Sau 2 trận thi đấu liên tiếp trên sân khách, ngày 18-7, Than Quảng Ninh (TQN) quay trở về trên sân nhà Cửa Ông và tiếp đội khách đang xếp thứ 13 của bảng xếp hạng là NHS Quảng Nam. Và người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ đang mơ rằng đội TQN sẽ có trận thắng trước đội khách để mở rộng con đường thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng tới.
Thế nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, TQN trong một thế trận chơi tốt hơn, lại để đội khách lội ngược dòng, cầm hoà với tỷ số 3-3.
TQN đã có trận hoà 3-3 đầy thất vọng trước đội bóng yếu hơn là Quảng Nam.
HLV Đinh Cao Nghĩa chưa ra sân chỉ đạo trực tiếp nhưng vẫn có mặt trong khu vực kỹ thuật của đội bóng để vạch chiến thuật giúp HLV phó Quang Hoàn chỉ đạo trận đấu. Trận này đội TQN không thể ra quân với đội hình mạnh nhất vì thiếu vắng 2 trung vệ chủ chốt là Nguyễn Tuấn Anh (5) đá dự bị do chấn thương và Nguyễn Huy Cường (19) bị dính thẻ. Ngược lại bên phía đội khách NHS Quảng Nam lại có đầy đủ các anh tài. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Quốc Ân, HLV đội khách Trần Vũ đã chỉ đạo cho học trò triển khai tấn công, chủ động đưa đội chủ nhà vào thế phòng thủ; bởi ông biết rằng và thời điểm khó khăn hiện nay, khi đội mình đang xếp cuối bảng thì chỉ có thắng mới hy vọng trụ hạng, nếu thua coi như chấm hết. Chính vì điều đó nên các cầu thủ của Quảng Nam đá rất “sung”... Họ di chuyển liên tục tạo nhiều khoảng trống để cho tuyến 2 lên dứt điểm. Lối đá rát đó đã làm cho đội chủ nhà hơi bị choáng và ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, lợi dụng pha phá bóng quá non và không dứt khoát của hàng hậu vệ TQN, cầu thủ Marcos (8) của Quảng Nam đã băng vào sút cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Nhận bàn thua từ khá sớm, các cầu thủ TQN bừng tỉnh và nhanh chóng lấy lại thế trận. Ngay sau đó, ở phút thứ 8 của trận đấu, nhận được đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) quyết định đột phá, đi qua 2 hậu vệ của Quảng Nam, tiến sâu vào khu vực cấm, buộc một hậu vệ đội khách phải phạm lỗi. Trọng tài Lê Quốc Ân chỉ tay vào chấm phạt 11m và Eduardo (27) đã không mắc một sai lầm nào đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Có được bàn thắng san bằng tỷ số, các cầu thủ của TQN chơi hay hơn và liên tiếp có các đường tấn công sắc nét, gây khó khăn cho hàng thủ của Quảng Nam. Hầu hết các vị trí của đội bóng Vùng mỏ đá khá hay, đặc biệt là tuyến tiền vệ. Đến phút thứ 20, TQN vượt lên dẫn trước và lần này thì cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) đã có bàn thắng cho riêng mình bằng một pha sút sệt chính xác, đẳng cấp, bóng đi vào góc xa khung thành đội bạn. TQN đá càng hăng hơn và tổ chức tấn công liên tiếp khiến cho đội Quảng Nam không thể kiểm soát được thế trận, để mất bóng khu trung tuyến tạo cơ hội cho đội bóng Vùng mỏ dễ dàng làm chủ khu vực này đồng thời phong toả hoàn toàn hàng tiền đạo bên trên của đội khách. Phút thứ 25, đội trưởng Nguyễn Xuân Quyết nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh trái sau hai pha đảo người kỹ thuật rồi tung ra một pha cứa lòng chân phải, bóng bay vào góc xa khung thành Quảng Nam, đưa TQN vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Đội nhà dẫn bàn trước, khán giả Vùng mỏ đã mơ về một trận thắng đậm trước Quảng Nam và chắc chắn cánh cửa lên hạng V-league 2010 sẽ rộng mở hơn với TQN. Thế nhưng sau bàn thắng thứ 3, các cầu thủ đã dành hoàn toàn thế trận cho đội khách khi co cụm về phòng thủ. Đặc biệt hàng hậu vệ liên tục để xảy ra những sai sót rất khó hiểu. Tận dụng điều đó, NHS Quảng Nam đẩy mạnh tấn công và trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng bàn thắng của cầu thủ Cleiton (15). Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu không có gì thay đổi so với cuối hiệp 1, TQN co về phòng thủ, đặc biệt là sự thay người rất vô duyên của BHL khi quyết định thay tiền đạo Lopes (21) bằng Leonardo (35) mặc dù có chiều cao trên 2m nhưng lại đá rất ngờ nghệch và chậm chạp...
Không tạo được sự đột biến trong tấn công, cộng với hàng thủ chơi quá yếu khiến cho TQN đã phải trả giá khi đến phút 67 của trận đấu, cầu thủ Lê Thanh Xuân (29) của NHS Quảng Nam đã ghi bàn thắng gỡ hoà 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Và mặc dù vẫn duy trì được chuỗi bất bại lên con số 5, nhưng TQN, đang dần tự tay khép cánh cửa thăng hạng của mình. Thật tiếc!