TQN mà chẳng thấy cầu thủ người Quảng Ninh - Vì sao?

Vậy là giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji năm 2007 đã khép lại. Đến lúc này, các cầu thủ đang nghỉ xả hơi, còn BHL các đội bóng thì lại bắt đầu suy nghĩ, tính toán cho mùa giải 2008. Than Quảng Ninh (TQN) cũng đã bắt đầu bước vào mổ xẻ những vấn đề còn tồn đọng trong mùa giải vừa qua để tìm nguyên nhân dẫn đến kết quả thi đấu bết bát ở giai đoạn lượt về...

Cũng không thể chê trách tình trạng thi đấu xuống dốc của đội bóng, vì đó là cái nếp làm thể thao theo kiểu “xây nhà từ nóc” đã tồn tại lâu dài của bóng đá Quảng Ninh. Trong nhiều năm trở lại đây, có thể nói bóng đá Quảng Ninh hầu như không có nhân tài, mặc dù hệ thống đào tạo của tỉnh tương đối hoàn chỉnh và có một hệ thống giải đấu khá hay; đó là giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Neptune. Nhưng dường như các cầu thủ từ các giải đấu này lại không thấy phát triển lên được các đội chính. Nhiều em từng theo học các lớp năng khiếu bóng đá, nhưng rồi cuối cùng cũng không lên “tuyển” được do chuyên môn kém(!). Trong trận đấu của TQN với Quân khu 5 vào ngày 22-9 vừa qua, trong thành phần đội TQN, người ta thấy chỉ có duy nhất một cầu thủ có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ninh; còn lại đều là lính đánh thuê đến từ các địa phương khác. Nhìn ra các đội bóng ở ngay trong giải đấu, thấy những cái tên cầu thủ thi đấu xuất sắc được sinh ra và lớn lên ngay trên chính quê hương của đội bóng. Còn ở Quảng Ninh, đáng buồn là không!

Bóng đá Vùng mỏ một thời nổi danh tại các giải đấu trong nước nhưng xem ra đó đã là quá khứ! Người Quảng Ninh không biết đá bóng chăng? Không phải thế, mà có lẽ chúng ta đang không biết cách làm bóng đá mà thôi!

Cùng chuyên mục