TQN đặt một chân lên V-League

Cánh cửa lên V-League mùa bóng 2011 cho Than Quảng Ninh (TQN) đã được mở rộng hơn khi đội bóng Vùng mỏ giành chiến thắng đậm 4-0 trước Xổ số Kiến thiết (SXKT) Cần Thơ ngay trên sân vận động Cửa Ông ở trận đấu trong khuôn khổ vòng thứ 25 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010.

TQN đặt một chân lên V-League ảnh 1
Cơ hội lên hạng V-league 2011 đang rất rộng mở đối với đội TQN (áo sẫm màu).

Trước một XSKT Cần Thơ đã chắc suất trụ hạng, tưởng như TQN sẽ có một trận đấu dễ dàng để có thêm điểm số tiếp tục nhen nhóm hy vọng lên V-League. Thế nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác khi đội bóng Vùng mỏ gặp phải lối đá cực kỳ khó chịu của đội khách. Ra quân với đội hình mạnh nhất, HLV Đinh Cao Nghĩa cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của TQN. Tiền đạo chơi năng nổ và hiệu quả Lê Đình Tài được ra sân ngay ở phút đầu tiên, anh đá cặp cùng với Belibi, Nsi trên hàng công. Trận này tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã có mặt sau 2 trận đấu phải nghỉ do dính thẻ và chơi sát cánh cùng Bùi Văn Hiếu ở tuyến giữa. 2 chốt chặn ở tuyến dưới vẫn do trung vệ đội trưởng Đỗ Trọng Hoà và Nguyễn Huy Cường đảm đương. Trận này Nguyễn Xuân Quyết được bố trí đá bó vào trong để nhường cho Việt Anh dạt ra biên, bởi cầu thủ này có thiên hướng tấn công biên tốt hơn. Với giàn cầu thủ được bố trí thiên về tấn công đã cho thấy HLV Đinh Cao Nghĩa đặt tất cả hy vọng vào trận đấu với SXKT Cần Thơ.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Phùng Quốc Quân, TQN đã ào lên tấn công mạnh mẽ. Thế nhưng Cần Thơ mới là đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành đội bóng Vùng mỏ. Và nếu tiền đạo đội khách dứt điểm tốt hơn, họ mới là người mở được tỉ số của trận đấu. Không ghi được bàn thắng, Cần Thơ buộc phải co cụm về phòng thủ trước những đợt tấn công mạnh mẽ của TQN. Hàng tiền vệ của TQN ở trận đấu này chơi khá hay, sự phối hợp giữa Hải Huy và Văn Hiếu rất ăn ý và những đường chuyền một chạm tỏ ra khá hiệu quả. Trên hàng công Đình Tài di chuyển liên tục bên cánh phải hút hàng hậu vệ của Cần Thơ theo mình đã tạo ra nhiều khoảng trống giúp cho Belibi và Nsi có sự phối hợp chặt chẽ. Phút 23 của trận đấu, thế bế tắc đã được khai thông khi Lê Đình Tài nhận bóng từ đường chuyền phát động tấn công chính xác của trung vệ Nguyễn Huy Cường, anh đẩy bóng dài đi sát bên biên phải rồi chuyền bóng vào khu vực 16m50. Tiền vệ Bùi Văn Hiếu khống chế bóng gọn gàng, đảo người đi qua trung vệ của Cần Thơ là Quang Trãi, tung cú sút căng. Bóng bật vào chân một cầu thủ đội khách đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn.

Dẫn bàn trước nên đôi chân của các cầu thủ TQN như được giải thoát, lối đá bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn trước một Cần Thơ càng đá càng tỏ ra đuối dần. Không triển khai được thế trận, Cần Thơ đã bị dẫn bàn thứ 2 ở phút thứ 30, cầu thủ Nguyễn Văn Việt nhận bóng từ khu vực giữa sân và dẫn bóng di chuyển sâu vào khu vực 16m50 của đội khách, trung vệ của Cần Thơ quá chậm chạp đã không thể ngăn cản được tình huống dứt điểm chính xác của cầu thủ này. Sang hiệp 2, Cần Thơ đã bắt đầu buông xuôi thế trận và lần lượt Nsi, Belibi đều lập công giúp cho TQN có trận thắng đậm 4-0, leo lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng với 40 điểm. Cánh cửa lên V-league đã hé mở với TQN vì ở vòng đấu này SQC Bình Định đội bóng đang tranh suất trực tiếp cũng bất ngờ để thua Hải Nhân Tiền Giang với tỷ số 0-2. Vị trí lên hạng chính thức đã thuộc về Hà Nội ACB, suất còn lại là cuộc đua giữa TQN và Bình Định. Trên thực tế thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang chiếm thế chủ động vì chỉ cần một trận thắng trước An Giang với tỉ số đậm là TQN chắc suất lên V-League. Người hâm mộ đang hy vọng TQN mang đến bất ngờ cho họ.

“Lên V-League ư? - Tôi tin vào quyết tâm của cả đội”

(Trung vệ, đội trưởng đội TQN Đỗ Trọng Hoà trả lời PV Báo Quảng Ninh)

- Anh đánh giá thế nào về trận đấu với XSKT Cần Thơ?

XSKT Cần Thơ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia, như trung vệ Lê Quang Trãi, Lưu Quang Trường v.v... nên rất mạnh. Đầu mùa giải, họ chính là ứng cử viên số 1 cho vị trí lên hạng 2011, nhưng chẳng hiểu sao giai đoạn 2, Cần Thơ thi đấu hơi chệch choạc… Ở trận đấu với Cần Thơ chúng tôi có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong đội hình ra quân và chủ động tấn công trước đội khách, hầu hết các vị trí thi đấu trên sân đều chơi tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

- Anh có nghĩ rằng trận thắng Cần Thơ là yếu tố may mắn vì đội bóng này đã trụ hạng và họ chẳng cần điểm nữa?

+ Cần Thơ đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay, nhưng tôi nghĩ điều đó không đồng nghĩa với việc họ thi đấu kém đi. Anh thấy đấy, họ đá quyết liệt đấy chứ? Và nếu may mắn, Cần Thơ mới là đội bóng mở tỉ số trước. Họ đá rất hay, đặc biệt là cặp tiền vệ và tiền đạo người nước ngoài. Nhưng dù sao, như người ta thường nói, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho đội chơi hay hơn…

-  Ở vòng đấu tới, SQC Bình Định gặp đội bóng yếu là TP Hồ Chí Minh; trong khi đó TQN sẽ gặp đội bóng An Giang đang có 39 điểm… Anh có nghĩ điều đó sẽ là một khó khăn cho TQN?

+  Tất cả còn phải chờ tiếng còi khai cuộc và kết thúc trận đấu của trọng tài. Còn tất nhiên, tôi và đồng đội sẽ thi đấu hết mình để có kết quả tốt nhất..

-  Anh có nghĩ TQN sẽ lên hạng ở mùa bóng 2011?

+ Lên V-League ư? - Tôi tin vào quyết tâm của cả đội. Tôi nói vậy là bởi toàn đội là một tập thể đoàn kết, chuyên môn tốt, chẳng có lý gì mà không làm được điều đó. Năm 2008, chúng tôi đã mắc sai lầm đáng tiếc trong đấu pháp nên mất vị trí thăng hạng, nhưng mùa giải này mọi chuyện đã khác. Là cầu thủ ai cũng muốn có thành tích mà. Chúng tôi cũng cần điều này để khẳng định mình chứ.

- Mùa giải sắp kết thúc. Anh sẽ ở lại TQN thêm một mùa bóng nữa chứ?

+  Cho tôi nợ lại câu trả lời nhé!

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Cùng chuyên mục