp, hiện đang làm bảo vệ cho nhà máy nước Tân Hiệp (một đơn vị trực thuộc Sawaco).

Ngoài ra, còn một trường hợp khác hiện đang rất nguy kịch do bị chấn thương nặng ở đùi và ngực phải truyền máu, hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật. Nặng nhất là chị Nguyễn Dương Quế Phượng, sinh năm 1970, bị chấn thương nặng ở đùi và ngực sau khi rơi xuống từ độ cao 8m.
Theo ông Võ Quang Châu - Phó tổng giám đốc Sawaco, nguyên nhân dẫn đến vụ sập có thể do những thanh đà ngang bằng bêtông của hầm nước (được xây dựng từ thời Pháp) bị mục, gãy làm những tấm ván lót phía trên sụp dẫn đến sự cố.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn được 20 phút, đích thân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã có mặt tại Sawaco để chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức cấp cứu cũng như công tác cứu hộ. Sau đó, ông Tín cũng đã đến các bệnh viện để thăm hỏi, động viên kịp thời các nạn nhân cũng như thân nhân của nạn nhân bị tử vong.

Chị Hoàng Thị Bích Liên (1983), ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, bị gãy cả hai tay, chưa hết lo sợ: “Sau khi thi xong phần nấu ăn, chúng tôi chuẩn bị ăn tối thì đột ngột nền nhà sập xuống. Những người đứng cạnh đó bị rơi xuống hầm, không ai kịp phản ứng gì cả."

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Nguyễn Văn Hiệp cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sàn gỗ của căng tin đã mục. Sàn gỗ này không được khảo sát, bảo trì.

s
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn.(Ảnh: N.Dũng)

Theo ông Hiệp, hiện trên địa bàn TP.HCM còn khoảng 4 trạm cấp nước tương tự như trạm này. Sau sự cố nói trên, Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát lại các trạm còn lại và có hướng xử lý cụ thể.

Một người dân có nhà ngay sát trụ sở của Sawaco cho biết là công nhân của đơn vị này thường xuyên tổ chức ăn nhậu, tụ tập và biểu diễn văn nghệ, nhất là vào dịp cuối tuần, gây ồn ào dẫn đến ảnh hưởng những nhà dân xung quanh.

Lãnh đạo Sawaco có mặt tại hiện trường cho biết, sẽ tổ chức một buổi họp chính thức với báo giới về nguyên nhân gây ra tai nạn hy hữu này, và kết quả khắc phục sự cố này trong thời gian sớm nhất.