TQN có phải đã buông xuôi?

Chỉ còn 6 vòng đấu nữa, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 sẽ kết thúc. Và thường thì những vòng đấu cuối, tính quyết liệt, gay cấn của các trận đấu càng cao.

Nhưng có lẽ điều đó không còn xảy ra với TQN nữa, thậm chí là ngay trên Sân vận động Cửa Ông, sân nhà của TQN... Khán giả thực sự thất vọng trước những gì mà đội bóng đanh trình diễn trong mấy trận cuối lượt về này...

Các cầu thủ TQN không thể vượt qua được đội Cần Thơ.

Các cầu thủ TQN không thể vượt qua được đội Cần Thơ.

Trận đấu gần đây nhất của TQN với đội khách Cần Thơ trên Sân vận động Cửa Ông, chiều ngày 11-8, thể hiện rõ nhất điều đó. Nó đã làm cho khán giả Vùng mỏ cảm thấy bực mình khi phải bỏ thời gian đến xem, cổ vũ cho đội nhà. Bởi cái họ nhận được là lối đá “không giống ai” của các cầu thủ.

Còn nhớ, cũng tại đây, chiều ngày 7-8, với tư cách chủ nhà, TQN đã hoà An Giang 1-1 trong trận đấu làm không ít khán giả phải la ó khi chứng kiến lối đá rời rạc của các cầu thủ chủ nhà. Chuyền sai, chuyền hỏng, không tranh cướp bóng quyết liệt... đó là tất cả những gì các cầu thủ trình diễn trên sân cỏ. Với lối đá “thật khó hiểu” liên tiếp diễn ra qua mấy trận lượt về, TQN đã được đặt biệt danh ''vua hoà'' của giải hạng nhất.

Trở lại với trận đấu gặp đội Cần Thơ vào chiều ngày 11-8 trên Sân vận động Cửa Ông. Khán giả có mặt trên các khán đài có vẻ đông hơn, một phần do thời tiết hôm ấy có phần dịu mát, không nóng nực như mấy hôm trước. Cũng có thể, vì nhiều người vẫn tin vào một sự “đột biến” của TQN, hy vọng TQN sẽ có trận thắng đầu tiên ở lượt về, khi chỉ phải tiếp một đội bóng dưới cơ, đang xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp và vừa phải di chuyển một quãng đường dài.

Và sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu, 2 đội đã tỏ ra thi đấu khá quyết liệt, nhưng điều đó chỉ diễn ra được nửa hiệp 1. Sau đó, lối đá của 2 bên đã được bộc lộ rõ ràng, Cần Thơ chơi theo thế trận phòng thủ phản công, còn TQN chơi theo thế trận tấn công đều các tuyến. Nhưng có lẽ ý đồ chiến thuật của HLV Đinh Cao Nghĩa đã không được các học trò chuyển hoá thành các bài tấn công có hiệu quả mà nó trở nên vụng về trước một lối chơi quyết liệt của đội khách. Bên cạnh đó không thể kể đến việc do thiếu vắng lực lượng cầu thủ nòng cốt nên nhiều vị trí thế chỗ đã không thể đáp ứng được yêu cầu, không chơi tròn vai. Chính điểm hạn chế này đã được đội khách lợi dụng khoét sâu vào, khiến cho TQN trở nên rối loạn. Trong đó có vị trí của cầu thủ Nguyễn Trọng Minh (17) bên hành lang trái. Anh đã không có đủ kinh nghiệm để chặn các pha tấn công của đội Cần Thơ. Bàn thắng của đội khách được ghi cũng do lỗi vị trí của cầu thủ này. Không chỉ mắc lỗi vị trí, các cầu thủ TQN có thể nói là đã có một trận đấu mờ nhạt nhất trong số những trận đấu ở lượt đi. Một trận đấu khiến cho khán giả cảm thấy ''khó hiểu''...(?). Nhìn chung toàn trận, đội khách Cần Thơ đã chơi một cách chủ động, thoải mái. Mặc dù phải nói rằng họ chơi không hay hơn đội chủ nhà nhưng chính các cầu thủ chủ nhà không thể tìm được đường vào khung thành của Cần Thơ là bởi đã không có tiếng nói chung!

Có vẻ như TQN đã buông xuôi khi đã đủ điểm để trụ hạng?

Trận đến làm khách trên sân Củ Chi gặp Đá mỹ nghệ Sài Gòn vào ngày 17-8 liệu có hứa hẹn điều gì mới?

Cùng chuyên mục