Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 sẽ bước vào thi đấu vòng thứ 16. Các nhà chuyên môn đánh giá đây sẽ là vòng đấu rất quyết liệt, hứa hẹn có nhiều trận đấu hay sau một kỳ nghỉ dài. Hiện tại, TQN vẫn đang tạm xếp vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp, với 27 điểm! Nhưng hãy coi chừng...
TQN đã trở thành “hiện tượng” của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 khi kết thúc lượt đi với vị trí xếp đầu bảng. Nhưng rồi đến lượt về, TQN “ngã ngựa” ngay từ hai vòng đấu đầu tiên. Và đều là các cú ngã đau (thua VH. Hải Phòng 2-0; Thể Công Viettel 4-0). Liệu sau hai cú ngã này, các vòng sau, TQN có gượng dậy được không? Đây là câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra cho đội nhà.
HLV Đinh Cao Nghĩa được các phương tiện thông tin đại chúng đánh giá là khá mát tay và giỏi thuần phục các cầu thủ khi dẫn dắt một đội bóng “hợp chủng quốc” mà trong đó có cả những cầu thủ “quậy” có tiếng tại các đội bóng cũ. Quả đúng vậy! Ngay ở lượt đi, các cầu thủ đầu quân cho TQN đều thi đấu khá tốt và đáp ứng được nhu cầu chuyên môn cũng như chiến thuật do BHL đề ra. Kết thúc lượt đi, TQN có đến 8 trận thắng, một kết quả khá mỹ mãn cho đội bóng vừa “chân ướt, chân ráo” lên thi đấu ở một giải bóng đá đỉnh cao. Nhưng có lẽ, đó đã là tất cả những gì đội bóng đá Vùng Mỏ làm được tại mùa giải năm nay. Người hâm mộ cho rằng TQN đang “ngủ mê” với những thành tích mà mình đạt được. Điều đó không phải không có cơ sở. Bởi thực tế cho thấy trong khi kết thúc lượt đi, các đội bóng tại giải đều đã tiến hành cải tổ toàn bộ đội, kể cả các đội đang có thành tích thi đấu rất tốt như Thể Công Viettel, VH. Hải Phòng, nhưng TQN thì vẫn “bình chân như vại” không có sự thay đổi nào. Và chính điều đó đã làm cho đội bóng phải trả giá khi các trụ cột không thể thi đấu được do chấn thương hay bị phạt. 2 trận thua liên tiếp khi giai đoạn 2 bắt đầu khởi động đã như một gáo nước lạnh dội vào đội TQN. Mặc dù, đến thời điểm này, mục tiêu xếp ở vị trí thứ 6 khi kết thúc mùa giải dường như đã thành hiện thực vì đội bóng chỉ còn cách điểm trụ hạng có 3 điểm nữa mà thôi. Song vấn đề không phải là chuyện trụ hạng hay không trụ hạng mà còn là danh dự của đội bóng. Chưa nói đến chuyện với thành tích của lượt đi, cơ hội thăng hạng đã đến với TQN, nếu không nắm lấy nó thì “giấc mơ” có mặt tại giải bóng đá đỉnh cao sẽ không thể có được trong một vài năm tới. Vì các đội bóng khi đã bị “bật” từ giải chuyên nghiệp xuống giải hạng nhất đều là những đội có chuyên môn tốt và đầy kinh nghiệm chinh chiến ở giải V-Leagua. Không những thế, việc không có tham vọng thi đấu tại các giải bóng đá đỉnh cao sẽ làm cho tài năng bóng đá Quảng Ninh sớm nản lòng vì đã là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, họ cần thi đấu tại các giải bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó chúng ta đang có một lớp cầu thủ mới U15, U17 tràn đầy hứa hẹn...
Ngày 26-7, TQN có trận đấu trên sân nhà gặp đội VK. Ninh Bình. Ở lượt đi, TQN đã thắng với tỷ số 3-1. Ở trận đấu này, với tư cách là đội chủ nhà, liệu TQN có chiến thắng được đội khách, người hâm mộ đang chờ câu trả lời từ đội bóng.