Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 đang vào những loạt trận cuối cùng. Sau một thời gian dài không biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà nên dẫu chỉ với tỷ số thắng sát nút 1-0 trước đội khách Hải Nhân Tiền Giang trên sân vận động Cửa Ông trong trận đấu ngày 10-4 vừa qua, TQN cũng đã mang đến cho khán giả Vùng mỏ một món quà ngọt ngào...
TQN đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà.
Khi TQN được bàn giao cho Công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý cũng là lúc giải bóng đá hạng Nhất quốc gia bắt đầu khởi tranh. Không ai nói ra nhưng tất cả BHL và đội bóng đều muốn có một chiến thắng ngay trên sân Cửa Ông để làm quà tặng cho ''ông chủ mới''... Thế nhưng, thật trớ trêu, sau 7 vòng đấu điều đó vẫn không thể trở thành hiện thực. Mãi đến vòng 8, mong mỏi ấy mới được thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa làm được, TQN có chiến thắng sát nút 1-0 trước đội khách Hải Nhân Tiền Giang.
Ở trận này cả HLV Đinh Cao Nghĩa của TQN và HLV Đỗ Văn Minh của Hải Nhân Tiền Giang đều ra quân với đội hình 4-4-2. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên trong trận đấu này đó là HLV Đinh Cao Nghĩa đã cho xuất phát ở đội hình chính toàn các gương mặt trẻ, trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ Nguyễn Hải Huy (14) và tiền đạo Bùi Văn Vũ (23). Trận đấu được đẩy cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Lê Thanh Hải. Được đá trên sân nhà, TQN ào lên tấn công khá mạnh mẽ, đặc biệt với hàng tiền vệ 4 người di chuyển linh hoạt đã tạo mạch nối chặt chẽ và nhuần nhuyễn ở khu vực giữa sân giúp cho đội bóng Vùng mỏ dễ dàng triển khai thế tấn công để đưa bóng cho tiền đạo. ở trận đấu này, HLV Đinh Cao Nghĩa không thể sử dụng được cả 2 tiền đạo ngoại (do Nsi bị thẻ đỏ trong trận đấu với TDC.Bình Dương). Vì vậy trên hàng công được trao cho Belibi (10) và Bùi Văn Vũ (23). Sự năng động trong di chuyển không biết mệt mỏi của Belibi (10) đã tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ của Tiền Giang. Và đặc biệt nhất là dù lần đầu tiên được thi đấu chính thức nhưng tiền đạo trẻ Bùi Văn Vũ đã để lại nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ bởi lối đá khá khôn khéo và tranh chấp bóng bổng rất tốt, đồng thời có các pha bóng kiến tạo thuận lợi cho tuyến hai băng lên dứt điểm.
Mặc dù đá trên sân khách nhưng Hải Nhân Tiền Giang cho thấy họ vẫn là đội bóng có bản lĩnh và chơi khá bình tĩnh. Bị TQN ép sân, song đoàn quân của HLV Đỗ Văn Minh vẫn không tỏ ra yếu thế mà chủ động chuyền ban ngắn nhằm hạn chế thấp nhất sự hưng phấn của TQN rồi tổ chức phản công nhanh và nếu may mắn, đội Tiền Giang đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ khá sớm...
Tấn công nhiều hơn nhưng TQN mãi vẫn không thể ghi được bàn thắng nên HLV Đinh Cao Nghĩa quyết định điều chỉnh một số vị trí thi đấu trên sân, rút hàng hậu vệ để bổ sung thêm hàng tiền đạo. Có lẽ chính điều đó đã giúp cho đội bóng Vùng mỏ trở nên mạnh hơn ở tuyến giữa sân và hàng công. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn không sao phá thủng được hàng phòng thủ chơi khá kín kẽ của Hải Nhân Tiền Giang. Và thật thú vị khi đến những phút đá thêm giờ cuối hiệp hai, đúng vào lúc khán giả Vùng mỏ đang nghĩ đến một trận hoà thì trong một pha bóng phối hợp bên cánh trái, bóng đến chân cầu thủ mới vào thay người ở hiệp hai Lê Đình Tài (20)... Sau pha khống chế gọn gàng, Tài đã tung cú cứa lòng chân phải ở khoảng cách 25m, bóng bay ngoài tầm với của thủ môn Hải Nhân Tiền Giang đi thẳng vào lưới giúp cho TQN giành trọn 3 điểm trước đội khách...